Nạn đua xe hiện nay trong con mắt công chúng

Khi chả thèm phê phán nữa, chỉ cười …

(Dân trí) - “Xin chúc mừng... bạn rất xứng đáng nhận giải nhất là… một chiếc quan tài đóng bằng gỗ tạp và khuyến mãi thêm ba cây đèn cầy ngoại cỡ.”- TanCui tânnguyennht54@gmail.com

Nam thanh niên đi xe Wave đỏ liên tục khoe tài bốc đầu xe máy.

Nam thanh niên đi xe Wave đỏ liên tục "khoe" tài "bốc đầu" xe máy.

Chuyện đua xe làm mất trật tự công cộng và gây tai nạn cho mọi người,  dư luận xã hội đã nói mãi mà như nước đổ đầu vịt, có những kẻ vẫn bỏ ngoài tai, tiếp tục đua đòi, không biết phục thiện, nên dường như bây giờ công chúng chán, chả muốn nói nữa mà chuyển sang giễu cợt.

Chẳng hạn, khi xem đoạn clip vừa được lan truyền trên internet, theo thông tin của người đăng tải clip, vụ việc xảy ra tại một khu công nghiệp ở Bình Dương, một nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm đi xe Wave đỏ với tốc độ cao, vòng đi vòng lại một đoạn đường dài chừng hơn 100m, liên tục trổ tài “bốc đầu” xe. Tai nạn xảy ra khi nam thanh niên này mất lái, ngã ra đường. Do đang “bốc đầu” với tốc độ cao, hắn lộn dưới đường tới 7 vòng. Chiếc xe máy cũng bị bắn ra xa. Ngay sau đó, hắn đã được dìu vào vệ đường. Bạn đọc chép miệng:

“Thằng này chán cơm thèm đất rồi.” Tran Quoc Tuan tran@gmail.com

Nếu bình thường, mọi người phải vội hỏi: Chàng thanh niên bị tai nạn này có sao không? Nhưng do đã chán nói mãi rồi, khuyên mãi rồi, phê phán mãi rồi mà những kẻ đua xe vẫn không nghe, đã coi rẻ tính mạng bản thân lại còn gây hiểm họa cho cộng đồng, nên coi chúng là loại người bỏ đi, không đáng quan tâm, vì vậy khi xem clip này, bạn đọc không thèm hướng quan tâm của mình vào tính mạng kẻ đua xe đó mà hài hước lo cho cái mũ xe máy:

“May mà nó không đội mũ bảo hiểm, chứ không thì vỡ cái mũ có phải là mất tiền oan không?!”- Bố Đĩnh cvdinh123@gmail.com

Lo cho cái xe:

“Cái xe có sao không?”- Lò Đang Sấy chutieu_lensan_no1@yahoo.com.vn

“Ối giời ơi, cái xe có sao không?”- Nguyễn Duy Hy nguyenhyhanoi@gmail.com

“Trời chắc cái xe bị trầy sơn mất! Chỉ tội cái xe! hix”- Trần Việt tranvanviet849@gmail.com

“Trời, uổng cái xe quá đi.”- Nhacphilong2009 nhacphilong2009@gmail.com

“Cứu làm chi những yên hùng xa lộ đó. Tội nghiệp cái xe thôi.”- Losung

“Chỉ tiếc cho cái xe!” BB trangdung8476@yahoo.com.vn

Vn107640119@yahoo.com

“Mình thấy tiếc cho con xe đấy chứ riêng thằng này tớ mong cho ngã lộn mấy chục vòng rồi nhập viện luôn. vẫn câu nói cũ: "Ngu tỏ ra nguy hiểm.”- Duc Toan ductoan323@gmail.com

“Chiếc xe hư thì phí quá. Chết thằng đó nước mình đỡ tốn cơm nhiều.” - anhtrai anhtrai19842000@yahoo.com

Và lo cho con đường sẽ bị hỏng:

“Cái đường sau khi nó ngã có bị sao không?”- Nguyen tiemcang76@yahoo.com.vn

“Không biết mặt đường có bị hư hỏng không?”- tran kiet nhangpmp@yahoo.com.vn

“Không biết cái giống gì cả, làm hỏng cả đường của Nhà nước.”- Phan Tuấn tuanguhpvn@gmail.com

Thấy trên clip kẻ đua xe này sau khi ngã được dìu vào vệ đường, bạn đọc hỏi:

“Không chết a.”- Phi Hung caothu 6868@yahoo.com.vn

“Chết chưa mày, cho mày chừa”- Hero love_hunter_lc@yahoo.com

“Chết rồi chớ hả! Cũng may cho người đi đường đỡ gặp tai họa này!”- Trân Duy Linh

“Những đứa như thế cầu trời cho chúng nó ngã ít thì què giò, nhiều thì chấn thương sọ não cho chúng nó chết cái thói ra đường muốn trổ tài kiểu ngu si thế, mà còn làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông của người khác.” - HT rose1720@yahoo.com

“Không biết là có bị chấn thương sọ dừa không nhỉ? Hoặc nếu bị chết thì tốt quá, không làm khổ người khác.”- Nguyen Van Quyen victor.romans.vn@gmail.com

Và khi biết là kẻ đua xe này chưa chết, bạn đọc bày tỏ thái độ:

“Thế mà không chết nhỉ...tiếc thật.”- TranLuyen luyentra@gmail.com

“Sao thằng đó nó không đi luôn đi.” Thanh thanhbc14@gmail.com

“Vậy mà không chết, tiếc thật” Ôc- lekimthoa_2013@yahoo.com.vn

“Không chết đi cho xong.”- Hung hung@gmail.com

“Chết đi con . Ngu si tứ chi phát triển . Mặt dài mà óc ngắn.”- Hoa tranvanhoa@gmail.com

“Thật là buồn vì thằng này không chết.........nó còn sống thì một ngày nào đó sẻ có người...”-

Uy orkid vuvanuy 16@yahoo.com

“Sao anh không chết đi để mọi người được nhờ?”- Bluemagic bluemagic4@hotmail.com

“Sao không ngã chết mẹ cái thằng này đi nhỉ? Nó mà không chết đi có ngày người khác chết oan với nó.”- Lê Kiên Kien666888@gmail.com

“Chết đi. Sống cũng làm khổ người khác thôi…”- Lap lap67nguyen@yahoo.com

“Sao bọn này nó không chết bớt cho mọi người được nhờ ta, uổng công bố mẹ chúng nó nuôi nó lớn.”- Star lolem@yahoo.com

“Mấy thằng chết không ai tiếc, chỉ sợ nó gây hại cho người đi đường vô tội thôi.” Bình Minh nst98@gmail.com

“Thứ ngu như bò, có của thì không biết giữ là người lịch sự. Đua...đua...  tính làm anh hùng xa lộ hả? Đi đi, chả ai thương tiếc đâu......”- Master Darkness rerere_rerere9@yahoo.com

Bất hạnh thay những kẻ đua xe (“Ngu nhưng thích thể hiện.”- Lâm Quốc Trung love_boyls@yahoo.com.vn) cứ hoang tưởng rằng hành vi của mình sẽ được mọi người khâm phục. Các bạn đọc giễu cợt nhận thức lệch lạc này:

“Người ta gọi là chết vì bệnh sĩ đây mà. "Hôm qua ra đứng đầu đường/ Thấy thằng xe máy bốc đầu, rú ga/ Hôm nay ra bãi tha ma/ A! thằng xe máy hôm qua đây rồi"- virion123 virion123@gmail.com

“Bốc đầu chú cứ diễn, còn bốc mộ có bố mẹ chú lo.”- NaTit punkhaukhinh@yahoo.com.vn

“Khá khen thay cho chàng thanh niên này: Cha mẹ chàng chắc cũng mát mặt về tài năng của con trai mình. Các cửa hàng bán quan tài, vòng hoa, hương ... tìm nhà anh chàng này mà tiếp thị đi!”- Nguyen Thuy toiyeu-nhatoi@gmail.com

“Giải tranh cúp bát hương mở rộng.”- Dat guihuongchogio_thayloitraitim_90@yahoo.com

“Xin chúc mừng... bạn rất xứng đáng nhận giải nhất là… một chiếc quan tài đóng bằng gỗ tạp và khuyến mãi thêm ba cây đèn cầy ngoại cỡ.”- TanCui tânnguyennht54@gmail.com

“Thằng này thấy hơi quen quen! Hình như mẹ nó làm phòng cấp cứu Bệnh viên Bình Dương, cha nó làm nghề đóng quan tài, ông nội nó làm nghề trông coi nghĩa địa ở Bình Dương.”- Thanh ngoc0105@gmail.com

Sau tiếng cười mai mỉa bọn đua xe ngông cuồng, trái pháp luật, công chúng nghiêm khắc:

“Bọn vô công không nghề, ăn bám cha mẹ, tưởng tài năng chi ghê gớm, chỉ làm trò hề cho mọi người.”- Danang city phucvinhci@yahoo.com

“Đáng đời mấy thằng tâm thần, thật đáng thương cho những bậc cha mẹ sinh ra lũ cóc nhái đầu đất này.”- Nguyễn Trung Thành tupleulytuong3989@yahoo.com

Với ý thức công dân và trách nhiệm xã hội, bạn đọc đã đề nghị nghiêm trị thói đua xe làm rối trật tự công cộng, gây nguy hiểm cho mọi người,:

“Nam thanh niên này không những được mọi người dìu vào vệ đường và đưa đi sơ cứu mà cần phải được cơ quan pháp luật xử lý nghiêm tội tổ chức đua xe trái phép. Clip này đủ điều kiện để truy hồi danh tính và địa điểm. Đề nghị CSGT nghiêm khắc xử lý hành vi này vì quá gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Xử lý nghiêm để răn đe những đối tượng khác. Đã làm sai lại còn khoe clip ra để tạo bằng chứng xử lý!” TVP vietphuonghh@gmail.com

“Tôi đề nghị cảnh sát giao thông phạt thật nặng, thu xe sung công quỹ. ...”- Van Coi vancoidh@gmail.com

“Đây là một cuộc biểu diễn có tổ chức của một số kẻ đua xe. Mong các các cơ quan pháp luật xử lý nghiêm bọn ngông cuồng này để thực hiện văn hóa giao thông.” Trần Đình Hùng dinhhung116o@gmail.com

Nguyễn Đoàn (tổng hợp)