Đừng đánh cắp tuổi thơ của con trẻ!

(Dân trí) - Lên tiếng thay cho cộng đồng xã hội đang vô cùng phẫn nộ với hai bảo mẫu của điểm giữ trẻ Phương Anh (số 18, Hiệp Bình, Thủ Đức, TPHCM) bạo hành con trẻ, Tran Trong: trong.master@gmail.com đồng thời cũng nhấn mạnh: “… Cần cho chúng rũ tù ngay đi!”

Hai đối tượng Lê Thị Đông Phương (trái) và Nguyễn Lê Thiên Lý đã bị công an bắt tạm giam
Hai đối tượng Lê Thị Đông Phương (trái) và Nguyễn Lê Thiên Lý đã bị công an bắt tạm giam

 

Tuổi thơ dữ dội

 

Trẻ em như búp trên cành, biết ăn ngủ biết học hành là ngoan. Vậy  mà những em bé xinh xắn, đáng yêu tại điểm giữ trẻ Phương Anh này đã bị đánh cắp mất tuổi thơ trong sáng bởi bị chính 2 con người mang danh là “bảo mẫu” này biến tuổi thơ trong sáng của các bé thành “dữ dội”! Sự lặp đi lặp lại những vụ bạo hành trẻ nhỏ gây sốc trong dư luận suốt thời gian qua, theo mổ xẻ của dư luận, có căn nguyên cả từ sự buông lỏng quản lý lẫn chế tài trừng phạt chưa nghiêm. Hãy xem ý kiến nhận xét từ nhiều phía của độc giả Dân trí, kể cả phản ứng của các giáo viên trong ngành:

 

 “Trong năm 2013 đã phát giác bao nhiêu vụ bạo hành trẻ em của các bảo mẫu, nhưng hình như luật pháp xử chưa nghiêm nên vẫn có những bảo mẫu không sợ, ngang nhiên làm cả những việc mà con người không bao giờ làm. Theo tôi, cần có hình thức xử lý những bảo mẫu không có hành động của con người này thật nặng để còn răn đe các cơ sở khác nữa. Ngoài ra cũng cần xử lý trách nhiệm liên đới của ngành Giáo dục cũng như UBND xã phường, quận, thị trấn đó, để họ không thể buông lỏng công tác quản lý như hiện nay nữa!” - Nguyễn Minh Hiền: nguyenhiendb1985@gmail.com

 

“Tâm hồn các em bé chỉ như "trang giấy trắng", các cô bảo mẫu hành xử thế này chỉ viết lên những "nỗi sợ hãi" cho các em mà thôi. Cảm ơn người công nhân đã quay đoạn clip này để giúp giải thoát cho các em, xin chân thành cảm ơn!” - Rube Khánh Duy:  thunglungtinhyeu_bato@yahoo.com

 

“Con sâu làm rầu nồi canh! Oan thay cho các cô giáo mầm non yêu trẻ, mến nghề thật sự!” - Bibi: maimai_mottinhyeu_1025@zing.vn

 

“Bản thân tôi cũng là một giáo viên mầm non, cũng thấy thật đáng buồn khi xem đoạn video đó. Những ai không thật yêu thương trẻ thì đừng nên tiếp tục theo nghề dạy trẻ, để rồi xảy ra những việc đáng  tiếc như vậy. Tôi là giáo viên mầm non nên cũng hiểu những cực nhọc của nghề, nhưng từ lòng yêu trẻ như con cháu mình tôi không thể chấp nhận những giáo viên, bảo mẫu như vậy.Thật tội nghiệp cho các cháu khi bị hành hạ một thời gian dài như thế. Mong Nhà nước quan tâm hơn nữa đến ngành giáo dục, nhất là hệ mầm non, đừng để còn có cảnh nhiều phụ huynh vì không có tiền mà phải gởi con mình vào những nơi như vậy!” - Nguyễn Thị Ánh Nguyệt:  nguyetmn08@gmail.com

 

“Con gái tôi 4 tuổi, xem xong video liền hỏi: Mẹ ơi, sao 2 người đó ác vậy? Ở trường con, bạn nào ăn chậm hay lười ăn, cô cũng chỉ nói là “vẽ mặt mèo” thôi. Cô không đánh đâu. Nếu con tôi ở vào trường hợp như vậy, chắc tôi không đủ bình tĩnh mà ngồi phê bình nữa…” – Diep Nguyen: nguyendiepdalat@gmail.com

 

“Tại sao lại có những người mất hết tình người như thế chứ? Tôi cũng là giáo viên mầm non, nhưng tôi không bao giờ bạo hành các cháu, tôi luôn yêu thương các cháu như con của mình” - Lieu Nguyen:  mntrile.vanquan.ls@gmail.com

