Màn khởi đầu giành điểm của The Voice (Giọng hát Việt)
(Dân trí) - Ngay đêm đầu tiên lên sóng TV, phiên bản “The Voice” (Giọng hát Việt) đã được đón nhận khá nồng nhiệt. Điều đó được thể hiện qua nhiều hàng tít ấn tượng trên các phương tiện truyền thông và cả trong phản hồi của khán thính giả trong nước và nước ngoài.

Món ngon nêm gia vị Việt
Nhiều hàng tít nổi bật trên các báo ngày 9/7 là nói về The Voice - chương trình truyền hình thực tế mới nhất tại VN: + Những hình ảnh ấn tượng trong đêm thi đầu tiên của The Voice (Dân trí); + The Voice gây sốt ngay tập đầu tiên (Tuổi Trẻ); + “Giọng hát Việt - The Voice” gây sốt từ tập đầu tiên (Thanh Niên); + The Voice mở màn: Thu Minh "đấu" với Hà Hồ (Thể thao văn hóa); + Cô bé 17 tuổi làm rúng động 'The Voice' (Tiền Phong)… |
Trong nhận xét từ Mỹ của mình, một bạn đọc khá quen mặt với Diễn đàn Dân trí là Tuy Can tuycan@hotmail.com viết: “Ở Mỹ The Voice chỉ được 2 sao rưỡi, trong khi American Idol được 5 sao”. Đáp lại, nhận xét của một người tự nhận là “fan cuồng của The Voice” chứng tỏ nhiều lửa hơn hẳn từ người hâm mộ VN với phiên bản mới đầy hứa hẹn này:
“Tôi là fan cuồng của The Voice đã lâu, từ The Voice US (2 seasons), UK đến Korea, nên hiển nhiên rất trông đợi The Voice VN và quả là The Voice VN đã không làm tôi thất vọng. Các giám khảo hài hước và thực hiện đúng nhiệm vụ, các thí sinh rất tài năng! Tuy nhiên Trần Lập tôi thấy có vẻ hơi... đuối chăng?” – nick The Voice Việt Nam đáng xem!: iddno1@gmail.com
“Nhìn chung phiên bản The Voice của VN không kém phần hấp dẫn so với The Voice của Mỹ. Tuy nhiên, tôi vẫn có phần chưa được thích trang phục của HLV Thu Minh lắm. Có lẽ những dư luận gần đây trên phương tiện truyền thông về vấn đề phục trang của nghệ sĩ chưa có tác dụng được bao nhiêu chăng...” - Nguyễn Thịnh Trị: tri908@viettel.vn cũng khen ngợi chương trình kèm thêm nhận xét mà theo chúng tôi, có thể coi như “gia vị” thường được khán giả VN nêm thêm mỗi khi thưởng thức các "món ăn" nghệ thuật – đó là “săm soi”, mổ xẻ chút chút về trang phục của các nghệ sĩ.

Câu ví “như làm dâu trăm họ” xem ra càng gần gũi hơn với những chương trình truyền hình thực tế dạng này, bởi đúng là ở nước ngoài dù chương trình rất có thể đã gây tiếng vang lớn và được người xem đón nhận, song về với VN chưa chắc các “cô dâu Tây” này đã lọt mắt “gia đình chồng”… Đặc biệt là khi được thể hiện dưới hình thức đã có phần được Việt hóa, đôi khi lại càng thêm phần khó chấp nhận trong mắt người này, người khác…
Vậy nên dù tiếng khen ngay từ đầu đã khá nhiều, nhưng không phải không có những “hạt sạn” nho nhỏ được “nhặt” ra dù có thể điều người này chê lại được người khác tặng cho những nhận xét có cánh. Và tất nhiên Ban Giám khảo luôn được nhiều ánh mắt đổ dồn tới nhất để xem có đúng họ là những người được chọn mặt gửi vàng, và muốn vậy họ cần “đẹp đến từng centimet” cả về hình thức, tài năng và đức độ như mong đợi của người hâm mộ. Ngồi “ghế nóng” quả thật nhiều khi cũng phải có bản lĩnh lắm mới không… bật dậy (?)
