"Hiện trường" ngổn ngang sau "scandal Giọng hát Việt"

(Dân trí) - Giọng hát Việt (The Voice) đã đẩy cảm xúc của cả những người theo dõi từ đầu tới cuối, lẫn những ai xem 1 vài lần rồi chuyển kênh… rơi vào các cung bậc rất khác nhau. Để rồi cuối cùng như... đống đổ nát sau khi “quả bom scandal” phát nổ tối 9/9.

Hiện trường ngổn ngang sau vụ scandal Giọng hát Việt
Màn trình diễn của Kiên Giang- Minh Trí trong đêm Đối đầu, quyết định chọn Kiên Giang của HLV Trần Lập cũng gây tranh cãi
 

Một lần bất tín, vạn sự bất tin
 

Sức nặng của búa rìu dư luận là thế nào, có lẽ phải những ai đã từng gánh chịu mới cảm nhận được hết. Cũng chẳng thể trách được ai bởi đúng là “không có lửa, làm sao có khói”. Hơn nữa, nỗi nghi ngờ về chuyện có bàn tay dàn dựng thì hầu như với bất kỳ chương trình nào cũng bị khán giả đặt ra khá nhiều. Vì vậy, khi điều đó được xác thực bằng minh chứng quá cụ thể - "bom" clip đã phát nổ - thì hiện trường đúng là chỉ có thể tóm gọn trong hai từ: Thê thảm!

 

Phê phán, chỉ trích nặng lời, thậm chí lớn tiếng đòi ngừng ngay chương trình hoặc kêu gọi cộng đồng tẩy chay…tràn ngập hầu khắp phản hồi của bạn đọc. Và chúng tôi nghĩ, điều đó cũng phải thôi bởi nỗi đau và sự choáng váng vì bị “qua mặt”, bị “lừa dối”, bị “phản bội”, bị “coi thường”… trong lòng công chúng quá lớn với một sân chơi âm nhạc đang gặt hái được khá nhiều lời ngợi khen (dù tiếng chê đúng là càng về sau càng không ít).

 

Và trên tất cả, đó là nỗi thất vọng tràn trề như càng khoét sâu thêm tâm trạng chán nản vì đỗ vỡ lòng tin, thậm chí cả “sụp đổ thần tượng”. Để rồi từ đó không ít người trở nên nghi ngờ tất cả, phủ nhận tất cả…

 

“Bây giờ hình như cuộc thi nào cũng được sắp đặt thì phải??????? Cảm thấy thất vọng về các nhà làm nghệ thuật quá” - Triệu Thị Thoa: trieuthoa8790@yahoo.com

 

“Không còn lời gì để nói về cảm xúc hiện tại của bản thân tôi cũng như của hàng triệu khán giả trót yêu thích chương trình The Voice. Sau những lùm xùm không đáng có của The Voice như chuyện phát ngôn của ca sĩ Thanh Lam, việc chọn lựa người vào vòng trong của các HLV sau màn Đối đầu... tôi vẫn luôn tự nhủ rằng chương trình càng được yêu thích thì càng được nhiều sự quan tâm. Và đó cũng là tùy theo sở thích, ý kiến chủ quan của mỗi người… Nên dù thế nào tôi vẫn muốn xem. Tuy nhiên đến chuyện Phương Uyên thì tôi không thể chấp nhận được, vì thấy đó là sự coi thường, thậm chí có thể nói là rất không tôn trọng khán giả xem và yêu thích chương trình.

 

Đó là một sự thật quá sức tưởng tượng. Không thể chỉ là ý kiến chủ quan của một ai đó nữa mà tôi thấy đó là sự lừa dối, sắp xếp có chủ đích, phá vỡ cả chương trình. Nếu Phương Uyên vẫn tiếp tục thì tôi thấy rằng đó không phải là sự tự tin dám đối mặt, mà chỉ có thể coi là sự tiếp tục coi thường, thiếu tôn trọng khán giả xem chương trình. Nếu PU là người có lòng tự trọng thì theo tôi nghĩ phải biết chịu trách nhiệm về hành động của mình, đừng đổ lỗi cho ai và đừng khóc. Cũng đừng nên ‘diễn’ tiếp bằng cách hỏi ý kiến thí sinh, vì tôi tin chắc cũng giống như trong lớp học cô giáo hỏi: Có bạn nào có ý kiến cô dạy không hay không? Chăc chắn chẳng có cháu nào bảo không, mà đều khen cô dạy hay cả. Để rồi khi về nhà, bố mẹ hỏi vì sao lại thế, các cháu liền đáp: Nếu không để cô giáo ghét, rồi trù dập chết à. Đấy, trẻ con còn hiểu biết thế đấy” - Phan Han:  hoaanh13@gmail.com

