Mỗi vụ cháy, bao gia cảnh trắng tay, bao dấu hỏi nghi vấn

(Dân trí) - Lại thêm một hồi chuông cảnh báo nguy cơ tiềm ẩn về cháy nổ rất lớn, nhất là tại các khu chợ như trung tâm thương mại Hải Dương. Sẻ chia với bà con tiểu thương bị thiệt hại quá lớn về vật chất, dư luận đồng thời cũng nêu thêm nhiều câu hỏi.

Đống đổ nát sau đám cháy (ảnh: Thu Hằng)
Đống đổ nát sau đám cháy (ảnh: Thu Hằng)

 

Tai bay vạ gió

Một con ngựa đau, cả tàu  bỏ cỏ. Huống hồ vụ cháy TTTM này đúng là đã gây họa không chỉ cho hơn 500 hộ kinh doanh, mà còn tạo thêm bao khó khăn không lường hết được với HD nói chung. Những tấm lòng đồng cảm được bày tỏ rất sớm trong nghẹn ngào, xót xa, cay đắng…

 

“Đúng là tai bay vạ gió, chỉ khổ cho bà con buôn bán, phút chốc sạt nghiệp. Đành rằng là lại điều tra, xử lý nhưng tài sản tích cóp đến bao giờ mới được trong thời buổi kinh doanh khó khăn này? Cũng ghi nhận cách xử lý của lãnh đạo Hải Dương khi đã sớm có kế hoạch hỗ trợ, cho vay vốn, gia hạn nợ... và đặc biệt là hỗ trợ học phí cho con em tiểu thương. Dù là nhỏ so với mất mát nhưng rất thực tế và không hô hào suông” - Phan Huy: cafenong@gmail.com

 

“Hành động của chính quyền HD rất tốt và kịp thời cho các tiểu thương, thật đáng khâm phục!” - Godtitan: godtitan125@gmail.com

 

“Cá nhân tôi rất xót xa bởi vì bao nhiêu vốn liếng, mồ hôi nước mắt của người dân lao động ở trong TTTM HD sau giây phút đã biến thành tro bụi. Vụ việc cháy nổ được phát hiện từ khá sớm, nhưng sao hậu quả lại nặng nề đến vậy? Các cơ quan chức năng cần làm rõ nguyên nhân. Đây là bài học hết sức đắt giá về công tác PCCC, công tác quản lý, sắp xếp hoạt động sản xuất kinh doanh, việc thẩm định xem xét hồ sơ thiết kế xây dựng TTTM...Tôi xin thành thực chia sẻ  trước thiệt hại, mất mát tài sản của các hộ kinh doanh tại Trung tâm” - Nguyễn Đình Tính: tinhnn67@gmail.com

 

“Tôi cũng là người HD, thật đau lòng khi các bà con kinh doanh ở TTTM HD bị trắng tay sau vụ hỏa hoạn. Nếu như lực lượng PCCC của HD mà chuyên nghiệp hơn thì hậu quả không đến nỗi như thế này đâu, các bạn ạ…” -  Nguyễn Thành Đô:  nguyenthanhdo78hd@gmail.com

 

“Tôi đã chứng kiến đám cháy từ lúc 3h đêm. Khi đó không thấy có báo động cháy, không có lực lượng chữa cháy. Chỉ lúc đám cháy đã bùng phát dữ dội, lửa khói đen kịt bao trùm toàn bộ 4 tầng nhà thì mới có 3 xe chữa cháy đến lúc 3h30. Triển khai mất 10 phút, 1 xe phun nước, sau đó 10 phút 2 xe phun được nước nhưng lúc này sức nóng có lẽ đã là hàng nghìn độ, nước từ mấy vòi phun chỉ bốc hơi trong chốc lát… Tiếng cháy nổ, tiếng nhà sập, kính vỡ… như trận ném bom. Và tất cả hầu như bất lực nhìn đám cháy cháy hoành hành, đến giờ 9 giờ đêm vẫn còn khói bốc lên…. Lực lượng chữa cháy nuôi 3 năm dụng 1 giờ mà… Chỉ khổ dân thôi, mất trắng tài sản thì biết sống sao đây, lại còn vay nợ đầm đìa nữa???” - Thu: anhthu_scthd@yahoo.com.vn

 

“Không thể chấp nhận được! Lực lượng PCCC, chẳng hiểu họ làm gì mà lại để cháy hết cả TTTM như thế? Khổ thân các tiểu thương, giờ có được đền bù một chút của bên bảo hiểm thì cũng không ăn thua gì so với hàng hóa của họ. Thế là miếng cơm manh áo đã tan tành, cuộc sống khó khăn lại càng khó khăn hơn!!!” - Cobedethuong:  huongkt.1989@gmail.com
 