 

“Thương mấy cháu quá. Tại sao có thể có những người ác độc vậy nhỉ??? Nhìn thì cũng có học thức sao mà hành xử như ác thú. Mình cũng làm ở trường mầm non, nhưng thấy cảnh này cũng quá ớn!” – Khoi Nguyen:  khoinguyen.dananhson@gmail.com

 

“Tôi là một giáo viên tiểu học. Tôi không đủ can đảm xem hết đoạn clip đó vì thật sự quá hãi hùng. Tôi đã không cầm nổi nước mắt. Nếu quy kết trách nhiệm thì những ai sẽ phải chịu đây? Nếu đặt địa vị những đứa trẻ đó chính là con mình thì sao?  Nền giáo dục của VN không phải là cần mà phải có những thay đổi tích cực ngay. Hãy để phụ huynh được thấy rõ con họ đến trường được học những gì, được làm những gì và được đối xử như thế nào?” - Phạm Thị Hải:  phamhai99199199@gmail.com

 
(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp) 
 
Gánh đời thêm nặng 
 

Đã phải vất vả thêm mưu sinh trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nhiều bậc cha mẹ mà chủ yếu là những công nhân, người lao động nghèo hiện nay đành chấp nhận phó mặc việc chăm sóc con cái cho những cơ sở trông trẻ dù có thể cũng biết là không đảm bảo. Cũng về lĩnh vực giáo dục, nhất là tình cảnh nơi quá thừa trường, nơi quá thiếu, dư luận đã nhiều lần lên tiếng nhưng phản hồi cần thiết thì vẫn chưa thấy đâu…

 

“Trời ơi! Tội nghiệp các con quá! Rồi các mẹ sẽ biết gửi các con ở đâu để còn mưu sinh đây???” - Pham Nga:  Phamnga1208@gmail.com

 

“Là phụ huynh có con ở độ tuổi mầm non, tôi rất lo sợ việc gửi con đến trường, đặc biệt là trường tư, bởi gần đây có quá nhiều cảnh bạo hành trẻ em. Đề nghị Bộ GDĐT và chính quyền các cấp xem xét thành lập thêm nhiều trường mầm non, mẫu giáo công lập tại các vùng ven, ngoại thành... Cha mẹ có con nhỏ gửi con đi học thường trong nỗi lo nơm nớp, nhưng phụ huynh cũng phải đi làm để nuôi con. Chúng tôi thiết tha mong tìm được nơi có những "cô giáo đúng như mẹ hiền" để trẻ được lớn lên trong tình yêu thương, thực sự là thế hệ tương lai xứng đáng của đất nước” - Lê Quyên:  quyenle.vn@gmail.com

 

“Tôi thật không thể hiểu nổi: Tại sao nhà nước mở trường học cho học sinh tiểu học,trung học và đại học được mà lại ít mở trường mầm non? Trẻ em như trang giấy trắng, lại cho những bảo mẫu tệ hại như thế bôi đen lên đó thì sau này xã hội sẽ thế nào? Theo tôi không nên cho các cơ sở tư nhân nhỏ lẻ, giáo viên không được đào tạo qua trường lớp thật sự làm những việc như dạy học hay trông trẻ. Những trường hợp trên là được phát hiện, chứ tôi chắc rằng còn nhiều nơi khác chưa bị ai phát hiện những chuyện bạc đãi, hành hạ trẻ như thế này mà thôi...” - Đức Sáng:  ducsang2403@yahoo.com
 

“Thật đáng buồn cho nền giáo dục nước nhà, cái kiểu "xã hội hóa giáo dục" mà thiếu sự kiểm tra, quản lý hay buông lỏng quản lý kiểu này chính là nguyên nhân của vấn đề. Chúng ta phải xem lại việc làm chính sách cho giáo dục để dẫn đến tình trạng trường đại học thì thừa, trường mầm non thì thiếu"- Nguyen Hong Son: ndhongson@yahoo.com.vn

 

“Tại sao sau khi những sự việc đau lòng xảy ra thì lại có cùng kết luận "cơ sở chưa được cấp phép"??? Vậy cơ quan chức năng được nhà nước xây dựng, được nhân dân góp tiền trả lương để thực thi nhiệm vụ gì? Phải chăng con cháu họ không phải bị như vậy nên họ thấy mọi chuyện đó là bình thường, chỉ là một câu "đáng tiếc" là có thể xong mọi chuyện sao? Cứ thế thì xã hội này rồi sẽ ra sao đây???” - Nga: giolanhxan_nt@yahoo.com

 
Đến tuổi thơ của con trẻ mà còn bị đánh cắp nữa thì đúng là...hết nói nổi!!!

Kiều Anh