Giọng hát Việt - nàng dâu mới trong mắt trăm họ

(Dân trí) - Phàn nàn nào là “nhạt”, rồi hết kêu ca “chán”, “mất hứng” lại tới thở than “thất vọng”, “buồn”… nhưng số lượng phản hồi dịp đầu tuần nào với chương trình Giọng hát Việt (The Voice) cũng đứng đầu “bảng xếp hạng”. Vẫn cảnh 9 người 10 ý mà xem ra ai cũng có lý…

Nguyễn Phú Luân và Đỗ Xuân Sơn là hai gương mặt quen thuộc của các sân chơi âm nhạc
Nguyễn Phú Luân và Đỗ Xuân Sơn là hai gương mặt quen thuộc của các sân chơi âm nhạc

 

Phép thử tâm lý

 

Sau các đêm trình diễn trước, lời chê “hát tiếng Anh nhiều quá” mới chỉ lác đác. Nhưng tới tập 2 của vòng Đối đầu tối 26/8 tỉ lệ này đã vọt lên chiếm đa số trong phản hồi tức thì gửi ngay sáng 27/8 của bạn đọc.

 

Xem ra The Voice giờ cũng không khác mấy so với cảnh một nàng dâu thời @, nhưng vẫn không thoát được cảnh càng được khen là xinh, là đẹp thì càng phải trải qua những phép thử tâm lý theo kiểu bị “chấm điểm” với những tiêu chuẩn khắt khe hơn. Mà họ hàng với người ngoài có khi còn cho điểm khắt khe hơn cả mẹ chồng lẫn những người trong gia đình (vốn hiểu rõ hơn cả những điểm mạnh, điểm yếu của nàng dâu mới) kia đấy. Chẳng vậy mà thời hiện đại rồi, vẫn có những “nàng dâu…cũng khóc” đó sao.

 

“Những tập của vòng đầu (Giấu mặt) các thí sinh hát tiếng Anh còn thấy hay và thông cảm được. Sang đến Vòng 2 (Đối đầu), tập 1 nghe còn dễ chịu vì một nửa hát tiếng Anh, một nửa hát tiếng Việt. Tiếp tập 2 thì...chán hẳn luôn, 90% thí sinh hát tiếng Anh trong khi phần lớn khán giả thích xem nhưng (có lẽ) không (hoặc ít) hiểu thí sinh hát gì. Buồn cho nhạc Việt quá!!!!” - Hải Quân:  danghaiquan.1982@gmail.com

 

“Theo tôi thì không phải chỉ một lượng nhỏ khán giả Việt Nam không hiểu các thí sinh hát gì, mà chắc là phải đến 70% khán giả Việt Nam không biết các thí sinh hát gì thì đúng hơn. Vì tôi nghĩ với khán giả xem chương trình này thì cùng lắm cũng chỉ có khoảng 30% là có đủ trình độ để hiểu nội dung của các bài hát tiếng Anh. Ngay như tôi được học tiếng Anh từ bé, nhưng thật sự chỉ nghe được bập bõm vài câu. Lúc các thí sinh… hò hét vào… mặt nhau thì thực sự không hiểu họ đang… làm gì. Trân trọng góp ý!”  - Huang Xie:  huangxie118@gmail.com

 

“Một chương trình truyền hình Việt là để cho người dân Việt xem ít nhất tới 90% . Vậy dân VN có được bao nhiêu % người nghe hiểu được tiếng Anh? Mà một người muốn biểu diễn một bài hát tiếng Anh thành công, thì tôi nghĩ người đó phải có được vốn tiếng Anh tốt. Ngoài ra cũng cần có sự am hiểu nhất định về đời sống và văn hóa các nước nữa. Chứ nếu chưa hát tiếng Anh bao giờ, nay biểu diễn bằng tiếng Anh thì… nghe sao được” - Cảnh Hào:  coffee_k37yk@yahoo.com

 

“Trong hơn 80 triệu người dân Việt Nam có bao nhiêu người nghe, hiểu được rõ nội dung bài hát tiếng Anh? Chưa nói đến là khả năng cảm nhận được cái hay của bài hát ấy nữa, nếu có tôi nghĩ chắc cũng không nhiều người đâu. Vậy tiêu chí của The Voice là gì? Phục vụ 80 triệu người hay chỉ số ít người đây?