Các tiểu thương bất lực nhìn tài sản của mình thành tro (ảnh: Thu Hằng)
Các tiểu thương bất lực nhìn tài sản của mình thành tro (ảnh: Thu Hằng)

 

Phản ứng và hiệu quả

 

Phản ứng nhanh là tiêu chí đầu tiên tối cần thiết đối với những lực lượng có chức năng ứng cứu kịp thời mỗi khi xảy ra biến cố. Nhưng qua nhiều vụ cháy, bên cạnh sự thông cảm với những thiếu thốn về trang thiết bị nói chung, đa số người dân vẫn bày tỏ thất vọng trước sự thiếu chuyên nghiệp (và có lẽ cả tinh thần trách nhiệm)  của các lượng lượng vốn được yêu cầu cao như PCCC:

 

“Cần xem lại lực lượng PCCC ở tất cả các tỉnh. Tình trạng chung là phản ứng chậm, xe cứu hỏa đến có khi không có nước sẵn trong xe, thao tác còn lúng túng. Đã không chữa được cháy nhưng vẫn đòi trả tiền…” -  Nguyễn Đình Dinh: ngdinhhbn@gmail.com

 

“Nếu ai ở HD đều biết rất rõ, xung quanh TTTM HD đường rất rộng, bên cạnh lại có hồ nước rất lớn, bốn góc lại có 4 bể nước. Nhưng tại sao lại để cháy đến mức như thế rồi lực lượng cứu hỏa mới đến? Xin thưa rằng ở HD chưa bao giờ xảy ra cháy nên chắc các bác ấy chủ quan, chắc đêm về ngủ hết. Khi có cháy mới điện cho các anh em đến tập trung... nên 3 giờ sau mới tới???... Chia buồn cùng các bác tiểu thương! Xót xa quá HD ơi!” – Hoang Hai:  Hoanghai123@gmail.com

 

“Khi phát hiện cháy, gọi điện cho lưc lượng PCCC thì sau nửa tiếng mới tới nơi, mặc dù quãng đường dài một cây số rưỡi. Trong khi đó ca trực chữa cháy có một nhúm người, các anh đi công tác gì thế? Khổ thân anh Th., bao năm ở biển lớn anh không ‘chết’ giờ lại ‘chết’ ở ao làng. Tiểu thương, thương thay!” - Duong Hai:  thanhbinhcs@mail.com

 

“Mọi người hãy thử 1 lần tham gia chữa cháy thì sẽ hiểu. Cảnh sát đã cố gắng hết sức, nhưng chữa cháy là 1 công việc cực kỳ khó khăn, yếu tố trang thiết bị phương tiện là quan trọng nhất.  Cảnh sát PCCC của VN còn rất khó khăn và thiếu thốn. Còn việc nhanh hết nước, 1 xe chữa cháy chỉ có thể phun tối đa 8-10 phút, nếu không có trụ nước chữa cháy tại chỗ thì phải đi tiếp nước rất xa. Mong bà con và mọi người hiểu cho...” - Thành:  thanhbeo@gmail.com

 

“Đầu tiên tôi xin chia buồn với các hộ kinh doanh tại TTTM. Sau đó mong mọi người hãy nhìn nhận việc này một cách khách quan. Không nên nghe những thông tin thiếu chính xác về công tác PCCC tại đây. Mọi người cũng cần biết trang bị của lực lượng CS PCCC còn thiếu,   hạn chế , lạc hậu.  Xe chạy rất chậm và kêu to. Trong TTTM các kios sát nhau và đều đã khoá. Khi ngọn lửa bùng cháy sẽ lan rất nhanh và khói bên trong rất lớn khiến cho việc tiếp cận đám cháy lúc đầu là khó khăn. Khi nhận được tin báo cháy đám cháy đã lan lên tầng 2,3 ngọn lửa bùng to. Cơ quan chức năng khi nhận tin và nắm bắt tình hình đám cháy đã huy động tối đa lực lượng, đồng thời thông báo cho lực lượng PCCC lân cận phối hợp chữa cháy. Như vậy đã làm hết sức có thể. Mong là mọi người sẽ hiểu....” - Phạm Dũng:  kevinfankevinfan@yahoo.com

 

Kết luận cuối cùng còn cần chờ từ cơ quan điều tra, nhưng rõ ràng cảnh báo: Cẩn trọng với “bà Hỏa”! chẳng bao giờ thừa với tất cả chúng ta. 

 

Khánh Tùng