Bạn đọc viết:

Lại chuyện “Phép vua” và “lệ làng”

(Dân trí) - Rất hoan nghênh ý kiến thẳng thắn của GĐ BV, nhưng cũng phải nói là rất khó bởi có thể nói điều đó đã như là một “lệ làng” rồi. Rất khó để con người ta từ bỏ quyền lợi vật chất khi hàng ngày cứ đi làm rồi tối về đếm tiền phong bì…

Lại chuyện “Phép vua” và “lệ làng” - 1
(ảnh minh họa: Vietbao.vn) 
 

Kiểm phong bì để xem hôm nay thu hoạch thế nào. Bây giờ không có để đếm sẽ thất nguồn thu lớn. Vậy thử hỏi xem có ai tự từ bỏ không? Thói quen kiếm tiền dễ từ bệnh nhân và gia đình,  bản thân ăn tiêu thoải mái (kể cả xa xỉ) rồi, bây giờ thu ít đi thì… thế nào nhỉ?

 

Thật khó phải không các bạn, khi lương tâm người thầy thuốc đã bị vật chất hóa rồi. Tôi nghĩ có lẽ chỉ hy vọng thế hệ sau có lương tâm hơn, nhận tiền chữa bệnh bằng khả năng thực sự của mình. Còn đa số thế hệ thầy thuốc hiện tại và trở về trước, tôi thấy gần như hỏng hết rồi.

 

Ngay như trong ảnh chụp ký cam kết của BV VĐ, tôi thấy có cả vị bác sĩ… là người cũng đã nhận phong bì từ tay tôi (1 lần 500k, một lần 300K). Bản thân tôi cũng phải lót tay kíp mổ của người thân 1.800K  khoảng vào cuối năm 2009, đầu năm 2010.

 

Tôi tin bác sĩ Quyết là GĐ BV thì quá hiểu điều đó. Vậy mong ông hãy làm thật mạnh tay, ví dụ như lắp đặt camera theo dõi tại các phòng ban, khoa, các khu vực nhạy cảm… xem có phát hiện được không.

 

Hai 

email:  ngocanh82@gmail.com