Bạn đọc viết:

Công nhân làm thêm cật lực vẫn... lay lắt

(Dân trí) - Em mình làm công nhân, phải tăng ca cả thứ 7, chủ nhật thì làm nửa ngày. Hôm nào cũng 7h30 sáng ngồi vào làm, chiều tối 6h30, 7h mới về đến nhà. Lương 1 tháng được có hơn 3 triệu đồng, vẫn là cao so với mặt bằng chung của những công nhân khác.

Công nhân làm thêm cật lực vẫn... lay lắt - 1
Công nhân may tại KCN Trà Nóc 1 (Cần Thơ) làm tăng ca để có thêm thu nhập (ảnh: Nhân Dân)

 

Thử hỏi làm gần như trọn cả tháng, được nghỉ có 1 buổi chiều chủ nhật mỗi tuần như vậy mà lương có 3 triệu đồng thì sống sao nổi. Sau này lấy vợ, sinh con thì chắc bố mẹ nhịn ăn để nuôi con mất.

 

Mình thì làm trong ngành giáo dục, lương cũng khá là thấp. Đi làm gần 3 năm rồi lương cơ bản được khoảng 1, 4 triệu đồng, thêm các khoản tiền mô hình, trông trưa thì được cũng chỉ khoảng 3-4 triệu đồng. Các cô giáo khác làm đến 30 năm rồi thì tổng lương + phụ cấp mới được khoảng 5 triệu đồng.

 

Chẳng trách giáo viên phải đi dạy thêm ở ngoài thì mới thêm được thu nhập. Chẳng trách chất lượng giáo dục ở VN chưa cao và người ta phải nghĩ thêm các khoản thu để anh chị em có thêm tí chút gọi là.

 

Trinh 

email:  bom0110@gmail.com