Bạn đọc viết:

Để hiểu hơn nhân viên xe bus...

(Dân trí) - Bản thân tôi cũng là một nhân viên bán vé xe bus. Tôi nghĩ, mỗi người có 1 công việc khác nhau, với áp lực công việc cũng khác nhau. Nhưng cũng mong các bạn đi xe có phần thông cảm cho anh em bán vé chúng tôi.

Để hiểu hơn nhân viên xe bus...
(ảnh minh họa) 
 

Sao các bạn không nghĩ chúng tôi phải dậy rất sớm đi làm và về thì lại rất muộn so với các công việc khác (lái xe dậy từ 3h sáng, phụ xe 4h sáng). Phục vụ khách trên xe thì có nhiều "loại khách". Khi khách đông lên đến 120 - 140 người trên 1 xe, chúng tôi phải đi kiểm soát vé. Và các bạn thử đặt địa vị mình khi phải chen chúc đi giữa  hơn 100 người trên 1 cái xe buýt… Rồi thì chưa kể có những hành khách vô ý thức....

 

Tóm lại, mọi người hãy đặt mình vào địa vị của nhân viên bán vé, các bạn sẽ hiểu. Còn 1 điều nữa đó là thu tiền không xé vé của khách hàng. Các bạn cũng nên thông cảm 1 điều là chúng tôi còn phải uống nước. Mỗi ngày chỉ "xin" được " dăm - ba" nghìn uống nước chè thôi bạn ạ. Với đồng lương ít ỏi (3 triệu vnd /tháng ) mà phải bỏ tiền túi ra trả tiền nước, như vậy thì thử hỏi đến tháng lĩnh được về bao nhiêu?

 

Chưa kể tiền phạt thì nhiều, thưởng thì chẳng được bao nhiêu. Mọi người tưởng lương bán vé của chúng tôi cao lắm sao? Tưởng làm việc này là "ngon ăn" lắm ư?

 

Thật ra cũng nhiều nỗi bức xúc lắm, các bạn không trong nghề không hiểu được đâu. Mình chỉ trình bày ý kiến như vậy thôi, nghĩ gì thì viết nấy. Mong các bạn đọc xong hãy cố gắng thay đổi ý kiến về nhân viên bán vé và lái xe buýt nhé.  Thanks các bạn!

 

Nick Bus 20 (Xí nghiệp Xe buýt Thăng Long)

email:  love.het102@yahoo.com.vn