Bạn đọc viết:

Giáo viên mầm non: Tiêu chí quan trọng là tình yêu trẻ

(Dân trí) - Theo tôi nghĩ, nghề giáo viên mầm non không nhất thiết phải có bằng cấp cao, mà cái quan trọng nhất là vấn đề đạo đức và phải yêu nghề, yêu trẻ thật sự thì mới làm tốt công việc này được.

(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)

 

Theo tôi thì nghề giáo viên mầm non không nhất thiết phải có bằng đại học giáo dục mầm non, chỉ cần họ có bằng trung cấp hoặc cao đẳng là đủ kiến thức để dạy dỗ các cháu. Nhưng cái quan trọng nhất là vấn đề đạo đức và phải yêu nghề, yêu trẻ thật sự thì mới làm tốt công việc này được.

 

Tôi cũng nghĩ rằng bên cạnh các giáo viên có đạo đức, có tâm với con trẻ như vậy, thì tại cả các trường mầm non công lập và trường tư hiện nay đều có những giáo viên làm chưa tốt công việc của mình.

 

Đơn cử 1 ví dụ: Con gái tôi học lớp mẫu giáo 4 tuổi, sau khi bị cô giáo tát vào mặt, con tôi rất sợ đi học, cháu cứ xin được ở nhà. Tất nhiên tôi không thể ở nhà tự trông con, vẫn phải gửi cháu đến lớp. Nhưng con tôi đến trường không dám đi vệ sinh ở lớp. Buổi chiều đón con, vừa xuống tới tầng 1 con tôi vội chạy ngay ra vườn hoa của trường… tè luôn ở đó. Sau đó 2 tháng trời, con tôi cả tuần không dám đi “nặng” ở lớp lần nào…. Tôi đã phải mang con đi viện khám đi khám lại nhiều lần, bởi thấy rất tội cho cháu!

 

Tôi đề nghị các cấp chính quyền cần có biện pháp quản lý chặt chẽ hơn nữa các nhà trẻ, trường mẫu giáo kể cả công và tư. Làm vậy cũng là giúp các bậc phụ huynh cũng như dư luận xã hội có thể an tâm rằng các mầm non tương lai của đất nước được nuôi dạy đúng đắn, để các cháu phát triển ổn định về tâm lý…

 

Dương Thu Hà