 

“Nói chung là biết chương trình nào cũng phải có đạo diễn, cũng sẽ có sự xắp xếp, nhưng cũng đừng để lộ liễu như thế. Mà đã lộ rồi thì cũng nên lánh mặt một thời gian để dư luận lắng xuống. Đằng này lại lấy nước mắt ra làm đầu, rồi người này, người kia bênh vực.... Chán. Còn về đoạn clip, nếu chỉ có tin nhắn thì còn có thể nói do người này thù, người kia oán. Đằng này có cả giọng nói thì Uyên còn bào chữa nỗi gì. Hãy thú nhận và nói lời xin lỗi với các thí sinh, khán giả rồi rút lui đi thôi… Còn về The Voice, ban đầu thấy cũng hay, nhưng sang vòng này thì ngày càng chán. Hát được mấy bài thì 'câu giờ' đến 3/4 thời gian, còn trong bài hát thì chỉ thấy gào với thét, tiếng Việt hát còn chưa chuẩn mà cứ muốn hát tiếng Anh? Nói chung là CHÁN!” - Lê Thuấn: lvthuan.vaeco@yahoo.com

 

“Nói chung là ở VN ta, tôi gần như chưa thấy tổ chức cuộc chơi nào là trung thực cả. Mà giờ đây có lẽ tất cả đều vì tiền. Nếu tôi là Phương Uyên thì dù ai có níu kéo như thế nào thì cũng không nên ở lại, cho dù Uyên chưa chắc đã có lỗi. Không có lửa làm sao có khói và ở đâu có khói là ở đó có lửa. Chả nhẽ Uyên không còn tự trọng nữa sao? Lý do không tìm được GĐ âm nhạc có vẻ xem nhẹ các nhạc sỹ VN quá. Còn nếu không tìm được thật thì theo tôi nghĩ, chẳng qua là các nhạc sĩ chân chính không muốn tham gia vào mấy cái chiêu trò này thôi…” - Vô thừa nhận: doan.nc72@gmail.com

 

“Tôi không hiểu tại sao hễ cứ động vào đâu là hầu như ở đó đều thấy sự gian dối. Ở đây cũng xem lại các HLV liệu có vô tư không,    khán giả thấy nhiều thí sinh rất xứng đáng thì bị loại? Điều thứ hai tôi muốn nói nữa là: nếu  không có clip đó bị tung lên mạng, thì làm sao ta biết được sự gian dối trên. Và điều nữa rất quan trọng là ta có nhận thấy lỗi lầm đó và quyết tâm sửa chữa hay không? Đừng để vụ việc này trở thành 1 tiền lệ,  một tấm gương xấu cho con em mình. Tuy là giải trí nhưng vẫn thật sự phải minh bạch và trong sáng  (và cũng mong đừng điều tra ngược với người đưa clip lên mạng, vì đó chính là bằng chứng đấy” – Công Dân:  bicas@yahoo.com
 
Quang cảnh buổi họp báo ngày 11/9 (ảnh: Lý Võ Phú Hưng)
Quang cảnh buổi họp báo ngày 11/9 (ảnh: Lý Võ Phú Hưng)

 

“Tôi đã từng mong đợi đón xem từng đêm thi của The Voice. Cũng từng xúc động trước cảnh chia tay rơi lệ của các HLV với các thí sinh. Nhưng khi biết cuộc thi chỉ là ‘vở kịch’ thì tôi...buồn quá. Buồn cho khán giả đã đành, nhưng buồn cho các thí sinh mà tôi cho là bị lợi dụng và ê chề cho các HLV. Theo tôi,  nên để cô giám đốc âm nhạc rút khỏi chương trình…. Chương trình cần sửa sai, minh bạch hơn  với ekip mới vì các gương mặt cũ đã đánh mất niềm tin yêu của khán giả” - Hoàng Phúc: hoangphuc_152@yahoo.com

 

