Khán giả The Voice: Nhìn "thầy" đoán "thợ"

(Dân trí) - Giọng hát Việt (The Voice) mùa thứ 2 cũng gặt hái được nhiều tiếng khen cho màn mở đầu - Giấu mặt. Đặc biệt, những cặp mắt “săm soi” có vẻ dồn nhiều hơn về 4 ghế nóng huấn luyện viên, để từ đó rút ra những nhận xét ban đầu khá có hậu.

Bốn ghế nóng The Voice mùa thứ 2

Bốn ghế nóng The Voice mùa thứ 2
 

Soi từ ghế nóng tới... báo chí

 

Thay vì chú trọng hơn tới các thí sinh, xem ra dư âm từ những “tai tiếng” nổi đình nổi đám của The Voice mùa đầu vẫn để lại hiệu ứng rõ nét khi khán giả tỏ ra quan tâm nhiều hơn tới… các "thầy". Để rồi đa số bày tỏ HÀI LÒNG về những cái ĐƯỢC, như Pham Diep diep_bm@yahoo.com đã có ngay 1 sơ kết nhỏ:

 

“Tôi  thấy rất hài lòng về buổi đầu tiên này, từ thí sinh đến huấn luyện viên đều chất lượng”.

 

An Hoang an.hoang.7186@facebook.com dành nhiều tình cảm hơn cho các giám khảo mà 3 trên 4 lần đầu đảm nhận vai trò ngồi ghế nóng The Voice:

 

“Tập 1 năm nay tôi thấy huấn luyện viên thì hay nhưng thí sinh thì bình thường, không chất lượng như năm ngoái nên mình cảm thấy không ấn tượng lắm”.

 

Kim Oanh oanhan_1610@yahoo.com  nêu quan điểm từ góc nhìn có lẽ là của một trong số fan ruột, với tâm điểm đang được bàn luận nhiều nhất là tầm văn hóa được thể hiện qua cách xử sự và cả những chiêu trò tung hứng tiếp thêm lửa cho sân khấu từ phía 4 vị huấn luyện viên:

 

“Tôi là một khán giả không bao giờ bỏ qua các chương trình giải trí trên VTV3, nhưng theo tôi thấy thì có lẽ buổi phát sóng The Voice tối qua là một chương trình hay nhất cả về nội dung lẫn hình thức. Các vị huấn luyện viên cư xử với nhau rất văn hóa”.

 

Lê Hằng klethuhang@gmail.com cũng chấm điểm son đầu tiên cho bốn giám khảo:

 

Thích buổi đầu tiên này vì thích cả 4 HLV. Hehe...”

 

Van nguoideptrieuchau@gmail.com nhìn lại The Voice mùa trước để bình tiếp cho mùa này:

 

“Đêm mở màn tối qua, tôi thấy rất hay rồi. Chắc chẳng qua là vẫn còn dư âm của mùa đầu, nên người viết bài này mới nhận xét như vậy. Đúng là làm dâu trăm họ…Nhưng tôi vẫn rất thích đêm mở màn này và tôi thích Nguyễn Minh Sang”.

 

Hoa cua dat hatranglangthang_2004@yahoo.com hướng cái nhìn đặc biệt vào vị huấn luyện viên mùa trước duy nhất còn lưu lại:

 

“Mình thấy thích phần mở đầu này. Dù không ưa ĐVH lắm, nhưng hôm qua cũng đã thấy anh hòa đồng tung hứng với các huấn luyện viên khác”.
 
Thân Trọng Nghĩa
Thân Trọng Nghĩa

 

Nhặt sạn... mở màn

 

Và cũng như mùa trước, trong những hạt sạn đầu tiên được độc giả chung tay nhặt ra, chiếm nhiều nhất là câu hỏi về việc nhiều thí sinh có lẽ vẫn chọn hát tiếng Anh cho an toàn?

 

“Tôi thấy hình như Giọng hát Việt mà vẫn hát tiếng Anh nhiều hơn là sao? Người VN nên ưu tiên dùng hàng Việt chứ, hát tiếng Anh khán giả ai người ta hiểu được. Đến khi quay ra hát tiếng Việt thì sao nhỉ… Bó tay, có phải ai cũng biết tiếng Anh đâu mà hát nhiều tiếng Anh thế...” - Lê Trọng Tráng: ngocanhtrong@gmail.com nhấn vào điểm yếu từng bị phê khá nhiều ở mùa trước.

