Độ nóng “lẩu” tin tức trong cái rét đầu mùa

(Dân trí) - Mới cuối thu trời bỗng trở lạnh. Đã vậy lại mưa dầm mưa dề, khiến đường phố và con người thủ đô trông càng như co ro hơn trong cái rét đầu mùa. Không khí lạnh dường như càng làm nền cho sức nóng của nồi “lẩu” tin tức thêm lan tỏa, thêm sức hút…

Độ nóng “lẩu” tin tức trong cái rét đầu mùa  - 1
Rét đầu mùa (ảnh: Người lao động)
 

Lĩnh vực văn hóa giải trí bỗng nhiên sôi sục với một cái tên mà thoạt nghe, một người dù xuất thân từ ngành điện ảnh rẽ ngang như tôi (song cũng không yêu quý phim ảnh Việt cho lắm) cứ tưởng một ngôi sao nào đó mới nổi của… Trung Quốc. Đó là việc người đẹp Lý Nhã Kỳ vừa được chọn làm Đại sứ Du lịch VN.

 

Việc này xem ra cũng khiến cư dân mạng lên cơn sốt không kém gì vụ bùng nổ sau khi thông tin về vụ thất thoát tới 34 tỉ đồng ở Cục Điện ảnh (theo con số chính thức vừa được Thanh tra Bộ VHTTDL công bố hôm 7/10) được tung lên báo chí.

 

Phương châm: không đánh người đẹp dù chỉ bằng một nhành hoa, hình như có hơi bị quên trong một số lời bình luận của bạn đọc, khiến tôi chỉ đọc lướt thôi mà nhiều khi cũng choáng tưởng chừng... có thể ngất xỉu đến nơi. Ai trong đời chẳng từng vài (hoặc thậm chí nhiều lần) mắc lỗi. Về cái sự nói thật, nói chưa thật thì tôi tin chẳng ai có thể khẳng định mình không từng đôi lần vô tình hoặc cố tình vướng mắc.

 

Hơn nữa, khi cơ quan chức năng đã khẳng định và chịu trách nhiệm, lẽ nào ta cứ khăng khăng không chịu tin chỉ vì chưa nhìn thấy bằng chứng (là cái bằng đại học của Lý Nhã Kỳ)? Về chuyện này, một số bạn đọc đã đưa ra những minh chứng cho sự không cần bằng bằng cấp vẫn thành danh, mà nổi tiếng toàn cầu nhất là Bill Gate đó thôi.   
 
Độ nóng “lẩu” tin tức trong cái rét đầu mùa  - 2
Lý Nhã Kỳ (ảnh: tin180.com)

 

Chưa kể những ai thích chém gió, chém bão mà nhiều khi tôi tin họ cũng chỉ nghĩ đơn giản muốn tạo không khí vui vẻ, thoải mái để xả stress. Hoặc có cá nhân hơn thì cũng chỉ là thêm chút  “Mr. Oai, Ms. Oách”…cũng đâu có làm chết hoặc bị thương ai đâu nhỉ.

 

Cũng may, số ý kiến bạn đọc ủng hộ, rộng lòng với Lý Nhã Kỳ thật sự chiếm phần đông hơn và riêng tôi cũng nghiêng về phía họ. Mấy ai trong cuộc sống có thể tự mình làm nên tất cả? Sẽ vững vàng hơn, có điều kiện thể hiện được năng lực hoặc vượt qua chính mình hơn khi ta có được bệ phóng để bay cao, bay xa hơn.

 

Danh hiệu Đại sứ Du lịch còn mới với nước ta, nên lựa chọn của ngành VHTTDL với Lý Nhã Kỳ có thể chưa đáp ứng được kỳ vọng của tất cả người dân. Những người chưa tin vào tấm bằng đại học, vào lý lịch xuất thân hoặc phản ứng với những cái được cho là scandal về chuyện tình cảm, quan hệ, ứng xử … của Lý Nhã Kỳ, tôi tin có cái lý đúng của họ.

 

Nhưng lẽ nào ta không thể bình tĩnh hơn một chút, góp ý những lời nhẹ nhàng dễ nghe hơn (ít nhất để chính mình cũng thấy lọt tai). Và hãy cùng đồng ý với Bộ VHTTDL, với những người ủng hộ khác chờ xem cô ấy thể hiện có đáp ứng được những gì đòi hỏi trên cương vị mới hay không.
 
Độ nóng “lẩu” tin tức trong cái rét đầu mùa  - 3
Biểu tượng trái táo cắn dở của Apple và huyền thoại Steve Jobs
 (ảnh: osxdaily.com)

 

Còn từ lĩnh vực CNTT, cái rét bất thường càng làm tê tái hơn con tim tan vỡ trong lòng bao người hâm mộ trên toàn thế giới, trước tin dữ về sự ra đi của huyền thoại Steve Jobs. Mạng internet lại một lần nữa tràn ngập nỗi u buồn, đau xót, tiếc thương… vô bờ bến, xuyên biên giới.

 

Chẳng còn sự khác biệt nào về màu da, tiếng nói, độ tuổi, hoàn cảnh sống. Tất cả được kết nối và cùng gặp nhau để chia sẻ nỗi đớn đau chung trước mất mát lớn khi phải tiễn biệt một thiên tài thế giới, cha đẻ của chiếc điện thoại di động iPhone về cõi hư vô…

 

Trong làn mưa dai dẳng của sáng thứ Bảy cuối thu lạnh lẽo, tôi lại thêm một lần nữa trong đời làm báo rơi nước mắt nghẹn ngào trước những bản tin có hình trái táo cắn dở rất nổi tiếng của hãng Apple. Chao ôi là sức nặng từ những thông điệp vĩnh biệt Steve Jobs – một nhà sáng chế vĩ đại, một niềm tự hào của nước Mỹ và cũng là của toàn thế giới. Thiên tài, theo ca ngợi của Tổng thống Mỹ Barack Obama, đã “thay đổi cách con người nhìn thế giới”.

 

Cuối thu - đầu đông, niềm vui - nỗi buồn đan xen như những chiếc lá vàng, lá đỏ, là tím... trên những vòm cây ướt rượt…

 

Kiều Anh