“Đúng là chương trình ngày càng chẳng ra gì nữa rồi. Tôi cũng nghĩ chương trình này có sự sắp đặt ngay từ đầu. Lúc đầu xem The Voice còn nghĩ: lâu lắm mới có chương trình hay như vậy,  nhưng giờ thì thôi rồi, mất hết niềm tin vào chương trình. Thí sinh được chọn cũng khen, bị loại cũng khen. Phải chăng BGK  là những con người ba phải, không có chính kiến riêng của mình?” - Huế:  huepham3992@gmail.com

 

“Tôi là fan của The Voice. Qua sự việc giàn xếp kết quả của cuộc thi, với vai trò là một khán giả yêu nhạc tôi vô cùng bức xúc và cảm thấy bị dối lừa. Tôi thấy Ban tổ chức và các HLV dường như đã diễn“ Hài” và làm “Rối” rất đạt trên sân khấu The Voice. Chỉ buồn cho nhiều người yêu nhạc trên cả nước đã đặt niềm tin vào sự công tâm của Ban giám khảo và Ban tổ chức. Khi sự thật việc dàn xếp kết quả được phơi bày thì “Họ” khóc lóc giống như những giọt nước mắt của Ban giám khảo khi nghe thí sinh hát và khi loại một ai đó, thật là… quá không thật!

 

Không chỉ dừng lại ở đó, khi Phương Uyên bị tố dàn xếp kết quả thì thành viên Ban giám khảo lại như hùa theo bao che và thể hiện sự đoàn kết không bỏ rơi đồng nghiệp trong bất cứ hoàn cảnh nào, kể cả họ đã làm sai một cách nghiêm trọng. Không những thế “Họ” còn tìm cách vạch trần ‘âm mưu đen tối’ của người dám nói lên sự thật, để làm gì đây?? trừng trị thẳng tay cho ai dám nói lên sự thật chăng????? Theo tôi, ai nói ra sự thật không quan trọng bằng thông tin đó là sự thật, và điều đó đã chứng minh là thông tin đưa ra là đúng bằng hành động Phương Uyên xin rút khỏi chương trình The Voice.

 

Trên đây là ý kiến riêng của cá nhân tôi muốn giãi bày trước sự việc mà hàng triệu người Việt đang theo dõi và yêu mến chương trình bỗng bị… sốc. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã lưu ý!” -  Trần Xuân Thụy:  hethongmangvdc@gmail.com

 
Phương Uyên bật khóc xin rời khỏi ghế giám đốc âm nhạc 
Phương Uyên bật khóc xin rời khỏi ghế giám đốc âm nhạc 
 

Cơ hội nào cho ai

 

Trên đây chỉ là một số ít trong hàng ngàn phản hồi khá “nặng” với The Voice và Phương Uyên, mà chúng tôi trích đưa lên như 1 góc nhìn “trái chiều” của dư luận. Phía kia “thuận chiều” với những lời lẽ nhẹ nhàng hơn, dường như ẩn chứa nhiều sự bao dung, cảm thông hơn. Những phản hồi này tuy chiếm tỉ lệ ít hơn hẳn, song theo chúng tôi nhận thấy, cũng là sự cân đối cần thiết cho tính chất phong phú của dư luận công chúng.

 

“Ông bà xưa có nói : "Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại". Chỉ vì một đoạn clip dài 8 phút mà trong bản thân tôi cũng có sự sụp đổ về thần tượng. Nhưng PU đã dám nhận trách nhiệm về mình thì tôi lại thấy quý. Vì xét cho cùng nghệ sỹ là những người "đáng được thương và đáng được yêu" (tôi nhớ đây là lời của một bài hát nói về người nghệ sỹ). Nghệ sỹ tài hoa không có nhiều, nên tôi muốn mọi người cũng như tôi hãy cùng cho PU một cơ hội. Trong mọi trường hợp thì khán giả luôn là người sáng suốt và rộng lượng mà” - Le Han: le_ngochan88@yahoo.com

 

“Chị Phương quyên ở ngoài đời rất dễ thương .... thẳng thắng, bộc trực đó mấy bạn à........ Nhưng đôi khi thẳng thắn thì lại dễ bị người khác chơi xấu và dẫn đến hiểu lầm.... Mình vẫn tin chắc chị ấy sẽ đảm nhiệm vai trò giám đốc âm nhạc The Voice tốt nhất, thật lòng đấy các bạn à” - Phạm Thị Thu Thảo:  conmeo111988@yahoo.com 

 

“Cá nhân tôi thấy khán giả phần nhiều đều tự cho mình là nạn nhân của chương trình. Dù đã nhiều lần được đề cập là các thông tin trong clip bị cắt ghép theo ý người ‘ném đá giấu tay’ làm nên clip, nhưng tôi thấy hình như dư luận đa số đều phớt lờ điều đó đi. Tại sao không suy nghĩ về người đã làm nên clip này? Người này truy cập email của người khác, ghi âm cuộc gọi và tung thông tin phiến diện? Như vậy rõ ràng người này vi phạm trầm trọng quyền cá nhân của người khác và đáng bị lên án.

