Cử tri cả nước sẻ chia tâm huyết cùng Chủ tịch Trương Tấn Sang

(Dân trí) - Như mạch nguồn được khơi trúng, dòng trăn trở, suy nghĩ chở nặng bao tâm tư, nguyện vọng, khao khát, buồn vui…của cử tri TPHCM được nhân lên gấp bội bởi hàng ngàn sẻ chia của bạn đọc cả nước, sau khi cùng “được nghe” trả lời thẳng thắn của Chủ nước Trương Tấn Sang.

Cử tri cả nước trải lòng cùng Chủ tịch nước Trương Tấn Sang
Quang cảnh buổi tiếp xúc của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với cử tri quận 4 TPHCM (ảnh: Tùng Nguyên)

 

Ấn tượng mạnh mẽ và sâu sắc

 

Nhiều cung bậc cảm xúc cũng được người dân cả nước gửi gắm qua những lời cảm  ơn, tri ân, bày tỏ niềm vui, sự tin tưởng. Đó có thể là những bình luận rất ngắn gọn, giản dị nhưng chan chứa bao tình…

 

“Cảm ơn cử tri  TPHCM đã mạnh dạn nêu lên những sự thật nhức nhối. Cảm ơn Chủ tịch nước Trương Tấn Sang” - Đức:  duchue15@gmail.com

 

“Đọc bài viết rất hay, rất phù hợp với tâm trạng của người dân hiện nay. Cần mạnh tay loại bỏ tham nhũng. Xây dựng đất nước giàu mạnh. Kính chúc bác Chủ tịch luôn mạnh khỏe!” - Phạm Văn Tú:  svgtol2005@gmail.com

 

“Người dân chúng tôi ít lý lẽ, chỉ biết các bác làm được gì cho dân thì đó là lời nói hay nhất, thiết thực nhất. Hy vọng Đảng và Nhà nước biến những chủ trương, chính sách thành hiện thực để người dân chúng tôi bớt khổ hơn....” – Vũ Văn Toản:  vutoan999@yahoo.com

 

Hoặc là những bày tỏ chân thành, tha thiết, mạnh mẽ, hừng hực khí thế:

 

“Ấn tượng với bài trả lời của Chủ tịch nước. Với cương vị là 1 người dân, 1 người ít hiểu biết về chính trị, tôi mong muốn được nghe thấy, nhìn thấy thành quả phát triển ổn định của đất nước….  Về vấn đề biển đảo, tôi nghĩ chúng ta đã và đang mềm dẻo, song khi cần cũng phải có những biện pháp cứng rắn và đúng đắn… Từ xưa và cả hiện nay, người dân chúng tôi không hề sợ chết, sẵn sàng chiến đấu và hi sinh vì Tổ quốc. Đó là điều rất có ý nghĩa, nếu chết để bảo vệ Tổ quốc thì là cái chết không hề vô nghĩa! Mong Đảng và Nhà nước nếu cần cũng nên xem xét lại chính sách đối ngoại, chúng ta không đơn độc, VN có chính nghĩa và có sự ủng hộ của đông đảo cộng đồng thế giới…” - Danh:  thai.vietrealy@yahoo.com

 

“Tôi nghĩ rằng câu nói " Trước mặt là 90 triệu đồng bào, sau lưng là 4.000 năm lịch sử" đã gây ấn tượng mạnh mẽ đến mọi người nghe. Câu nói này của Chủ tịch lại  một lần nữa khích lệ tinh thần yêu nước tiềm tàng trong tim mỗi công dân Việt Nam” – Quang Dang Van:  dangvanquang.40pt@gmail.com

 

Đồng thời, bao điều mắt thấy tai nghe dồn nén bấy lâu trong tâm can, nung nấu trong suy nghĩ mà đã hoặc chưa có được dịp để bày tỏ, giờ đây có thể nói là “ào ạt trào dâng” như dòng nước được khơi thông:

 

“Cảm ơn bác Chủ tịch nước đã cho lòng dân một hi vọng mới vào các chính sách của đất nước. Hi vọng bác sẽ có nhiều buổi tiếp xúc như với cử tri ở quận 4 TPHCM để hiểu hơn được lòng dân đang nghĩ gì về Tổ quốc, về tệ tham nhũng hiện nay đúng là quốc nạn… Chính sách của Trung ương là vậy, nhưng ở không ít cấp cơ sở hình như họ vẫn không nghe thấy đâu Chủ tịch ạ. Vì thế, mỗi khi dân có việc phải lên phường/xã thì hầu như đều bị họ hành cho… thôi rồi. Để có thái bình thịnh trị thì pháp luật phải nghiêm minh. Rất mong chúng ta sẽ thực sự làm được như vậy” - Chí Thành:  phaocoi@hotmail.com

 