 

Nếu nghe ca khúc tiếng Anh mà đa số khán giả không hiểu gì hết, chỉ thấy kết thúc mỗi bài hát các thí sinh thi dường như cứ nỉ non hoặc rên rỉ càng to, càng lâu càng tốt, thì như thế chưa đảm bảo nội dung rồi. Đã mạnh dạn chọn ngoại ngữ, vậy sao ban tổ chức không cho thí sinh hát cả tiếng Pháp, tiếng Hoa, tiếng Ý, Ả rập, Tây Ban Nha … nữa, chọn mỗi tiếng Anh thì có vẻ còn đơn điệu quá. Tập tiếp mong là sẽ được nghe bài hát Việt” - Hùng: ung.htc@gmail.com

 

Đã gọi là “Ngồi ghế nóng”, các HLV trong The Voice mới lạ này càng phải chịu độ nóng cao hơn từ kỳ vọng và các yêu cầu khắt khe hơn của khán giả:

“Tôi rất thích xem chương trình, nhưng xem thêm 1 show này nữa lại thấy không hứng thú nữa vì các bạn hát tiếng Anh quá nhiều. Chương trình Giọng hát Việt, theo tôi, không cần điều này, nhưng do lỗi chính do ai? Mong 4 huấn luyện viên nên nhìn nhận lại, vì hướng ngoại là tốt nhưng cũng nên có mức độ” - BigTea: taxi_tinhyeu333@yahoo.com 

“Nói thật nhé, chương trình muốn lên truyền hình để khán giả nghe và bình luận nhưng hát toàn tiếng Anh nên chẳng thể biết giọng ai hay, ai dở. Mà đâu phải người Việt nào cũng biết tiếng Anh đâu, nghe mà chẳng hiểu gì cả. Phần trước thì do thí sinh chọn nên mình cũng chấp nhận được, nhưng ngay cả HLV mà cũng đua tranh nhau chọn các ca khúc tiếng Anh thì chả hiểu họ nghĩ gì nữa. Còn riêng về HNH, chị ấy đã nói là: chúng tôi chấm một trong hai bạn đi tiếp không phải chỉ dựa vào kết quả của phần trình diễn ngày hôm nay...? Vậy theo chị ấy thì phải dựa vào sự nổi tiếng ngoài đời ư, và theo dự đoán của tôi từ đầu cuộc thi thì chị ấy đã chọn Thái Trinh rồi. Thế thì… thi làm gì nữa, sao các bạn không cố gắng tung lên mạng mấy bài nhạc rồi được như bạn ấy :). Bó tay!” - Haizz!:  vannth0901@gmail.com

 

“Tôi cũng đồng ý với các bạn đã bình luận là trong Giọng hát Việt thì các thí sinh nên thể hiện tiếng Việt cho mọi người cùng thưởng thức, nhất là khi chưa chắc 1 thí sinh hát tiếng Anh hay thì sẽ hát tiếng Việt tốt. Phải chăng các HLV cố tình chọn những ca khúc đó để… nhằm mục đích gì khác??? Hy vọng lần phát sóng tới chương trình sẽ lấy lại được sự yêu thích của khán giả giống như lần phát sóng đầu tiên” - 5be:  hanhphucmongmanh@yahoo.com

 

“Mình không hiểu HLV Trần Lập nghĩ gì mà đi chọn bài tiếng Anh cho 1 ca sĩ gần như là số 0 về tiếng Anh. Nghe Ksor Đức hát bài Into the night mà bức xúc thay cho anh ấy, sao không chọn 1 bài tiếng Việt mà thi đấu chứ? Nản!” – nick Bức xúc thì phát biểu:  abcd@yahoo.com

 

“Thực sự không hiểu sao các HLV lại chọn gần như toàn các ca khúc tiếng Anh? Trong khi tôi nghe bài Radio của Xuân Sơn và Phú Luân thấy hát rất ổn, hay và tôi cũng chỉ nghe trọn vẹn bài này trên youtube. Còn các bài khác tôi chẳng hiểu họ hát gì, chẳng có cảm xúc. Vậy có nên thay Giọng hát Việt bằng Giọng hát Anh đi không?” – Tung Vu:  vuvantunghdu@gmail.com

 
Thái Trinh và Quốc Cường - một cặp đôi khá đẹp trong đêm thi Đối đầu thứ 2 
Thái Trinh và Quốc Cường - một cặp đôi khá đẹp trong đêm thi Đối đầu thứ 2 
 

Rào cản cảm xúc?