“Công nhận tưởng rằng đã bão hòa với những chương trình thi hát trên truyền hình, nhưng tối qua mình không thể rời mắt khỏi chương trình một phút nào. Yêu 4 HLV thế không biết. Hy vọng họ sẽ giữ vững phong độ như vậy!” - Thu Hà: hanguyen031@gmail.com
Cả 4 HLV đều chiếm được cảm tình của khán giả, nhưng khác hẳn với những màn trình diễn rất sôi động trên sân khấu, một Hà “Hồ” trầm lắng, hơi có phần bí hiểm kiểu “Người đàn bà xa lạ” đã dành được nhiều điểm cộng như Quynh Phan quynhphan84@gmail.com nhận xét: “Tôi rất thích cách trầm ngâm, lặng lẽ nghe và suy nghĩ để lựa chọn ra thí sinh hát hay của Hồ Ngọc Hà”. Ngược lại, Thu Minh vẫn giữ nguyên chất “lửa cao nguyên” rừng rực bất chấp việc bộ trang phục ấn tượng của chị biến thành tâm điểm của “cuộc đấu khen – chê” sau vũ đài:
“Buổi tối đầu của chương trình The Voice (Việt Nam) tôi cảm nhận rằng nó khá thành công trong việc xây dựng hình ảnh chương trình. Còn nhìn 1 góc độ như bạn Trị nói, Thu Minh mặc vậy tôi thấy bình thường vì bạn phải hiểu rằng theo dòng nhạc của giới trong nghề nó ảnh hưởng rất nhiều tới phong cách ăn mặc. Giả dụ Thu Minh theo dòng Dance chị ấy chắc không thể mặc áo dài hay váy búp bê lên sân khấu được ... Theo cá nhân tôi hiểu là vậy. Cũng đừng nên quá khắt khe trong chuyện ăn mặc..... Chúc mừng chương trình đã rất thành công! Trong tất cả chương trình VN mua bản quyền thì tôi thấy đây là chương trình thật sự rất đáng để xem” - Thu Hà: thuha4387@gmail.com
“Hy vọng The Voice của VN sẽ tìm được tài năng thật sự. Còn trường hợp của HLV Thu Minh, mình nghiêng về nhận xét của Nguyễn Thịnh Trị. HLV theo mình nghĩ, có lẽ nên ăn phù hợp hơn. Từ sexy mang ý nghĩa quyến rũ, nhưng áp dụng vào trường hợp này mình thấy chưa hợp lắm” - Hải Thi: haithi75@yahoo.com
“Tuy chưa từng theo dõi hoạt động nghệ thuật của Thu Minh, nhưng tôi thấy trang phục của Thu Minh đêm hôm qua hoàn toàn ấn tượng và chị trông rất xinh đẹp, chẳng có gì để bị gọi là phản cảm cả” – Khanh anthng198@gmail.com
“Mình cũng thấy 3 vị giám khảo kia rất ok, nhưng riêng Thu Minh thì vẫn cảm thấy có phần chưa dễ chấp nhận... Trong cương vị của HLV, thu hình chương trình cho hàng triệu người xem mà lại ăn mặc kiểu vậy thì mình nghĩ có lẽ chưa phù hợp cho lắm. Không biết BTC có quy định về trang phục cho HLV không. Nếu có thì mong rằng những đêm sau sẽ rút kinh nghiệm hơn... Còn mấy câu nhận xét của giám khảo đối với thí sinh mình thấy có phần còn chung chung quá, chưa gây hào hứng được nhiều cho chương trình...” - Trần Lê Phúc Thịnh thinhtlp@gmail.com
