Bạn đọc viết:

Hãy để Mỹ Chi hồn nhiên trong tiếng hát

(Dân trí) - Cuộc thi Giọng hát Việt nhí (The Voice Kids) đã kết thúc với sự tỏa sáng của ba cô bé, cậu bé: Quang Anh, Ngọc Duy và Phương Mỹ Chi. Trong đó danh hiệu Quán quân thuộc về Quang Anh, cậu bé đến từ Thanh Hóa.

Phương Mỹ Chi trình diễn ca khúc Lòng mẹ
Phương Mỹ Chi trình diễn ca khúc Lòng mẹ

 

Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói khi sau cuộc thi, tần suất xuất hiện của Phương Mỹ Chi và Quang Anh tại các sân khấu lớn, nhỏ trong Nam ngoài Bắc trở nên dày đặc. Lúc này báo chí mới vào cuộc mổ xẻ, phân tích, thậm chí không ngại gọi các em là “con gà đẻ trứng vàng” cho gia đình. Và những lời nói ấy dù ít hay nhiều, đã làm tổn thương những đứa trẻ và gia đình chúng - những người lẽ ra không nên bị lôi vào vòng xoáy showbiz với những câu chuyện nào là hở nọ hở kia hay bị tố cướp giật chồng...

 

Ngay từ đầu khi Phương Mỹ Chi cất giọng ở The Voice Kids với bài “Quê em mùa nước lũ”, giọng hát ngọt ngào, sâu lắng ấy đã chiếm được cảm tình của khán giả, bởi đã lâu rồi họ không được nghe một cách hát chân thành đến vậy, nó chạm được vào trái tim người nghe. Quan trọng hơn, cô bé ấy đã chứng tỏ với mọi người tình yêu vô bờ bến của mình với những làn điệu quê hương. Như một dòng nước mát lành, Phương Mỹ Chi đã thổi vào tâm thức bao người tình yêu quê hương, đất nước, góp phần làm sống dậy những điệu dân ca ngọt ngào và được hy vọng trở thành thế hệ tiếp nối đầy triển vọng của Lan Hương, Cẩm Ly… - những nghệ sỹ đã coi những làn điệu dân ca, những bài hát trữ tình như hơi thở.

 

Ở những vòng thi tiếp theo, mặc cho bạn bè thay đổi phong cách, thể loại, Phương Mỹ Chi vẫn kiên định với lựa chọn của mình. Cô bé đã khiến không ít người thổn thức với bài  “Lòng mẹ” . Người ta yêu Mỹ Chi đến độ đã nảy ra cuộc tranh cãi trên mạng có hay không nhà đài cố tình làm khó Mỹ Chi khi tiết mục của cô bé phát trên truyền hình chất lượng âm thanh không được tốt (khác hẳn với nghe trực tiếp tại sân khấu). Rồi sau đó, Mỹ Chi lại lột xác với bài “Áo mới Cà Mau”, báo chí lúc đó không tiếc lời khen Mỹ Chi, thậm chí có ý kiến cho rằng, cô bé cover lại bài này hay hơn cả ca sĩ đã hát trước đó… "Áo mới Cà Mau" cũng đã đạt được kỷ lục về số lượt xem cao nhất của Giọng hát Việt nhí trên bảng xếp hạng (BXH) Zing TV với 2.445.180 lượt xem trong tuần ngay sau đó.

 

Cứ như thế, Phương Mỹ Chi đi đến vòng chung kết của The Voice Kids trong sự yêu thương, hâm mộ của khán giả bằng tiếng hát ngọt ngào, không màu mè, hoa mỹ. Có thể dễ dàng tìm thấy những lời chia sẻ trên mạng về giọng hát của Phương Mỹ Chi và phần lớn trong số đó là sự đồng cảm. Nhiều người đã khóc khi nghe cô bé hát, bởi giọng hát ấy đã đánh thức được những góc khuất trong tâm hồn mỗi con người về tình yêu đất nước, quê hương.

 

“Phương Mỹ Chi ơi! Chú khóc vì nhớ quê hương, nhớ lại tuổi thơ khi nghe PMC hát” - bạn đọc Đ.H.V gửi dòng tin nhắn rưng rưng cảm xúc dưới một bài viết về “chị Bảy”.

 

“Bác và gia đình rất thích nghe giọng ca của cháu. Nếu có thể, cháu hãy giữ nguyên trang phục và mái tóc giống như đi thi lúc đi ra phố, có thể là thời trang hot hiện nay…” - nickname HaiCali viết.