 

Lý lẽ chính được đưa ra để chê là hát tiếng Anh tuy dễ hay, nhưng lại không thể chinh phục được cảm xúc của đại đa số người VN vốn không phải là công dân của nước nói tiếng Anh phổ biến. Từ đó dẫn tới hạn chế về cảm nhận, bị ức chế khó tiếp thu…

 

“Toàn bài hát tiếng Anh, chả hiểu, chả thấy cảm xúc gì hết. Sao cứ phải hát tiếng Anh vậy, bài hát tiếng Việt rất nhiều bài hay đấy chứ? Hát bài tiếng Việt chắc gì đã hay mà hát tiếng Anh? Chẳng phải Bùi Anh Tuấn đã hát bài nhạc Việt "Nơi tình yêu bắt đầu" rất hay và trở thành bài hit rồi đấy sao? đã có thí sinh nào hát bài tiếng Anh được như vậy chưa?... Nên chọn nhiều bài hát tiếng Việt hơn thì có lẽ chương trình sẽ nhận dược nhiều sự ủng hộ hơn. Hôm qua có 1 thí sinh Tây Nguyên bị loại, mình nghĩ nếu hát 1 bài tiếng Việt về Tây Nguyên thì có lẽ bạn sẽ thành công hơn, cảm xúc hơn, có lửa hơn rất nhiều” - Meo:  thuyninhqn@gmail.com

 

“Tôi không hiểu sao các HLV lại toàn chọn bài hát tiếng Anh? Theo format chương trình? Khán giả sẽ hiểu vấn đề này theo nhiều nghĩa tiêu cực. Các bài hát được chọn, thường là các bài hát nổi tiếng nhưng không phải đa số khán giả đã được thưởng thức để có sự đánh giá, so sánh. Nên khi nghe thí sinh hát, rất khó để biết được dấu ấn của thí sinh và HLV để lại. Đồng thời sẽ gây khó khăn cho chính thí sinh, nếu là người chưa từng hát nhạc ngoại. Nếu thí sinh thể hiện các bài hát tiếng Việt, thì khán giả sẽ cảm nhận được sự sáng tạo trong cách xử lý bài hát, mới thể hiện được dấu ấn của HLV. Đề nghị ban tổ chức cân nhắc lại về việc chọn bài hát, không lẽ hát tiếng Việt quá khó?” - Châm chõm:  chamntb1966@yahoo.com.vn

 

“Không phải dân chuyên, tôi không sành về đánh giá kỹ thuật này nọ. Nhưng xem qua 2 tập của vòng Đối đầu tôi thấy thí sinh gần như cứ thi hét, tung ra các nốt cao mà không thấm vào tai. Bù lại càng nghe tôi càng thấy… chói tai, nếu nói khó nghe hơn thì giống như là "hung thần âm nhạc". Tôi chỉ thấy được mỗi 2 bài "Everything I do" và " When u believe" là nghe hay. Các HLV chọn bài như thế tôi nghĩ là chưa chuẩn, Giọng hát Việt tôi nghĩ là hát tiếng Việt phù hợp hơn hát tiếng Anh. Mà tiếng Anh có người phát âm còn chưa được, giọng lại giả, nghe nó bức bí, không thanh thoát. Tôi nghĩ VN không thiếu bài hay nhưng chắc chỉ là cái tính thị trường quá lớn. Hy vọng năm 2 sẽ khá hơn” -  Đoàn Đạt:  karlmarx_tim_jenny@yahoo.com

 

“Giọng hát Việt là một chương trình được cả nhà mình yêu thích, từ bố mẹ đến các em của mình. Nhưng buổi biểu diễn tối qua thì ngược lại, bởi các thí sinh của chúng ta hát tiếng Anh quá nhiều nên bố mẹ mình không thể hiểu được nội dung của bài hát. Mình nghĩ đây là một chương trình mới, thu hút được 1 số lượng lớn người xem, trong đó độ tuổi như bố mẹ mình cũng chiếm một phần đáng kể. Họ cũng rất muốn xem, nhưng rồi lại ngồi thở dài vì không biết mình đang theo dõi" Giọng hát Việt" hay một cuộc thi hát tiếng Anh. Họ muốn đồng hành cùng chương trình, nhưng có lẽ đành chịu. Thật đáng tiếc!” - Hà My:  nguyenhamy1410@gmail.com

 

“Tôi đã theo dõi chương trình cuộc thi giọng hát Việt từ những ngày đầu và có mấy ý kiến như sau:

 

- Thứ nhất đã là thi giọng hát Việt thì phải thể hiện bài hát Việt.

