Bạn đọc viết:

Du khách đừng quên “Tiền nào của nấy”

(Dân trí) - 6,6 triệu (~315USD) 1 người trọn gói cho 5 ngày ăn ở đi lại, vé tham quan, vé máy bay??? Tôi đã làm du lịch 26 năm, đi rất nhiều nước, kể cả Thái Lan, tự đi cũng có cho nên tôi thấy chuyện như vậy xảy ra có lẽ chẳng có gì lạ.

Nhiều tour kích cầu có giờ bay sớm nên du khách không tránh khỏi mệt mỏi (ảnh minh họa: VEF)
Nhiều tour kích cầu có giờ bay sớm nên du khách không tránh khỏi mệt mỏi (ảnh minh họa: VEF)

 

Thông thường nhiều khách VN đi nước ngoài chỉ chú ý đến giá rẻ mà không đọc kĩ hợp đồng. Trong đó ghi các khoản phụ thu nhiều khi đến 30% giá tour, rồi các khoản phạt nếu không vào các cửa hàng công ty du lịch đưa đến.
 
Với trường hợp này, theo tôi nghĩ có thể như sau: Công ty Herbalife chỉ trả phần tour, còn các khoản phụ thu thì khách phải trả. Nhưng khách từ chối vì "công ty Herbalife đã bao trọn gói", hoặc khách từ chối vào cửa hàng hay vào mà không mua bán gì nên công ty du lịch lỗ nặng. Đối với hướng dẫn viên, họ sẽ không có lương nếu khách không mua bán hoặc mua thêm các tour ngoài chương trình.

 

Nói chung du khách khi nhìn giá rẻ hãy nhớ câu của các cụ ta cả nghìn năm rồi “Của rẻ là của ôi" hay “Tiền nào của nấy”. Đi công tác TP HCM, ở khách sạn mini, ăn uống bình thường, không tham quan mà mỗi ngày đã tốn gần 1tr/người (chưa kể vé máy bay). Vậy ở nước ngoài họ cho ta ăn ở "từ thiện" hay sao mà giá rẻ hơn cả trong nước?

 

Lê Văn Đức