 

“Thí sinh thử hát tiếng Việt nhiều xem có dễ mắc lỗi không, có dễ được chọn không? Mà giám khảo người Việt nghe tiếng Anh sao rành được?” - Maika: maika@gmail.com cũng nói tiếp về âu lo: nhạc ngoại lấn át nhạc nội.

 

Song những tiếng chê ban đầu đó đã lập tức vấp ngay phải phản ứng của những khán giả có lẽ vẫn giữ được lửa nhiệt tình và lòng cảm mến với The Voice:

 

“Chê gì nữa chứ??? Đúng là toàn thích chê này, phê nọ ...The Voice mở màn thế tôi thấy là trên cả tuyệt vời rồi còn gì nữa. Các HLV năm nay vui tính hơn năm ngoái, mới vòng đầu tiên mà họ tranh giành thí sinh gay cấn như là đã từng làm rồi... Vừa vui tính, vừa gay cấn, khán giả hò hét to hơn năm ngoái (mặc dù lượng người xem ít hơn )...Thế mà vẫn chê được thì đến chịu!...” - Nguyễn Hoàng Linh:  crazy.aquarius.love.liberty.9@gmail.com

 

“Thật ra tác giả bài viết đã nhận xét khá chính xác khi xem chương trình tối qua, vì đơn giản tác giả bài viết đã so sánh với mùa thứ nhất năm 2012. Tuy nhiên, tác giả hình như còn chưa nhìn nhận rõ ràng khi phân định chương trình, vì chương trình mùa này khác với các chương trình khác. Đồng thời hiệu ứng chương trình đầu tiên khá thành công có lẽ còn quá mới lạ và chưa thể tan nhanh trong lòng khán giả, điều này cho thấy rằng không thể đôi ba câu mà tác giả đánh giá được đúng và thật công tâm cho chương trình hôm qua đâu…” - Lê Văn Nhật Đức: nducbc@gmail.com lý giải khéo léo

 

“Tôi nghĩ tác giả bài báo đòi hỏi quá nhiều thì phải?! Với những gì có được trong ngày mở màn như vậy là rất ok (theo ý kiến cá nhân tôi). Tác giả đòi hỏi phải kịch tính thế này, thế kia.... nhưng giả dụ nếu có điều đó thì lại kêu đó là chiêu trò, câu khách (đúng là... thế nào cũng nói được). Theo tôi, với những gì các giám khảo ứng xử trong buổi đầu là rất ok, vừa nhẹ nhàng nhưng lại tinh tế và sâu sắc. Chất lượng các thí sinh tôi thấy cũng hơn năm trước (chỉ so sánh ở vòng mở đầu). Đừng yêu cầu những Mỹ Linh, Hồng Nhung, Quốc Trung phải hành xử như những ca sỹ thị trường như bạn vẫn thấy, bởi ở cái tầm của họ điều đó gần như không thể” - Mr. S.: Tracuuvanbanphaply@gmail.com chung quan điểm.

 

“Mình rất thích đêm mở đầu của The Voice 2013, HLV đối đáp dí dỏm, nhận xét tinh tế, không quá sáo rỗng và nhiều phần diễn như mùa 2012. Rất thích!” - Trần Cẩm Chướng:  trancamchuong01@yahoo.com.vn
 
Thảo My đã chọn Đàm Vĩnh Hưng làm huấn luyện viên của mình (ảnh: Lý Võ Phú Hưng, Nguyễn Bá Ngọc)
Thảo My đã chọn Đàm Vĩnh Hưng làm huấn luyện viên của mình (ảnh: Lý Võ Phú Hưng, Nguyễn Bá Ngọc)

 

Nhìn chung, chúng tôi cũng nhận thấy màn Giấu mặt lần này tuy không gây được ấn tượng mạnh như lần trước từ phía các thí sinh. Bù lại, ghế nóng của 4 huấn luyện viên đã mát mẻ hơn nhiều và có thể nói là đã lọt mắt xanh hơn với đông đảo khán giả.

 

Kiều Anh