 

- Thứ hai các chương trình quảng cáo nên cắt bớt thời lượng, đừng quá vì lợi  nhuận.

 

- Ban tổ chức cuộc thi cũng nên nghiên cứu những gì mà độc giả phản ảnh để rút kinh nghiệm đưa ra những nội dung phù hợp hơn, để cuộc thi này ngày càng tốt đẹp và hấp dẫn hơn” - Nguyễn Văn Ánh:  Cuongncmopha@gmail.com

 

“… Mình cũng thấy nhạt dần mà không muốn xem nữa. Biết là hát tiếng nước ngoài hay vì phát âm những bài hát nước ngoài nhẹ hơn phát âm tiếng Việt, chính vì vậy mà có thể hay hơn tiếng Việt. Nhưng chẳng nhẽ mình là người Việt Nam mà không có được mấy bài hát Việt nào có thể phù hợp với chương trình Giọng hát Việt chăng? Vậy thì mở cuộc thi The Voice VN để làm gì?” - Trần Linh:  meoxjnh_bietdua@yahoo.com
 
Ksor Đức và Huỳnh Anh Tuấn là cặp đôi thứ hai trình diễn trong đêm thi
Ksor Đức và Huỳnh Anh Tuấn là cặp đôi thứ hai trình diễn trong đêm thi

 

Âm nhạc không biên giới

 

Trái ngược với những lời chê “nhạt”, số bạn đọc chung thủy với The Voice vẫn tỏ rõ sự “mặn mà” với Giọng hát Việt. Lập luận vững chắc  nhất được đưa ra là âm nhạc không biên giới, đồng thời một số chi tiết có lẽ là chuyện hậu trường cũng được dần hé lộ (nhưng chưa được kiểm chứng  đâu nha, vì chúng ta đều không phải là người nhà Đài).

 

“Đây là chương trình "Giọng hát Việt" chứ không phải "Bài hát Việt", tại sao lại khó chịu khi các thí sinh hát tiếng Anh nhỉ. Âm nhạc không biên giới, giọng hát và giai điệu hay thì dù có hát bằng một thứ tiếng xa lạ vẫn đi vào lòng người” - Lê Thu:  thultx@yahoo.com

 

“Cuộc thi này là cuộc thi "Giọng hát" Việt chứ không phải cuộc thi "Bài hát" Việt. Việc hát các bài hát tiếng nước ngoài thì đã làm sao, vì đơn giản tìm bài hát tiếng Việt để phô hết giọng rất là hiếm, nhất là nhạc Việt  mới quá nhiều chất nhạc thị trường. Chẳng lẽ cứ lấy mãi những bài cũ ra để hát ?????  (Các nhà báo chắc cũng từng giải trí bằng cách nghe nhạc theo gu của mình chứ?)” - Ngô Hùng: ngohung_maimaimottinhyeu@yahoo.com

 

“Giọng hát Việt cũng có thể hiểu là giọng hát của người Việt Nam, nhưng đâu nhất thiết phải là bài hát tiếng Việt. Hát tiếng Anh nhưng vẫn là con người Việt Nam cơ mà. Sao cứ phản ánh cách nghĩ kiểu ‘cục bộ’ vậy, như thế có ích kỷ chăng…” - Lê Khả Hùng:  lekhahung44c2@yahoo.com

 

“Tôi thấy chưa gameshow nào từ trước đến nay lại hấp dẫn đến thế. Thực sự là  2 đêm thi Đối đầu gợi cho tôi rất nhiều cảm xúc, khiến tôi hầu như không ngủ được sau đó bởi những gì  chương trình đem lại. Tôi thấy được sự tài năng, đam mê trong các thí sinh. Tôi cảm phục và vô cùng yêu quý các HLV, mà trước khi có chương trình này tôi chưa đánh giá cao về họ. Tôi nghĩ 4 HLV này đã thực hiện xuất sắc vai trò của mình.