“Xem xong chương trình thời sự, tôi nghĩ rằng người dân cả nước đều nghẹn ngào xúc động bởi chắc cũng như tôi: thấy rõ Đảng và Nhà nước ta đúng là nhìn thẳng vào sự thật, khẳng định được con thuyền cách mạng của dân tộc ta hiện nay đang đứng ở đâu, vị thế ra sao trên thị trường quốc tế, để từ đó có những quyết sách đúng đắn. Nhưng giữa nói và làm như người dân chúng tôi đã và đang thấy, vẫn thường là một khoảng cách khá xa. Tôi mong rằng các nhà lãnh đạo hãy vững vàng tay lái để đưa đất nước đến bến bờ vinh quang, thỏa nguyện mong ước của 90 triệu đồng bào đang hồi hộp dõi theo từng hành động cụ thể của các nhà lãnh đạo…” - Do Nam:  Dokhanhnampgbt@gmail.com

 

Những ý kiến, đề đạt, nêu vấn đề, các bài học kinh nghiệm…càng được nhấn mạnh và phân tích thêm từ nhiều khía cạnh:

  

“Đúng là qua kinh nghiệm của hơn 4.000 năm lịch sử, chúng ta càng cần phải bình tĩnh để từ từ tháo gỡ khó khăn. Tôi cũng mong mọi người dân VN nên đồng lòng tin vào Đảng và Nhà nước, khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân như lời Bác Hồ đã dạy… Không nên chỉ phản ứng gay gắt để rồi chỉ thiên về chỉ trích, phê phán…Làm được vậy thì tôi tin vấn đề Biển Đông sẽ được xử lý ổn thỏa… Vấn đề phức tạp này chắc chắn không thể chỉ một mình ai mà phải là cả dân tộc cùng hợp sức lại giải quyết. Một lần nữa tôi mong mọi người hãy bình tĩnh hơn cả trong cách nhìn nhận và tư duy để cùng Đảng và Nhà nước chung tay xử lý theo cách tốt nhất…” -  Bui Van An:  buivanan1804@gmail.com

 

Lấy lại niềm tin!

 

Niềm tin trong dân với Đảng, Nhà nước và Chính phủ quả thật  bấy lâu nay thường được nhắc tới trong các bình luận gắn với những cụm từ khá tiêu cực như: “đã mất hoàn toàn”, “chẳng còn biết tin tưởng vào đâu nữa”, “rất thất vọng”…Để rồi nay, cũng bàn về chủ đề xem ra đang rất nóng này, Quốc Hưng:  hungnguyenquoc@gmail.com nêu rõ:

 

“Để lấy lại niềm tin trong dân không khó, bởi vì dân ta có tinh thần yêu nước rất cao. Cũng chính vì tình yêu nước đó nên dân mới lo cho vận mệnh đất nước và không tin vào những kẻ đang lợi dụng cơ hội để đục khoét của dân. Vậy muốn lấy lại niềm tin thì trước tiên phải loại bỏ bằng được những “con sâu làm rầu nồi canh” ở mọi lĩnh vực. Xin hỏi Chủ tịch nước 1 câu: Trước đây dân ta thường nói: "Con vua thì lại làm vua…", bây giờ ở nước ta có còn chuyện tương tự như vậy không? Sao tôi thấy con cái của nhiều quan chức  nối gót cha anh làm quan chức thế? Có phải tất cả họ đều là những người có tài năng xuất chúng hay vì…?”

 

Rồi những vấn đề bấy lâu chất chứa lại được đưa lên bàn tròn tranh luận, trong đó lòng yêu nước của người dân ta  dưới góc nhìn của Ngô Xuân Lễ  lengoxuan@gmail.com được nhấn mạnh:   

 

“Nhà văn Thép Mới đã khẳng định: Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước, đó là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Mong Đảng, Nhà nước và Chính phủ hãy tiếp tục duy trì và khơi gợi truyền thống quý báu này. Chắc chắn cả giặc ngoại xâm và  giặc tham nhũng đều sẽ bị tiêu diệt!”

 

Vấn đề biển đảo theo phân tích của Chu Mười thuviendien@gmail.com:

 

“Về vấn đề này, chúng ta nên nhìn sự việc ở mặt toàn cục (chính trị, kinh tế, dân số, lòng yêu nước toàn dân, định hướng chính trị, hòa bình và trên cả bình diện thế giới…). Không nên nóng vội, thiếu suy nghĩ. Yêu nước thì mọi người dân Việt ai cũng có thừa, nhưng tận dụng tốt lòng yêu nước để giải quyết tranh chấp biển đảo như Chủ tịch nước đã nói, tôi thấy là hoàn toàn đúng: chúng ta phải tìm con đường mềm mỏng, khôn khéo để tránh thiệt hại sức người, sức của. Chúng ta còn có sự ủng hộ của ASEAN, APEC… Chúng ta lấy nhu để thắng cương, mượn sức người tạo sức mình, củng cố  khối đại đoàn kết toàn dân, tin tưởng vào người cầm lái con tàu Tổ quốc, cùng hiến kế để chung tay đưa đất nước tới bờ bến hòa bình, độc lập, hạnh phúc...”