 

Và cũng mong mọi người nên hiểu là dù ở VN hay bất cứ đâu, các show truyền hình dù muốn hay không cũng phải phần nào được xếp đặt, vì nếu không shows sẽ nhàm chán và dài dòng. Cái gì cũng có mặt xấu mặt tốt, nếu biết hiểu, thông cảm và tôn trọng con người, chỉ cần vậy thôi thì tôi nghĩ sẽ không có những comments bức xúc như trên” - T.N:  tuongthuy185@yahoo.com

 

“Rõ ràng đây là chiêu PR của nhà sản xuất. Trong khi đối thủ của họ là VN Idol đang ‘sốt xình xịch’ từ người chuyển giới và xem ra The Voice đang ‘rớt hạng’ vì mất niềm tin của người xem, thì nhà sản xuất đã tung chiêu cao thủ  này ra để thu hút sự chú ý của dư luận đối với The Voice. Không tưởng tượng được có một cuộc họp báo nào của gameshow mà còn được "tường thuật trực tiếp" và đón chờ như cuộc họp báo này của The Voice. Và qua sự kiện này thì thí sinh chuyển giới của VN Idol chắc đã "chìm" hẳn rồi, chỉ có The Voice và The Voice trên tất cả các báo mà thôi. Chỉ tội nghiệp cho Phương Uyên, tôi nghĩ chị bị mang ra làm con tốt thí rồi. Vấn đề theo tôi nghĩ là trách nhiệm của Cát Tiên Sa… Chúng ta hãy ngừng chỉ trích Phuơng Uyên. Tôi tin cô ấy là người có lương tâm, nhưng chắc vì cả tin nên đã bị hãm hại một vố rất đau, đau đến mức cuối đời có lẽ cũng không thể quên được” - Phan:  quynhnhu@yahoo.com.vn

 

“Tốt nhất mình không nên nghe từ 1 phía. Chỉ có 1 đoạn clip thôi mà, ai xác thực cho những thông tin trong đoạn video đó là hoàn toàn chính xác? Mình cũng là một khán giả rất thích xem chương trình này, có một số tập mình đã xem đi xem lại rất nhiều lần. Mình xem là vì mình thích nghe các thí sinh thể hiện mình, thể hiện giọng hát của mình, nhất là nghe 1 số thí sinh có chất giọng rất lạ. Mình thích chương trình là vì thế, chứ chỉ một đoạn clip không nói lên điều gì cả” - Quỳnh Giang:  quynhgiang1986@gmail.com

 

“Mỗi người có suy nghĩ, lập luận và phán xét riêng. Đúng? Sai? - Chỉ có người trong cuộc mới biết rõ nhất. Hãy để các nhà chức trách vào cuộc và chúng ta hãy hy vọng rằng: Clip đó không phải hoàn toàn là sự thật” – Phuong Lam: phuonglam76@gmail.com

 
Các thí sinh Giọng hát Việt ủng hộ nữ Giám đốc âm nhạc 
Các thí sinh Giọng hát Việt ủng hộ nữ Giám đốc âm nhạc 
 

Góc nhìn rộng

 

Ý kiến của bạn đọc trong nước góp ý với The Voice đã rất nhiều chiều đa dạng và phong phú rồi. Sau vụ việc này, chúng tôi giới thiệu tiếp những góp ý có thể coi là “từ xa nhìn lại” với chương trình:

 

“Tôi ở nước ngoài và cũng đang theo dõi chương trình này. Thật sự thì tôi không hề nghĩ tới vấn đề hát tiếng Anh hay tiếng Việt, vì với tôi tiếng Anh hay tiếng Việt cũng không thành vấn đề. Nhưng sau khi coi những bình luận này của các bạn, tôi cũng nghĩ lại là có lẽ chương trình nên để cho các thí sinh hát nhiều bài tiếng Việt hơn, vì người Việt không phải ai cũng hiểu hoặc hiểu hết được lời tiếng Anh. Tôi đồng ý với bình luận như vậy của các bạn” - Dana:  dnnguyen@yahoo.com