 

Hãy để các thí sinh lên tiếng (kể cả thí sinh được vào tiếp vòng trong hay không) về HLV của mình sẽ khách quan hơn. Tôi chỉ có thể nói rằng: với cảm nhận riêng của tôi, tại thời điểm hiện nay và theo format của chương trình mà tôi được biết thì việc chọn 4 HLV này đã đem lại thành công có thể nói là vượt bậc cho The Voice lần đầu tổ chức tại VN.  Tôi lại chưa hề thấy có tiết mục nào ‘nhạt’ trong 2 đêm thi đối đầu. Ban đầu tôi cũng thắc mắc sao thí sinh hát tiếng Anh nhiều thế, sau mới biết rằng thí sinh đoạt giải phải là thí sinh có khả năng hát tốt tiếng Anh, vì theo format của chương trình là thí sinh thắng cuộc sẽ được làm việc và thu âm tại Universal của Mỹ” - Quang Trung:  quangtrungle83@yahoo.com.vn

 

“Mình nghĩ, có lẽ chọn bài tiếng Anh thì sẽ dễ hơn cho huấn luyện viên vì format chương trình đã có sẵn các bài hát tiếng Anh, hòa âm phối khí thế nào khi hát song ca...” – Lan Huong:  lanhuong@gmail.com

 

“Tiếng Anh dễ hát, dễ phô giọng hơn tiếng Việt. Mà tiếng Việt hát có khi còn không rõ lời, dễ mắc lỗi hơn nhạc nước ngoài:D” – Ha My:  song_eun_nah.mymeo2629@yahoo.com.vn

 

“Tôi nghĩ đây là một gameshow hấp dẫn từ đầu đến giờ. Hãy nhìn theo khía cạnh giải trí, mình không thể và cũng không nên bắt người khác theo "gu" thưởng thức của mình được. Và tôi cũng thấy nhiều người Việt mình dường như có chung một tính rất lạ là: làm thì không được, nhưng đến khi người khác làm thì lại bắt đầu “vạch lá tìm sâu”. Như vậy rõ ràng là chỉ nói được chứ liệu có làm được không, và cứ giữ cách tư duy như thế liệu có nên?...” – Le Minh:  minh1989@gmail.com

 

“Mình đọc các bài báo và bình luận nói về chương trình Giọng hát Việt mà thấy buồn cười… Và mình cũng đồng ý với ý kiến của nhiều bạn khác, mình thấy thế này: Đây là chương trình mang tính giải trí mà mình thấy rất hấp dẫn, vừa mang tính giải trí vừa mang tính thi tài để chọn lọc theo cách khá hay. Vào vòng Đối đầu xem lại thấy rất xúc động, bạn hãy đặt mình vào vị trí của thí sinh xem, bạn sẽ thấy thế nào? Mình thấy cả 4 HLV đều xuất sắc trong cách huấn luyện và lựa chọn. Còn đôi lúc, đôi khi có cái này cái nọ thì đó cũng là chuyện bình thường. Có làm thì phải có sai sót. Chứ muốn không sai sót, muốn hoàn hảo thì có lẽ đành… cứ ngồi yên đó, đừng làm gì cả. Mình ủng hộ chương trình” – Nguyen Ba Hien:  Hienthieuhuyen@gmail.com

 

“Giọng hát Việt nghĩa là giọng hát của người Việt. Chỉ cần ca khúc hay, phù hợp chất giọng thì sẽ làm nên 1 màn biểu diễn hay. Ai muốn xem ca khúc Việt nhiều thì có lẽ phải mời sang "Bài hát Việt", "Bài hát yêu thích", "VN Idol". Dù còn những hạt sạn cả lớn, cả nhỏ nhưng không thể phủ nhận đây là 1 show có tính hội nhập nhất từ trước đến giờ ở VN.

 

Giới trẻ học tiếng Anh để hội nhập với thế giới, vậy hãy cho họ thể hiện những gì họ được học, mà âm nhạc chính là 1 trong những cách học tiếng Anh hiệu quả nhất. Các bạn ca sĩ trẻ nào tiếng Anh còn yếu, qua chương trình này hãy trau dồi thêm để có nhiều cơ hội tỏa sáng hơn! Tôi thấy nhiều khán giả xem nhưng hình như chỉ chăm chăm ‘vạch lá tìm sâu’, chê bai mà thiếu lí lẽ và có vẻ thiếu cả tính xây dựng. Cứ cái kiểu này thì chả biết bao giờ âm nhạc VN mới khá lên được?” - DHuong: huong_dinh72@yahoo.com

