Bạn đọc viết:

Không ngồi yên cho người khác bắt nạt

(Dân trí) - Những việc đã và đang xảy ra trên vùng biển của nước ta ai ai cũng biết. Và tất nhiên, không ai muốn những chuyện như vậy xảy ra. Nhưng trong những thời điểm đặc biệt, tình huống đặc biệt mà chúng ta cần có những hành động sao cho phù hợp.

Vào thời điểm này chúng ta cần phải biết kiên nhẫn. Không thể để một sơ suất mà làm ảnh hưởng đến cả  đất nước được. Những tàu đó là của ai? Của nước nào? Vì sao chúng làm vậy? Chúng ta đều rõ. Nhưng không phải chúng ta ngồi yên cho người ta bắt nạt mình được. Một khi đất nước cần và kêu gọi chúng ta sẽ cầm súng xung phong bảo vệ Tổ quốc thân yêu.

 

Nhưng trước hết tất cả chúng ta cần hành động một cách đúng đắn và thiết thực trước đã. Đó là làm cho nước ta giàu mạnh lên. Giàu về kinh tế, mạnh về chính trị và quân sự. Có như thế chúng ta mới không sợ bị các nước khác bắt nạt.

 

Tương lai đất nước là ở thế hệ trẻ, chúng ta xây dựng một thế hệ trẻ giỏi về kỹ thuật, sâu – rộng về kiến thức, lành mạnh về  lối sống,… dưới sự dìu dắt của các bậc tiền bối lão thành giàu kinh nghiệm. Thì tương lai hình ảnh một đất nước Việt Nam huy hoàng và tránh lệ đâu phải là xa vời.

 

Hải Long

Langtusaydoi_2006@yahoo.com