 

“Là một du học sinh đã tốt nghiệp trở về nước, tôi đã từng và thường xuyên xem các chương trình như thế này từ nước ngoài. Nhưng đúng là chưa thấy nơi nào làm ăn như các vị nhà mình (tôi không cần biết nội tình thế nào). Tôi nghĩ, dù có thế nào đi nữa, khi đã làm việc phải đâu ra đó.  Để chuyện như vậy xảy ra, chứng tỏ hoặc là những người thực hiện chương trình chưa đủ trình độ để thực hiện tốt được những chương trình như thế này, hoặc là có kèm theo tiêu cực. Tôi nghĩ, nếu trong thời gian tới mà mọi việc vẫn cứ như thế này hoài thì thật xấu hổ và rất đáng buồn cho làng giải trí Việt. Làm như vậy là thiếu tôn trọng sản phẩm, thiếu tôn trong chính mình và lừa dối khán giả. Rồi sẽ có lúc người ta cắt hợp đồng nhượng quyền là… xong luôn” - Nguyen Quoc Huy:  cuocsong_9999@yahoo.com

 

“Bản thân tôi cũng rất bất bình khi xem đoạn clip ‘vạch trần’ trên, nhưng chúng ta cũng nên suy xét trước khi đưa ra những bình luận. Các HLV đều là những người có tên tuổi và tôi nghĩ thù lao của The Voice không hề cao so với thu nhập cá nhân của họ, vậy tại sao họ phải ‘bán rẻ’ bản thân để làm ‘bù nhìn’ như nhiều người nghĩ? Chuyện HLV chọn thí sinh theo cảm tính xảy ra ở khắp nơi.  Bản thân mình đang sống ở Úc và cũng đã xem The Voice, thấy như vậy. Cũng có trường hợp tất cả các HLV còn lại khen thí sinh kia, nhưng sau khi vị HLV của cặp thí sinh đó được chính anh trai mình tư vấn để chọn người người hát nhỉnh hơn kia, thì cuối cùng vị HLV đó vẫn chọn người này dù thí sinh đó không nổi trội bằng.

 

Trở lại với The Voice của Việt Nam, quả thực chương trình đã mang lại cho khán giả sự mới mẻ đầy thú vị. Bản thân tôi cũng háo hức mỗi sáng thứ 2 thức dậy để được xem lại trên YouTube. Tôi hi vọng mọi người cho chương trình một cơ hội, chính tôi cũng muốn chờ đợi xem ai sẽ giành vị trí cao nhất? Và cuối cùng hãy nên để cho Phương Uyên được bình yên trở lại. Tôi tin cô ấy là người sống hết mình vì nghệ thuật, nhưng ai cũng là con người bình thường mà thôi, nên không thể tránh khỏi những va vấp. (Mới đây thôi, một vị giám khảo của Australians Next Top Model đã tự sát vì không chịu nổi sức ép từ dư luận và những lời nhận xét cay độc của khán giả rồi đó. Tôi và chắc tất cả các bạn đều không muốn điều này lặp lại…)”  - Quỳnh Liên: nguyenquynhlien_ht@yahoo.com

 

Sự thực là những bức xúc, bực dọc và cả những sự nổi đóa của khán giả khi niềm tin đã bị mất đi là hoàn toàn chính đáng. Bởi đã gọi là cuộc thi thì phải ra thi, phải công bằng, trung thực và minh bạch. Và chắc đa số khán giả cũng hiểu rằng nghệ sĩ trước hết là những con người bình thường trong xã hội, cũng có thể mắc sai lầm. Nhưng đã là người của công chúng, được tín nhiệm đứng ở các vị trí cầm cân nảy mực dù chỉ là trong một cuộc chơi, thì cũng cần chứng tỏ được tài năng và bản lĩnh của mình.

 

Vậy mà trong cuộc chơi vốn có khởi đầu khá tốt đẹp này, dù cũng đã quen với những vụ việc om sòm xoay quanh giới Showbiz Việt, khán giả vẫn quá đau vì bỗng dưng… bổ chửng!

 

Kiều Anh