“Tôi thấy bạn nói vậy có lẽ hơi quá khắt khe đó, đừng nên vì 1 lần thấy không đẹp mà nói tất cả những lần khác đều như vậy. Bản thân tôi thấy Thu Minh mặc rất phù hợp với 1 cuộc thi tầm cỡ như thế này” – Nguyen: eternal_love8382@yahoo.com
“Nghệ sỹ phải cập nhật xu hướng thời trang mới nhất chứ. Chẳng thấy có gì mà gọi là phản cảm cả. Trang phục của TM lần này mình thấy đẹp và thời trang. Người nào chê có lẽ cũng nên xem lại gu ăn mặc của mình, tránh áp đặt cái tôi của mình lên người khác, nhất là với nghệ sĩ...Nice!” – Merry: merrysun80@yahoo.com
“+ Mr Đàm: Lịch lãm + Hà Hồ: Quý phái + Trần Lập: Giản dị - Thu Minh: ....(Chắc ai cũng nghĩ như mình)” - Hoang Pr: xuanhoang@gmail.com
“Tôi thấy TM ăn mặc thế là bình thường, là đẹp. Ông Trị chắc là đàn ông mà sao hơi kỹ tính quá vậy...” - Tuyen: tuyencnsc@gmal.com
“Tôi thấy chị Thu Minh mặc như vậy rất đẹp, quyến rũ và gợi cảm. Chẳng có gì phải chê cả. Mọi người có lẽ cũng đừng nên ‘khó tính’ như vậy” – Pink Korea: hoacomay_ed@yahoo.com

Họa mi tháng Bảy
Rất nhiều tràng vỗ tay, rất nhiều tiếng hò reo cổ vũ cùng những biểu hiện đầy ấn tượng qua từng cử chỉ, lời nói và hành động được đánh giá là khá duyên dáng, tạo được sức hút và không khí sôi động cho chương trình từ chính 4 vị Giám khảo ngồi ghế nóng… là minh chứng rõ rệt nhất cho sức thuyết phục của các giọng ca “giấu mặt” nhưng đã thật sự tạo được các điểm nhấn đẹp cho sân khấu The Voice đêm 8/7.
Bởi thế, Thu Hiền thuhien83622@yahoo.com.vn lập tức bật lên câu hỏi: “Tôi thấy các thí sinh hát rất tuyệt vời. Không biết Hà Hồ Và Đàm Vĩnh Hưng sẽ "huấn luyện" tiếp cho họ như thế nào nữa đây...?”
Lê Thu thultx@yahoo.com chia sẻ cảm xúc về 2 giọng ca chinh phục được toàn bộ các thành viên Ban Giám khảo: “Đinh Hương và Hương Tràm thật sự xuất sắc, nghe các em ấy hát rất xúc động. ĐH thể hiện Warwick Avenue tôi thấy có lẽ còn hay hơn cả Duffy. HT thể hiện một ca khúc đã quá quen thuộc và khó, vậy mà em ấy vẫn thổi được hồn vào ca khúc, làm lắng đọng ấn tượng trong biết bao trái tim. Tôi tin rằng đến cả những ca sĩ chuyên nghiệp và được đào tạo bài bản chưa chắc đã thể hiện được tốt như em”.
Phu Xuan Nguyen phuxuan08@gmail.com đế thêm: “Tôi rất thích giọng hát của em Hương Tràm. Em hát quá hay, rất ngọt và truyền cảm. Khi nghe em hát, tôi đã lặng người đi, tay tôi nổi gai ốc, giọng hát em đã chạm vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim tôi. Có lẽ từ khi Whitney Houston ra đi, tới nay tôi mới lại cảm nhận được điều này. Thật xúc động!...”
Với màn mở đầu được nhiều người xem "chấm điểm" khá cao như thế này, xem ra The Voice hứa hẹn nhiều khả năng càng các hồi sau càng hấp dẫn hơn, đáp ứng tình cảm và sự hy vọng của khán giả Việt.
Kiều Anh