 

“Lần đầu tiên nghe con hát, chú không cầm được cảm xúc. Lần thứ hai cũng vậy, lần thứ ba thì bật khóc..” - một Việt kiều trải lòng…

 

Chính vì vậy, dù không được ngôi vị cao nhất, Mỹ Chi vẫn có một lượng fan khổng lồ yêu mến giọng hát của mình. Chỉ có điều giá như giới truyền thông đừng nhìn sự xuất hiện của Phương Mỹ Chi ở nhiều sân khấu lớn, nhỏ như một sự chạy show quá sức, thì có lẽ tình yêu của những người dành cho Mỹ Chi sẽ vẹn nguyên như những ngày đầu và cô bé cũng không phải chịu những áp lực không đáng có.

 

Trên thực tế, sau khi cuộc thi kết thúc, Phương Mỹ Chi cùng một số bé tham gia chương trình có tổ chức hát ở phòng trà We để tỏ lòng cảm ơn mọi người đã yêu quý và bình chọn. Sau đó khoảng 10 ngày, Bộ Y tế mời 3 bé (Quang Anh, Mỹ Chi và Thu Hà) về Hà Nội hát tặng cho các bệnh nhân nhí bị ưng thư. Sau đó 2 ngày, Mỹ Chi trở lại Hà Nội tham gia chương trình “The Voice Kids cùng Ông trăng ơi! xuống đây chơi”. Và còn một số chương trình khác mời Mỹ Chi, nhưng cô bé mệt nên đã từ chối tham gia…

 

Có lẽ việc Mỹ Chi xuất hiện nhiều sau cuộc thi có nhiều sức hút như The Voice Kids cũng là điều dễ hiểu, bởi người hâm mộ muốn được nghe thêm giọng hát của cô bé và người ta không ngại bỏ tiền ra mua cả vé “chợ đen” để được nhìn thấy Mỹ Chi, được chìm đắm trong giọng hát của cô bé.

 

Giá như giới truyền thông đừng nhìn sự việc ấy như một sự “dắt díu” chạy show, cha mẹ bỏ cả quán chè để đưa con đi diễn, coi Mỹ Chi như “cỗ máy kiếm tiền” thì có lẽ sự việc đã không bị hiểu theo hướng lệch lạc như vậy. Điều này cũng làm tổn thương gia đình Phương Mỹ Chi, bởi hơn ai hết họ yêu và bảo vệ con cái họ như bảo vệ chính cuộc sống của mình. Và tôi tin chắc một điều sẽ không có bố mẹ nào nỡ đem con ra để lợi dụng kiếm tiền khi bé đang còn “sức nóng”.

 

Trong một thời đại hỗn loạn về thông tin, nhiều trang báo mạng lấy  mức độ “hot”, giật gân, câu view và comment là tiêu chí hàng đầu thì có lẽ ngay cả việc đi hát của Mỹ Chi và Quang Anh cũng sẽ trở thành đề tài để người ta mổ xẻ. Thậm chí, trong một lúc cao hứng, hai cậu bé Quang Anh, Phúc Nguyên biểu diễn quá sung, góc máy chụp vô tình tạo thành bức hình phản cảm, người ta cũng giật tittle: “Sốc với nụ hôn đồng tính của Quang Anh” (???) dù các cô bé, cậu bé ấy còn vô cùng hồn nhiên, trong sáng. Cái nhìn “đen tối” của người lớn đôi khi làm tổn thương tâm hồn thơ ngây của các em, vô tình đẩy các em vào những áp lực không đáng có.

 

Ánh hào quang lấp lánh sau cuộc thi có lẽ cũng sẽ vơi dần theo năm tháng. Rồi mùa thứ hai, thứ ba của The Voice Kids sẽ tiếp tục xuất hiện những nhân tố, gương mặt mới. Rồi cuộc sống của Mỹ Chi cũng sẽ đi vào quỹ đạo của việc học tập. Ba mẹ Mỹ Chi, Quang Anh cũng đều khẳng định ưu tiên hàng đầu cho việc học của con và chắc chắn họ sẽ không bao giờ vì tiền mà làm mất đi những giờ phút vui chơi, học tập của con trẻ.

 

Chỉ hy vọng những lời chê bai, phỉ báng của dư luận sẽ chìm xuống, trả lại cho các em sự ngây thơ, hồn nhiên vốn có. Hy vọng Mỹ Chi vẫn vẹn nguyên tình yêu với dân ca để tiếng hát của em mãi lay động lòng người, níu giữ lại chút hồn quê còn sót lại, giúp dòng nhạc ấy vẫn mãi trường tồn với thời gian.

 

Anh Thư