Bạn đọc viết:

Hãy công bằng để sinh viên dân lập có niềm tin

(Dân trí) - Đúng là chúng ta nên học như thế nào, định hướng làm việc thế nào, chứ không phải là học trường nào. Em rất mong các cơ quan tuyển dụng nên chú trọng việc xét tuyển người làm việc, chứ không nên quá chú trọng vào việc tuyển người đã học trường nào.

Hãy công bằng để sinh viên dân lập có niềm tin - 1
Đội sinh viên tình nguyện trường ÐH dân lập Hải Phòng làm đường dân sinh ở bản Mảy Nháu (ảnh: báo Quảng Ninh)

Em rất tâm phục khẩu phục khi đọc bài viết của anh. Thú thật là từ khi có thông tin các cơ quan nói không với sinh viên dân lập, em đã rất chán nản.

 

Khi thi đại học em được 19 điểm, không đủ nguyện vọng 1, song nguyện vọng 2 thì có nhiều trường công lập em có thể đủ điểm vào học. Nhưng bố mẹ và em đã quyết định nộp đơn vào trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Lúc đó chỉ đơn giản là bố mẹ em - cũng là cán bộ Nhà nước,. nói Hiệu trưởng trường là bác Trần Phương, là người rất quý trọng việc phát triển tài năng cho đất nước. Em cũng có các anh chị họ hàng tốt nghiệp trường này ra, đã có công việc làm tốt và cũng làm rất tốt công việc của mình.

 

Khi vào trường học, em rất muốn được gặp và tận mắt nhìn thấy thầy Trần Phương, người đã rất mong học sinh của mình trở thành những nhà kinh tế thực hành. Mấy năm học trôi qua, em thấy trường ĐHKD và CN Hà nội thật sự là một trường học "thật" về mọi mặt. Vì không có chuyện "phong bì đi thầy" trước các kỳ thi, không có chuyện chạy điểm (việc thường thấy ở các trường công lập)... Và chúng em đã có kết quả khá tốt bằng thực lực của mình.

 

Tất nhiên nếu so với một số trường như KTQD, ĐH Ngoại thương, HV Ngân hàng, HV Tài chính... những nơi điểm đầu vào rất cao, vì thế chất lượng sinh viên có tốt hơn cũng không có gì là lạ (nhưng không phải là tất cả đâu, vì quá trình học đâu phải sinh viên nào cũng nghiêm túc học hành).  Nhưng nếu các trường công lập mà điểm đầu vào bằng điểm sàn, thì em khẳng định không thể bằng sinh viên dân lập có số điểm 17, 18 trở lên được.

 

Em rất tâm huyết với bài viết của anh. Đúng là chúng ta nên học như thế nào, định hướng làm việc như thế nào, chứ không phải là chúng ta học trường nào. Em rất mong các cơ quan tuyển dụng nên chú trọng  việc xét tuyển người làm việc, chứ không nên quá chú trọng vào việc tuyển người đã học trường nào.

 

Nếu trường công lập mà như trường ĐH T.N. và nhiều trường khác đầu vào một số ngành bằng điểm sàn (mà có đến 1, 2 điểm ưu tiên) thì chỉ 11 điểm là đã được bằng công lập rồi. Vậy có khập khiễng quá không khi nói không với sinh viên dân lập?

 

Em mong có được sự công bằng và cảm thông của cộng đồng để sinh viên các trường dân lập có niềm tin mà phấn đấu trong học tập.

 

Huy Thu 

email:  hthu_tb@dantri.com