Độc giả Dân trí mong được giúp em Hồ Ngọc Phương Uyên

(Dân trí) - Sau khi bài viết về thành tích học tập xuất chúng của Hồ Ngọc Phương Uyên - Cô gái Việt được ba trường Đại học tại Anh, Úc, Hong Kong “trải thảm” mà Dân trí đăng lại của Tuổi Trẻ, đã có rất nhiều độc giả ngỏ ý muốn giúp đỡ Uyên về kinh tế.

Đừng để lọt nhân tài

 

“Tôi nghĩ rằng những trường hợp như Phương Uyên chúng ta thấy là rất hiếm hoi và có thể xem đây là tiềm năng trí tuệ chất xám quốc gia. Để ngăn chặn và kìm hãm sự chảy máu chất xám, các cấp các ngành và Chính phủ cần có biện pháp hỗ trợ đài thọ kịp thời cho Phương Uyên. Có như vậy mới ngăn chặn được phần nào chảy máu chất xám, vì bản chất con người Việt Nam sẽ không bao giờ phụ lòng sự quan tâm của con người cũng như chính sách xã hội của Nhà nước! Dù khó khăn thế nào đi chăng nữa, tôi mong Phưong Uyên hãy cố gắng vượt qua vì tương lai phía trước của em rất dài” - Nguyễn Cảnh Thọ: canhtho1979daknong@yahoo.com phân tích.

 

“Bạn sẽ là một người giỏi và có ích cho đất nước chúng ta trong tương lai. Mình mong Nhà nước sẽ có nhiều chương trình giúp đỡ các tài năng như bạn có nhiều điều kiện học tập hơn nữa. Mong sao khi bạn đã thành công sẽ quay về để đóng góp cho đất nước mình. Mặc dù đất nước ta vẫn còn một số hạn chế, nhưng mình tin giới trẻ chúng ta sẽ góp phần thúc đẩy đất nước đi lên. Đặc biệt là bạn và những người bạn tài năng như bạn. Chúc bạn học tập giỏi và vui khỏe! - Phạm Ngọc Tân: ngoinhait@gmail.com nhắn nhủ.
 
Độc giả Dân trí mong được giúp em Hồ Ngọc Phương Uyên  - 1

Phương Uyên cùng ba mẹ xem một bài báo ở nước Anh viết về mình trong chuyến về thăm nhà. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

 

Tương tự, Lợi: kk_2803@yahoo.com kiến nghị: “Đọc xong bài viết mà trong tôi có nhiều suy nghĩ. Đầu tiên xin chúc em có nhiều nghị lực để vượt qua quãng đường khó khăn phía trước và chúc em thành công. Em là tấm gương vượt khó, học giỏi, là một nhân tài của đất nước. Hãy cố gắng em nhé.

 

Tôi nghĩ ngành giáo dục cần có “Quỹ giáo dục” để tài trợ cho những nhân tài đi du học hay các cuộc thi quốc tế (như cuộc thi môi trường ở Thụy Điển vừa qua) để sau này các em còn phụng sự đất nước nữa.

 

Đời trước đi qua thì phải đào tạo lại nhân tài cho đời sau phát triển chứ! Chẳng lẽ cứ để “chảy máu chất xám” mãi hay sao? Được biết hàng năm ngành giáo dục chi cả mấy ngàn tỷ đồng hỗ trợ học sinh nghèo, nhưng giống như nước chảy từ trên núi xuống, giữa đường thấm từ từ, khi đến chân núi chẳng con bao nhiêu?”

   

Một niềm tự hào Việt

 

“Rất đáng khâm phục đối với các thành tích học tập của Uyên. Và đáng tự hào hơn nữa khi hoàn cảnh của Uyên không được như những bạn khác. Hãy tiến và bước tiếp chặng đường còn dang dở Uyên nhé. Chúc em thành công và luôn là niềm tự hào của bố, mẹ và tất cả những con người Việt Nam” - quanghieu: quanghieuvn_2005@yahoo.com  

 

Có lẽ với hhn: h.h@yahoo.com.vn thì bài viết về Hồ Ngọc Phương Uyên đã giúp cho độc giả này nhìn tương lại tươi sáng hơn và điều này thật có ý nghĩa: “Thật đáng khâm phục! Điều kiện của tớ tốt hơn bạn nhiều nhưng tớ chưa từng tận dụng để làm nhiều việc có ích như PU. Tớ chỉ biết than thở, đầu hàng những chuyện buồn gia đình, chán nản và nhiều khi không muốn sống nữa. Tớ thật tệ, bố mẹ PU thật hạnh phúc vì có người con tốt như bạn. Cảm ơn tác giả bài viết rất nhiều. Tớ đã chuẩn bị rất nhiều thuốc ngủ...  nhưng đọc xong bài viết này tớ nghĩ mình không được hèn hạ như vậy, tớ sẽ cố gắng sống tốt hơn để làm những việc có ích cho gia đình và xã hội”.

 

“Mình rất vui khi được đọc bài viết nói về bạn. Uyên ơi hãy cố lên nhé, khó khăn rồi cũng qua thôi, càng khó đến đâu thì mình càng nỗ lực cố gắng đến cùng. Không có việc gì khó, chỉ sợ mình có làm hay không mà thôi. Hi vọng cho bạn luôn gặp nhiều thuận lợi và gặp thật nhiều may mắn. Good luck to you!” - Trần Hải: wish_to_life_87@yahoo.com  

 

Thu hà: goldmickey2003@yahoo.co.uk từ Anh bày tỏ: “Uyên là một học sinh rất cố gắng, nỗ lực vươn lên trong học tập mặc dù hoàn cảnh rất khó khăn nhưng không nản chí. Tôi rất sẵn lòng hỗ trợ cho em trong suốt quá trình học tập tại Anh, rất mong quý báo cho tel, địa chỉ để tiện liên hệ trực tiếp, xin cảm ơn”   

 

Bên cạnh đó còn nhiều độc giả gửi yêu cầu về báo Dân trí muốn có địa chỉ liên hệ để cũng có thể góp phần chia sẻ khó khăn, giúp đỡ Uyên:

 

“Em hãy liên hệ với chị ngay để xem chị có thể giúp gì được cho em bây giờ chị sẽ giúp trong khả năng của mình. Xin nhà báo cho biết số điện thoại của em Uyên, nếu cô gái này không đọc tin trên dantri.com được ngay khi tôi viết những dòng tin này ” - quyen: quyendobao@gmail.com  

  

“Xin báo Dân trí vui lòng cung cấp thông tin cụ thể để các Mạnh Thường Quân chung tay nâng bước cho 1 nhân tài của đất nước” - Mai Thanh Huệ:  greenild5653@yahoo.com.vn  

 

“Dantri.com.vn vui lòng để lại địa chỉ của bạn học sinh này, để độc giả có thể ủng hộ tài chính cho em Uyên” -  Thanh Binh: binh@quangphatce.com   

 

“Đề nghị tác giả thông tin địa chỉ liên hệ. Tôi nghĩ sẽ có rất nhiều nhà tài trợ sẵn sàng tạo điều kiện giúp gia đình em. Tôi và doanh nghiệp của tôi sẵn lòng chia sẻ” - Pham hong Quang: quangtruongson@gmail.com  

............
 
Trần Bách