MU bại trận phản ánh đúng sự thật?

(Dân trí) - Dù tình yêu dành cho “Quỷ đỏ” vẫn nguyên vẹn nhưng thất bại lần này của MU trước Basel không làm nhiều người hâm mộ bất ngờ, bởi đa phần đều cho rằng kết quả đã được họ dự đoán trước...

MU bại trận phản ánh đúng sự thật? - 1

Rooney cũng không thể cứu vãn được thất bại lần này của MU (nguồn ảnh: Báo Bóng đá)
 
“Thật sự mình là một fan của MU nhưng đội hình MU mùa này quá yếu. MU thua để HLV bổ sung thêm lực lượng, không ảo tưởng với sức mạnh không có thật. MU nên bổ sung thêm lực lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa đông không mùa giải năm nay sẽ bị trắng tay. Có lẽ MU bị loại lại là chuyện đáng mừng!” - nguyen ngoc tam: thammong068_th@yahoo.com một fan ruột của MU bày tỏ 

 

Nick pmh: lexuanpmh@gmail.com thể hiện sự thất vọng: “Không hiểu được là chuyện gì xảy ra nữa, MU xuống dốc không phanh đáng thất vọng. Dù rất yêu MU nhưng lối đá như vậy thì bị loại là xứng đáng. Những cầu thủ của MU không còn có thể đạt niềm tin vào ai trong lúc này. Cứ nhìn cái cách Da Silva và Narsi của MC thi đấu thì hiểu MU lúc này yếu như thế nào. Không chọc khe, không kỹ thuật, không đạp nhả, không có cẩu thủ đá rắn, không tiền đạo thực thụ săn bàn kiểu Higuain. Nói chung thiếu toàn diện không thể mong chờ vào sự bình phục của Tom Cleverley. Một ngôi sao Rooney không thắp sáng được bầu trời”.   

 

“Có lẽ tôi phải xem lại xem có tiếp tục ủng hộ MU nữa không, kết quả phản ánh đúng thực tế của MU, nơi mà chỉ có thể tự hào với những thống kê, còn hiện tại, họ đá như những kẻ nghiệp dư. Phải chăng các cầu thủ nhiều tiền, danh hiệu rồi nên không có động lực thi đấu.....thất vọng” - thanh: thanhls127@gmail.com tự đặt câu hỏi. 

 

Cho rằng đấu trận của HLV cũng như việc đánh giá thấp đối thủ của MU nên thất bại lần này là cái giá mà họ phải nhận, Mr.Ho: vip_vfu@yahoo.com chán nản: “MU đã hết thời rồi!Sir. Alex nên nhìn đây là bài học... Nhìn vào trận thua mất mặt 1-6 trước Man City đã cho thấy Alex đã hết bài. Còn đối với các cầu thủ, họ đều là thần tượng, là ngôi sao như: Rooney, Nani, Chicharito,... nhưng động lực chiến đấu của họ ở đâu mất rồi?Không có động lực, khát khao, coi thường đối thủ dưới cơ sẽ bị trả giá thôi.Chúc mừng Basel! 

 

Là fan hâm mộ của MU gần 20 năm phuong: tranphuongit@yahoo.com  phân tích những nguyên nhân dẫn đến kết quả buồn này: “Chà, có lẽ đây là một ngày tuyệt vời đối với các anti fan. Kết quả này là một gáo nước lạnh đối với những fan MU (một số) hay “nổ” tung trời. Là một fan MU gần 20 năm, với tôi đêm qua thức coi MU đá đúng là 1 nỗi thất vọng ê chề. Khoảng gần 2 tháng trở lại đây MU đá rất dở và các fan “phong trào” vẫn cứ hay “nổ”. Theo mình thất bại này là cần thiết cho MU và cả ngài Alex. Ông quá bảo thủ quá, không mua 1 tiền vệ dẫn dắt lối chơi. Kéo R10 về đá hộ công, vô hình chung làm yếu đi đội bóng...

 

Hôm qua mình cổ vũ cho Basel thắng MU, mấy trận gần đây mình cũng mong cho đối thủ của MU thắng. Hy vọng sau trận đấu này MU biết mình đang ở đâu và fan MU ở VN khiêm tốn hơn. Đêm qua là một đêm mất ngủ đối với những ai yêu quý MU. Mong tương lai MU sẽ khiến người hâm mộ họ phải mất ngủ, không phải vì thất bại mà chiến thắng. Chúc tất cả khỏe” – dù vậy bạn đọc này vẫn luôn có niềm tin vào sức bật của “Quỷ đỏ”.
 

 

Tương tự, i love mu: hongtham12.ajc@gmail.com cũng vẫn chờ đợi sự trở lại “hoành tráng” của MU vào một ngày không xa: “Một trận đấu buồn thật đấy. Nhưng mình tin rồi MU sẽ đứng lên, MU rất giỏi mà. Đôi khi thất bại cũng mang đến những cơ hội quý giá và ai biết được thầy trò nhà Sir Alex sẽ mang lại những bất ngờ gì trên đấu trường Europa League mùa giải này. Tạm biệt Champion League mùa giải này hẹn gặp lại vào năm sau với một MU tươi trẻ! I love soccer! I love MU! Chúc mừng Basel!” 

 

“Có lẽ MU nên tìm 1 nhạc trưởng cho đội bóng khi thị trường chuyển nhượng bắt đầu. Là fan MU nhưng kết quả Basel “win” là điều đáng vui. MU sau trận thua 1-6 trước Man city đã bị tâm lý khá nhiều” - Ken: zinken.hp@gmail.com đưa ra giải pháp.

 

“Là MUnican's mình rất buồn với kết quả này nhưng nó là một kết quả hợp lí cho phong độ của đội bóng mùa giải này. Nhìn về mặt tích cực, đây sẽ là một năm để MU nhìn lại mình, để thay đổi tư duy và lối đi. Chẳng có gì là tối tệ nếu cứ đứng im mãi, MU đang thay đổi với một thế hệ mới và những kết quả không như mong đợi là điều sẽ đến” - Lê Bật Tú: troiisacdo@gmail.com nhận định.

 

“Phong độ là tức thời, đẳng cấp là mãi mãi. Dù thế nào thì MU vẫn là MU. Mình yêu MU và mãi mãi vẫn thế không có gì có thể thay đổi được. Mỗi trận đấu của MU đều mang lại cảm xúc cho mình, dù là vui hay buồn thì cảm xúc đó rất thật. Cố lên MU, con đường của chúng ta vẫn đang ở phía trước. I LOVE MU, I LOVE MU...!” - Trần Hữu Quyết: tranhuu_quyet@yahoo.com nói thay lời fan hâm mộ của những "con quỷ đỏ" trên toàn thế giới.

 

Trần Bách