Bạn đọc viết:
Hành trình "tiếp lửa" cho mỗi bạn đọc - một nhà báo
(Dân trí) - Dự lễ trao giải “Mỗi bạn đọc - Một nhà báo” chiều 23/6, trong tôi lại trào dâng bao cảm xúc. Nhất là được nghe sẻ chia của các bạn đọc đoạt giải, dù mỗi người làm một công việc khác nhau, nhưng tất cả đều có chung một tình yêu với Dân trí.

Vì sao Báo Dân trí lại được bạn đọc tin yêu đến vậy? Câu hỏi chỉ có thể trả lời khi nhấn chuột vào www.dantri.com.vn - một địa chỉ nhiều năm qua đã trở thành không thể thiếu trong đời sống tinh thần của tôi và chắc là khá nhiều bạn đọc cả trong nước và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
Riêng tôi đã trót “nghiện” cái “chất lửa” tỏa ra từ Dân trí bởi mỗi mục đều vừa có tính chiến đấu chung, vừa vẫn truyền tải được nét gì đó rất riêng từ muôn mặt cuộc sống sôi động đời thường.
Đọc Dân trí, tôi không chỉ được thưởng thức những bài viết hay, sục sôi chất "chiến đấu", mà còn như nhìn thấy rõ dáng dấp của những nhà báo luôn xả thân trên tuyến đầu trên mặt trận văn hóa tư tưởng. Đó có thể coi như những phóng viên trên chiến trường "không tiếng súng" bởi họ luôn không quản hiểm nguy lao vào những “cuộc chiến” thực sự. Họ mang vào trang viết “chất lửa” khiến tôi luôn cảm nhận rõ mình không bị sa đà vào những sự vụn vặt, không bị hạ thấp vì sự kích thích trí tò mò với những thông tin không lành mạnh theo kiểu mà nói nôm na là “lá cải” vu vơ…
Đặc biệt là tính tương tác cao giữa bạn đọc và báo, riêng tiêu chí này, tôi thấy Dân trí đúng là một trong những báo điện tử hàng đầu. Các vị trí, mục bình chọn, mục thăm dò ý kiến… đều được đặt ở vị trí dễ nhìn càng tạo nên chất xúc tác rất nhạy từ từng con chữ sang người đọc. Hàng ngày truy cập vào trang báo, tôi nhận thấy mình như đang được “tiếp lửa” để có thể cũng trở thành nhà báo đúng như tiêu chí: Mỗi độc giả – một nhà báo” mà Dân trí đề ra.
Mỗi comment, mỗi bình luận tôi tham gia đều được báo tiếp nhận một cách trân trọng. Dù có những bình luận, những thông tin chưa được đăng tải hết (ví nghe nói số lượng quá lớn, lên tới vài ngàn mỗi ngày với mỗi mục trên Dân trí), nhưng điều đó càng làm tôi nhận rõ hơn về vai trò “nhạc trưởng” – người “gác gôn” trong việc thực hiện “bộ lọc” thông tin trước khi thông tin phản hồi được đưa lên báo một cách chuyên nghiệp. Chính điều đó khiến tôi càng nhận thấy ở báo Dân trí có dấn ấn khá rõ nét về vai trò quản lý, tính định hướng thông tin trong các hoạt động tương tác.
Gần đây báo Dân trí tổ chức bình chọn và trao giải thưởng: “Mỗi bạn đọc - Một nhà báo” đã không chỉ tạo nên một sân chơi ngày càng đa dạng để tôi cũng như bạn đọc được viết bài, đưa tin cộng tác với báo; mà còn đưa người đọc vào thế giới thông tin một cách nhanh nhất, thuận tiện nhất, tạo điều kiện cho mỗi bạn đọc tham gia vào quá trình cung cấp thông tin, kéo gần lại như không còn khoảng cách giữa nhà báo với bạn đọc.
Có lẽ vì thế giờ đây, mỗi lần được đặt chân đến trụ sở của Báo, được Báo Dân trí đăng những bài viết của mình, trong tôi lại trào dâng cảm xúc khó gọi tên.
Cái tên báo Dân trí đã thấm sâu vào tôi và dù chỉ nhắc đến thôi cũng đủ để tôi cảm thấy tự hào được đọc, được cộng tác với một tờ báo có tôn chỉ NHÂN VĂN - NHÂN BẢN - NHÂN ÁI đã và đang tạo nên một dấu ấn riêng, có sức hút mạnh mẽ mọi người không chỉ đọc báo, mà còn được tham gia sâu vào quá trình làm báo để có thể trở thành những “nhà báo nhân dân” bình dị mà rất đáng hãnh diện...
Minh Tư: mtu.tdh@moet.edu.vn











