Bạn đọc viết:

Dạy mầm non: Giờ làm việc “khủng”, lương… khiêm tốn

(Dân trí) - Tôi, có thể nói là vừa là người trong cuộc, vừa là người ngoài cuộc. Bởi tôi làm việc ở Bộ Tài chính nhưng cũng có tham gia mở trường mầm non và khi tham gia vào các hoạt động ở trường mầm non, tôi mới thấy thương vô cùng các cô giáo mầm non.

Dạy mầm non: Giờ làm việc “khủng”, lương… khiêm tốn
Thời gian làm việc tại trường của GV mầm non thường từ 11 - 12 giờ/ngày, gấp đôi so với quy định (ảnh: Hoài Nam)

 

Trước hết tôi phải khâm phục sự tử tế của các cô giáo. Tôi phải nói thật, nếu các cô không có lòng tốt và sự cẩn thận, họ không thể trông trẻ trong từng ấy giờ mỗi ngày, từng ấy ngày trong một năm đâu! Hơn nữa, tôi thấy thương vô cùng vì sự vất vả không thể kể hết được của các cô: họ làm những công việc của người giúp việc, của những người chăm sóc trẻ và của những người dạy trẻ. Nếu họ không hoàn thành những công việc này thì bao nhiêu sự khiển trách và rủi ro sẽ chờ đợi họ…

 

Và tuy giờ làm việc "khủng" như vậy, những lương của họ thì sao? Rất... khiêm tốn. Trung bình lương giáo viên mầm non là 3,5 triệu đồng/tháng, nghĩa là không đủ sống cho cá nhân họ, đừng nói đến giúp nuôi gia đình.

 

Tôi thấy chúng ta đang rất sai lầm, bởi vì trẻ từ 2-6 là lứa tuổi có khả năng học tập lớn nhất của cả đời người. Một đứa trẻ 4 tuổi có khả năng học tập ít nhất là gấp 25 lần so với sinh viên xuất sắc của trường Harvard (Đã có chứng minh như thế).

 

Vậy chúng ta đang gửi gắm những điều quan trọng lên vai các cô giáo mầm non, mà với những áp lực thời gian, chuyên môn, sức khoẻ, kinh tế…như hiện nay, họ có đảm nhiệm được tốt vai trò của mình không??? Nếu không (mà câu trả lời 100% là không), con em chúng ta ở trường sẽ học được những điều gì???

 

Ôi họ đang sống và làm việc trong hoàn cảnh như thế thì có tương xứng với công sức bỏ ra không??? 

Nguyễn Hoà Bình