 

“Đồng ý là đây là game show "Giọng hát Việt", vậy liệu những người bình luận về gameshow này đã hiểu hết ý nghĩa của nó hay chưa mà cứ yêu cầu "Giọng hát Việt" thì phải hát tiếng Việt? Ở đây theo tôi hiểu, cái người ta nhấn mạnh là Giọng Hát của người Việt, chứ không phải là hát các bài hát tiếng Việt mới là Giọng hát Việt... Đồng ý là nhạc Việt có rất nhiều bài hay nhưng hay là một chuyện, còn có thể hiện được hết giọng hát không là một chuyện hoàn toàn khác. HLV và nhà sản xuất, tôi tin họ tất nhiên hiểu được nên họ chọn những bài nhạc tiếng Anh có mức độ khó, độ phiêu, độ luyến láy để thử thách các thì sinh. Chứ dễ quá thì thi làm gì  cho mất công mà còn làm khán giả chán chường thêm?” - Hanh Nguyen:  ngochanh45678@yahoo.com

 

“Mình thấy hát tiếng Anh cũng ok, không nhất thiết cứ phải hát tiếng Việt mới hay. Có rất nhiều show hát tiếng Việt rồi, nếu thích nghe tiếng Việt thì cứ xem Vietnam Idol hay Sao mai Điểm hẹn. Hay hay Không hay có nhiều lý do, không nhất thiết phải do ngôn ngữ…” - Andy:  zippo66_67@yahoo.com.sg

 

“Đây là GIỌNG HÁT VIỆT chứ không phải BÀI HÁT VIỆT các bạn ạ! nghe nhạc là nghe giai điệu của bài hát, và cho dù đó là tiếng Anh hay tiếng Việt thì ca sĩ thể hiện bài hát đó có đúng giai điệu không, có chuyển tải cho người nghe được cảm xúc của bài hát hay không và phần trình diễn đó có đủ sức cuốn hút người xem người nghe không mà thôi. Tôi nghĩ chúng ta chỉ nên nhìn nhận ở góc cạnh đó. Vì ngay chính bản thân tôi không hiểu nhiều về âm nhạc hay thanh nhạc (chắc cũng như số đông các bạn xem truyền hình không phải ai cũng hiểu biết về âm nhạc), thế nên việc đánh giá đó theo tôi nghĩ là  không thuộc về những khán giả như chúng ta. Việc đó dành cho những người có chuyên môn thì đúng hơn. Đây là chương trình mang tính chất giải trí, thích thì xem không thích thì thôi, có gì đâu mà chê dữ vậy? Và chê mà vẫn cứ xem, để rồi hôm sau lại… bình luận?” – Ngoc Quy:  ngocquycic@gmail.com

 

“Sao cứ thấy các vị than phiền hoài, mà không nhìn nhận những gì ban tổ chức và các thí sinh cố gắng đạt được. Tùy cuộc thi, không nên cứ ép người khác nghe nhạc Việt hoài vậy. Thí sinh (và HLV) chọn bài  hát tiếng Anh, theo tôi nghĩ, là quyền của họ, không nên kiểu gì cũng chê như thế, trong khi bản thân mình có lẽ chưa biết rõ các chi tiết của cuộc thi…” - Pham Thuy Thanh Thao:  mistu_cute222@yahoo.com

 

“Báo chí nhận xét cũng… không biết sao mà nói nữa. Trong khi đây là chương trình giải trí trên truyền hình, vậy có nên cứ chê ỏng chê eo hoài không? Làm dâu trăm họ đâu phải dễ,  mỗi người một cảm nhận riêng mà… Mình thì vẫn ủng hộ chương trình, ít nhất vì cuối tuần được thưởng thức ca nhạc là tuyệt rùi. Giải trí cơ mà… heheeee…” – Linh Kute:  klinh86@gmail.com

 

“Làm gì có nhiều bài hát Việt mới hay mà hát. Tôi vẫn rất thích chương trình GHV, vẫn ủng hộ chương trình. Tôi cũng thích cả 4 HLV vì thấy họ đều rất nhiệt huyết với thí sinh. Và tôi nghĩ chúng ta nên động viên, khích lệ các HLV hơn là chê trách kiểu ‘ném đá” họ” -  Tran Lan Huong:  tranlanhuong@gmail.com
 
