Bạn đọc viết:

Giáo viên chê phụ huynh không đủ tư cách

(Dân trí) - “Cô chủ nhiệm bảo con ký và bảo về đưa mẹ ký”, cô còn nói: "Mẹ cậu phải nhờ tôi chứ không phải ra lệnh cho tôi, mẹ cậu không có đủ tư cách để nói chuyện với tôi". Tôi đã rất “sốc” khi nghe con kể lại.

Khi kiểm tra sổ liên lạc của con, tôi thấy trong số ghi là: vô lễ với giáo viên, Tôi có hỏi cháu: con làm gì để bị ghi vào sổ là vô lễ với giáo viên thì cháu có nói là trong giờ Tiếng Anh con nói nhỏ nên bạn tổ trưởng ghi vào như vậy. Tôi có hỏi cháu, con có hiểu thế nào là vô lễ với giáo viên không? Cháu bảo con không biết nữa.

 

Bực mình, tôi có gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm hỏi: "Tôi là phụ huynh của cháu Bảo muốn hỏi cô giáo chủ nhiệm: Tại sao trong giờ học Tiếng Anh cháu nói nhỏ lại ghi vào sổ là vô lễ với giáo viên? Cô giải thích cho mẹ cháu hiểu thế nào là vô lễ với giáo viên? Cô nói: "Chị phải nói với tôi là: "Cô có phải là cô giáo viên chủ nhiệm lớp 6A không? nhờ cô giáo hỏi cô giáo môn Anh... sao chị lại lên giọng với tôi? Thấy cô giáo nói vậy, tôi nói: “Vì tôi đang rất bức xúc, hàng ngày bao nhiêu công việc phải giải quyết, lại thêm chuyện học hành của con cái như vậy... Cô giáo trả lời: Chị tưởng mỗi chị có công việc à? chắc tôi không bận việc, lớp học có bao nhiêu là học sinh... Tôi nói với Cô giáo là vì tôi không biết số ĐT của cô giáo dạy môn Anh nên gọi và phản ánh với cô chủ nhiệm? Cô giáo đáp lại: "Thế chị phải nói như thế nào chứ? Và lên giọng dậy tôi... và dập máy.

 

Hôm sau, cháu đi học về và đưa cho mẹ bản kiểm điểm bảo mẹ ký vào, đọc lướt qua, Tôi hỏi: Con tự viết bản kiểm điểm à? Cháu nói, không cô giáo đọc cho chép theo tờ giấy cô đưa, trong bản kiểm điểm ghi là: "Ngày 07/11 trong giờ Tiếng Anh, cô giáo chép bài từ mới lên trên bảng, các bạn chép xong hết rồi, em ngồi dưới vẫn không chép bài. Cô giáo đi kiểm tra thì thấy em không chép bài. Cô giáo đứng lại hỏi vì sao em không chép bài. Em không trả lời cô. Cô giáo vẫn tiếp tục hỏi rất nhiều lần vì sao em không chép bài. Em vẫn không trả lời cô với một thái độ rất coi thường cô khiến cô rất giận...  vì lí do trên nên cán bộ lớp nhắc em ghi vào sổ liên lạc là vô lễ với giáo viên. Em thấy lỗi đấy là hoàn toàn chính xác. Em viết bản kiểm điểm này để nói rõ sự thật và nhận lỗi của mình. Mong các thầy cô tha lỗi cho em”.

 

Tôi nhẹ nhàng hỏi cháu, con hãy kể đầu đuôi sự việc diễn ra ngày hôm đó như thế nào cho mẹ nghe, thì cháu nói: "Trong giờ Tiếng Anh hôm đó, cô gọi các bạn lên bảng viết từ mới, mỗi người viết 1 từ, con cũng lên viết từ "Restaurant". Về chỗ ngồi con vẫn nghĩ xem viết có đúng không, lúc đó cô giáo đi đến bàn hỏi: tại sao em không chép từ vào trong vở... và sau đó cô cầm cuốn vở của con ném ra ngoài cửa lớp với một thái độ rất giận dữ, cô quát: "Ra nhặt đi".

 

Tôi hỏi tiếp: Thế con đọc bản kiểm điểm thấy nội dung có đúng như vậy không? Con chẳng thấy có gì đúng cả, trừ mỗi chỗ cô hỏi con sao không chép bài? Tôi nói thế sao con lại ký vào bản kiểm điểm, thì cháu nói: "Cô chủ nhiệm bảo con ký vào đó và bảo về đưa cho mẹ ký vào", cô còn nói: "Mẹ cậu phải nhờ Tôi chứ không phải ra lệnh cho Tôi, Mẹ cậu không có đủ tư cách để nói chuyện với Tôi".

 

Tôi là phụ huynh học sinh, thứ nhất về tuổi tác Tôi cũng hơn cô giáo, thứ hai về nhận thức, về trình độ học vấn Tôi cũng tốt nghiệp từ trường Ngoại Thương. Có thể trong lúc bực tức tôi không được bình tĩnh và nói không phải phép, nhưng tôi muốn hỏi là một giáo viên mà lại phát ngôn và có những hành động như vậy có xứng đáng đứng trên bục giảng không?