 

Cuộc chiến chống tham nhũng, theo phân tích của Phi:  thanhphi113@yahoo.com là:

 

“… đầy khó khăn và giờ đây gần như đụng vào đâu cũng thấy…. Thêm vào đó, các thế lực tham nhũng cũng luôn đáp trả bằng những đòn hiểm vì trong tay họ có quá nhiều tiền, quyền lực và cả vây cánh đông đảo. Nhưng dù họ mạnh đến đâu cũng không mạnh bằng dân tộc này. Chỉ có dựa vào nhân dân mới  đập tan được những “tập đoàn tham nhũng”. Xin ủng hộ bác Sang, theo sau bác là cả dân tộc. Mong Dân trí đưa tin sâu sát, mở thêm các diễn đàn để nhân dân được góp thêm ngày càng nhiều tiếng nói của mình”.
 
Cử tri cả nước trải lòng cùng Chủ tịch nước Trương Tấn Sang
Một cử tri quận 4 bày tỏ bức xúc về vấn đề tham nhũng, xử lý trách nhiệm cán bộ... (ảnh: Tùng Nguyên)

 

Muôn người như một

 

Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân luôn được nhắc đi nhắc lại, đồng thời với sự thể hiện quyết tâm và tâm huyết của tất cả mọi tầng lớp nhân dân:

 

“Mọi người hãy cùng chung sức chống giặc ngoại xâm và giặc tham nhũng. Hãy tin vào đội ngũ lãnh đạo của Đảng. Mình rất tin tưởng vào những điều Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã nói. Hai vấn đề phức tạp này không phải một sớm một chiều là giải quyết được. Chính sách đối ngoại với Trung Quốc không phải là vấn đề đơn giản, 90 triệu dân nước ta sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ…. Đúng! Đồng thời vấn đề là phải làm sao để nhân dân ta được no ấm, ổn định mà vẫn giữ được chủ quyền biển đảo. Mọi người đừng chỉ biết có chờ đợi vào Đảng, hãy thể hiện nghĩa vụ của mình trước khi đòi quyền lợi” - Lê Thị Dung:  ledung50@gmail.com

 

“Tôi là người Việt theo gia đình xa quê từ nhỏ. Khi đọc trên báo mạng, tôi rất bức xức trước hành động vi phạm của Trung Quốc…. Tôi cùng nhiều người Việt từ nơi xa xin tình nguyện về nơi đầu sóng ngón gió, nơi biển đảo mà tổ tiên ta đã hàng ngàn năm gìn giữ, để đóng góp thêm chút ít công sức với Đất Mẹ” – William Phong:  anhtuy67@gmail.com

 

“Tổ quốc gọi, chúng tôi sẵn sàng tái ngũ để bảo vệ Đất Nước (Tôi Đỗ Duy Thắng U50, ở địa chỉ số nhà 19 Minh Khai - TP Phủ Lý - Hà Nam)” -   Đỗ Duy Thắng:  quangcaophungthang@gmail.com

 

“Là thành viên thế hệ trẻ của Đà Nẵng, mình hiểu và ý thức rõ ràng trách nhiệm của mình trước Tổ quốc. Hiện tại, mình đang rất tin tưởng vào đường lối và chính sách của Nhà nước. Vấn đề Biển Đông...quả thật mình cũng đang rất suốt ruột. Nhưng mình hiểu, các bác lãnh đạo tránh được chiến sự đến đâu thì nên tránh đến đó… Đấu tranh vũ trang ư? Dân ta hy sinh, dân ta đau, giống nòi ta lại 1 lần nữa rơi vào những ngày tháng bom đạn… Là những người lãnh đạo, ai nỡ đành lòng?...  Mình cũng xin có ý kiến: nếu các cử tri không bằng lòng với các biện pháp của Nhà nước, thì tại sao không đưa ra các biện pháp mà bản thân chúng ta nghĩ là sẽ hợp lý? Thử đặt địa vị mình vào nhà lãnh đạo thì chúng ta sẽ làm gì? Tất nhiên, khi bầu cử các vị trí lãnh đạo, chúng ta chọn lựa những người chúng ta tin tưởng sẽ chèo lái được con thuyền vận mệnh Tổ quốc. Nhưng như vậy không có nghĩa là trách nhiệm chèo lái này chỉ dành riêng cho ông A, bà B nào đó. Trách nhiệm này còn ở từng phần máu thịt của Tổ quốc nữa, cũng là chính là mỗi con người trong chúng ta đó...” - Phạm Thắm:  phamtham0302@yahoo.com.vn…………………

 

Còn nhiều lắm lắm những nỗi lòng vẫn đang chờ đợi được bày tỏ, sẻ chia, gửi gắm…nhất là khi niềm tin và hy vọng có được những điểm tựa khẳng định vững chắc.

 

Thanh Nguyễn