“Song Linh” - Nguyễn Khánh Phương Linh và Mai Khánh Linh
“Song Linh” - Nguyễn Khánh Phương Linh và Mai Khánh Linh

 

Việt thì sao, mà Anh thì sao
 

Phản biện lại các nhận xét bênh ca khúc tiếng Anh bởi 1 thực tế là có quá ít ca khúc Việt hiện giờ tạo được “đất” đủ rộng rãi cho các giọng ca thả sức lên bổng xuống trầm, phía nhấn mạnh tiêu chí TIẾNG VIỆT khẳng định:

 

“… Ca khúc Việt liệu mấy bạn đã nghe được bao nhiêu mà nói là không nhiều và không hay ??? Việc thể hiện ca khúc như thế nào để đóng góp để đưa nó lên trở thành một bài hát hay, chứ nắm trong tay bài hát hay mà không thể hiện được tốt thì bài hát hay có khi lại trở thành "dở" ấy chứ.

 

Đúng là tôi cũng thấy đêm thi vừa qua diễn ra khá là nhạt, nhất là khi gần như không cần xem chỉ nghe tên cặp thí sinh là đã đoán biết ai vào vòng trong (như các cặp của Thái Trinh, Xuân Nghi, Huỳnh Anh Tuấn ...) Dường như các HLV đã chọn Thái Trinh, Xuân Nghi, Đào Bá Lộc, Bảo Anh đơn giản vì đây là các giọng ca có phần thi tốt ở các tập Giấu mặt và có lượng fan ‘khủng’, nên khi kết thúc chương trình không phải mất quá nhiều công sức để nổi tiếng, lăng xê...???

 

Đêm thứ 2 đã qua đi, GHV đã không còn gây hứng thú cho khán giả như các tập đầu nữa. Nhưng vẫn hi vọng sẽ có nhiều ca khúc tiếng Việt được đưa vào chương trình thay vì tiếng Anh quá nhiều như hiện nay…” - Trần Văn Thế:  lucas90hn@yahoo.com

 

“Việt Nam thiếu gì những bài hát Việt có chất lượng, ví dụ như những tình khúc của Trịnh Công Sơn, hay những bài ca không tên của Vũ Thành An và còn nhiều nhiều tác phẩm để đời của những nhạc sĩ khác. Chỉ sợ các thí sinh không đủ bản lĩnh và kinh nghiệm cuộc sống để thể hiện mà thôi!” - Duy:  isoftworld@gmail.com

 

“Nói nhạc Việt không có nhiều bài hát đáng để hát thì quả thật là sai lầm đấy. Nhạc Việt không thiếu những ca khúc mà người ta không thể không biết đến như các ca khúc đã được gắn với những giọng ca của Mỹ Linh, Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Tâm... Mà đó nếu không phải những bài hát mới thì cũng là những bài hát của những năm 2000. Nhiều bài hát tiếng Anh trong Giọng hát Việt còn cũ hơn như Every thing I do I do it for you hay When you believe. Cứ chọn quá nhiều nhạc Âu Mỹ liệu có phải là một kiểu sính ngoại không...” -  Hà Linh:  halinhdz@gmail.com

 

Cũng có những nhận xét kiểu tưng tửng kiểu “nói vậy, biết vậy”, góp thêm sắc màu lạ cho “góc thư giãn” đằng sau Giọng hát Việt:

 

“Đề nghị không hát các bài hát bằng tiếng Việt trong gameshow này, bởi chúng ta đang tìm người chiến thắng cùng bản hợp đồng với Universal Music. Nếu hát tiếng Việt tôi sợ… không đơn vị quốc tế nào dám ký hợp đồng đầu tư” - Ngọc vozer:  the.ngoc@yahoo.com

 

“Tôi thấy gần như báo nào cũng chê The Voice là không có bài hát tiếng Việt, toàn tiếng  Anh.Thảo nào nước mình tiếng Anh luôn kém so với các nước ngay trong khu vực Châu Á” - Ngoc:  ngoc132@gmail.com

 

Dư luận thế là vẫn rất quan tâm tới The Voice, bởi lẽ kể cả chê bai thì cũng có thể hiểu như “yêu cho roi cho vọt…”. Chứ nếu không thì đã không xem nữa thật sự, để không còn gì mà nói nữa.

 

Kiều Anh