Còn đó giấc mơ Vàng SEA Games

(Dân trí) - Nỗi buồn mênh mang lại nặng trĩu lòng người hâm mộ VN, cùng với câu hỏi vẫn luôn cháy bỏng: Bao giờ các đội tuyển Việt Nam vươn ngang tầm châu lục… Muốn vậy phải chăng trước hết cần dũng cảm dỡ đi những “hòn đá tảng”?

Người hâm mộ thất vọng với U23 Việt Nam (ảnh: Hà Nguyên)
Người hâm mộ thất vọng với U23 Việt Nam (ảnh: Hà Nguyên)
 

Những trận bóng của SEA Games đã kết thúc

Các đội tuyển Việt Nam khoác lên mình tấm áo màu bạc

Bỏ lại đằng sau những giấc mơ vàng

Và gieo vào lòng người hâm mộ

Một nỗi buồn mênh mang…

 
Bao giờ các đội tuyển Việt Nam

Vươn ngang tầm châu lục

Và hãnh diện tiến vào World Cup?

Có người bảo dễ đến trăm năm

Tôi đã thấy câu trả lời trong ngăn kéo của Liên đoàn (*)
 

Hãy bỏ đi những hòn đá tảng

Chỉ biết ngồi cho đủ bát đủ mâm

Đường rộng mở, thể thao sẽ thăng tiến

Chẳng cần mơ cũng nhặt được Vàng.

 

(*) Các Liên đoàn Thể thao Việt Nam

 

Nguyễn Duy Xuân