Đại phẫu hai chữ Thầy

(Dân trí) - Tương tự như sự liên tưởng “ngành điện tăng giá 5%, dân mất thêm 5 % lòng tin”, số tiền 60 triệu được xác định là BV đa khoa Hoài Đức trục lợi từ Bảo hiểm Y tế qua vụ “nhân bản” phiếu kết quả xét nghiệm càng khiến dư luận “vạn sự bất tin”.

(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)

Đổ vỡ niềm tin

 

Xây dựng niềm tin vốn đã khó, giữ được niềm tin càng khó hơn nhiều. Vậy mà trong hầu khắp các lĩnh vực, hầu như đi đến cửa công nào, cần đến bất kỳ dịch vụ nào, dân ta cũng từ vị thế “khách hàng là Thượng Đế” rơi thẳng xuống… vực sâu để phải van nài, năn nỉ, tự nguyện đưa phong bì mới hòng được cứu vớt, được “nhẹ tay”… thì mới có cơ sống sót, khỏe mạnh trở lại…

 

Đau đớn hơn là sự mất niềm tin kinh  khủng còn với cả những người vốn rất được tôn vinh, có vị trí rất trang trọng và ngành nghề được bao thế hệ người dân mơ ước:

 

“Chưa bao giờ danh tiếng của hai chữ THẦY là THẦY THUỐC và THẦY GIÁO nói chung lại xuống cấp thảm hại, đáng xấu hổ như thế! Vì tiền mà nhiều người trong số họ có lẽ không từ một chiêu trò nào để móc túi người bệnh, dù họ nghèo tới mức đói cơm rách áo, hoặc là những bé thơ hàng ngày cắp sách đến trường… Đã đến lúc phải quyết liệt đại phẫu hai chữ THẦY trước khi quá quá quá… muộn!” - Bùi Đán:  danbuivan50@gmail.com

 

“Tôi cũng làm ngành Y, nhưng đọc những bài viết về BV Hoài Đức tôi thấy kinh khủng quá! Đây không những là tham ô mà còn đại phạm về Y đức và quy định nghề nghiệp. Không hiểu họ có học 12 điều Y đức không nữa? Theo tôi, những nhân viên có hành động và động cơ như vậy, đề nghị Bộ Y tế xử lý nghiêm để răn đe những cán bộ khác trong ngành Y. Cần cho nghỉ việc để làm trong sạch đội ngũ CBVC ngành Y” - Thuy Ngoc:  dainhanhuy@gmail.com

 

“Thật là đáng ghê tởm! Đến cái quyền cơ bản nhất của con người là khám bệnh mà còn bị chiếm đoạt như thế, hỏi rằng trên đời này còn cái gì khác đáng lên án hơn??? 60 triệu đồng có thể mang để đánh đổi lấy hơn 1.000 mạng người được sao? Với những loại người này tốt nhất là dùng hình thức loại trừ mạnh nhất thì xã hội mới bình an được” - Bình An:  ab.binh@gmail.com

 

“Hơn 1.000 phiếu xét nghiệm làm gì có chuyện chỉ hơn 60 triệu đồng? Chưa kể còn cả các khoản tiền ‘lót tay’ của công ty máy xét nghiệm cho các nghi phạm, tiền thất thoát do 1 loạt thiết bị xịn bị ‘đắp chiếu’ không được sử dụng, 1 loạt nhân viên có trình độ, kinh nghiệm không được làm việc. Đề nghị phải xử thật nặng những kẻ phạm tội quá táng tận lương tâm này!” - NNB:  haggard85@gmail.com

 

“Con số 60 triệu không to, nhưng con số người bị lừa bịp về vấn đề sức khỏe thì không nhỏ” - Oanh Hoàng:  Hoangoanh262@yahoo.com
 
(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)

 

Đổ vỡ quỹ

 

Góp gió thành bão, những con số tiền triệu bị chiếm đoạt tuy có vẻ chỉ nho nhỏ (nhất là khi so với hàng bao nhiêu ngàn tỉ đã bị thất thoát trong những ngành “ông lớn” này, “bà lớn” nọ), nhưng sức đổ vỡ dây chuyền theo kiểu domino kéo dài và lan rộng hậu quả thì thật khó lường.

 

“Không đến nỗi như nhiều bạn nghĩ đâu. Đây chỉ là thủ đoạn rút tiền bảo hiểm y tế (BHYT) thôi, không phải dùng kết quả đó để chữa bệnh” - :  Vuquangvinh_196192@yahoo.com.vn

 

“Đây cũng là lý do Quỹ BHYT luôn than phải bù lỗ...” - Loc Lam:  loclam2003@gmail.com

 

“Y tế thì trục lợi từ BHYT. Thực phẩm nhiễm độc tràn lan. Đồ dùng có chứa chất gây ung thư cũng tràn lan..... Có quá nhiều tệ nạn và người gánh chịu luôn là nhân dân, là chúng ta. Tôi mong rắng tất cả mọi người hãy sống và làm việc luôn suy nghĩ về người khác, về tương lai sau này cho con cháu. Đừng vì lòng tham vật chất mà hủy hoại cuộc sống. Tôi luôn băn  khoăn và lo sợ những việc này cứ diễn ra mà không có sự quản lý nghiêm minh của các cơ quan chức năng nhà nước thì không khác gì sống để được "nhận bệnh"? - KVinh:  phamkieuvinh88@gmail.com

 

“Đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm thôi. Không biết thanh tra y tế đi đâu hết mà không phát hiện ra, hay sinh ra các vị chỉ để cho… đẹp đội hình? Người dân thường chúng tôi bây giờ có lẽ đa số sợ nhất hai ông là bác sĩ và công an, vì gặp hai ông này kiểu gì cũng mất tiền” -  Nguyen Hai: voicoihb01@gmail.com

 

“Vâng, rồi đâu cũng vào đấy! Biết bao nhiêu là CHUYỆN ĐỘNG GIỜI, rồi hàng ngày báo chí trong cũng như ngoài nước, truyền thanh, truyền hình ì xèo lên… Nhưng rồi cuối cùng....lại bé không bằng 1 hạt tiêu??? Người dân phàm tục chúng tôi vẫn hi vọng chuyến này, vâng rồi lại chuyến sau… để rồi thất vọng vẫn hoàn thất vọng!!!” - Pham Phu Vui:  binhnghivui@yahoo.com.vn

 

Không Thầy đố mày làm nên, lời căn dặn đó người xưa muôn đời vẫn đúng. Nhưng ý nghĩa của nó thời nay đã khác xưa lắm lắm rồi. Đáng buồn và cũng đáng lo lắm!

 

Khánh Tùng