Biệt phủ
Có lẽ khi tận mắt quan sát khu dinh thự đang bị thanh tra của bà Hoàng Thị Huệ, vợ ông Phạm Sỹ Quý – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái, nhiều người sẽ cảm thấy "sững sờ" trước vẻ bề thế của cụm công trình này...
>> Hình ảnh khu dinh thự “siêu khủng” của Giám đốc Sở ở Yên Bái

Khu dinh thự của gia đình ông Quý chiếm hơn 13.000m2.
Một tên gọi rất cũ
Gắn với thời vua quan
Biệt phủ giờ sống lại
Cùng muôn sự luận bàn
*****
Phải công bằng mà nói
Nhiều người giàu đàng hoàng
Làm nhà cao cửa rộng
Bằng lao động vinh quang
*****
Nhưng không ít quan chức
Nhờ tham những đất đai
Kiếm chác và xoay sở
Xây biệt phủ rộng dài
*****
Dù nơi họ quản lý
Địa phương còn rất nghèo
Doanh nghiệp thì thua lỗ
Công nợ vẫn đang treo
*****
Những dinh thự như thế
Thấy ở khá nhiều vùng
Người dân đều biết cả
Kể ra tên từng ông
*****
.Có loại toàn gỗ quý
Giá hàng trăm tỷ đồng
Loại như lâu đài cổ
Sân vườn rộng mênh mông
*****
Như là một nghịch lý
Nhiều biệt phủ mọc lên
Thì lòng tin dân chúng
Mỗi lúc một giảm thêm
*****
Có an lành yên ấm
Trong biệt phủ cao sang
Khi sống bằng những thứ
Không do sức mình làm ?
*****
Lúc mọi chuyện vỡ lở
Khó biết lánh đi đâu
Đừng để khi ra cửa
Phải xấu hổ cúi đầu !
Trần Mai Hưởng