Bi kịch "làm người tử tế"!!!

(Dân trí) - “Làm người tốt sao mà khổ thế?” - Ngô Minh Đức: Ngoduc1977@gmail.com. “Làm người tốt thật khó!” – Nick Người chưa tốt: tranduclonghvnh@yahoo.com. “Trời ơi, không biết trật tự trị an trong xã hội còn rối đến thế nào nữa? Pháp luật, tình người đi đâu cả rồi?” – Nguyen Mac: dcspc@yahoo.com.vn...

Nghịch lý tức tưởi – oan khuất vì làm người tốt!!!
Khu cấp cứu bệnh viện Triều An - nơi anh Diên bị đánh trọng thương rồi tử vong sau đó (ảnh: Đình Thảo)

 

Nhức nhối cái ác vẫn lộng hành

 

Những câu hỏi xé lòng lại dồn dập trên diễn đàn sau cái chết đầy tức tưởi của một thanh niên trẻ ngay tại Khu cấp cứu bệnh viện Triều An, TPHCM. Nỗi đau quá lớn và bất ngờ đó không chỉ sẽ còn đeo đẳng gia đình nạn nhân mãi mãi, mà còn dằng xé con tim bao người dân đất Việt trong nước mắt xót thương, nỗi uất hận nghẹn ngào không nói nên lời trước sự thật quá phũ phàng – điều chắc không thể xảy ra ở bất kỳ đâu khác ngoại trừ trên chính đất nước VN của chúng ta trong thời bình hôm nay???

 

Chọn cách hướng về Diễn đàn để kêu gọi thêm nhiều tiếng nói lên án tệ nạn côn đồ hoành hành đang làm phức tạp thêm tình hình trật tự trị an trong XH hiện nay, Nguyễn Bá Sang sang.nguyenba@yahoo.vn gửi gắm thông điệp: 

 

“Rất nhiều độc giả bình chọn Dân trí online là hiệp sĩ báo mạng.Vậy rất mong hãy giúp đỡ đem lại công lí cho anh Diên. Chúng tôi rất mong được biết sớm những tin tức tiếp theo về xử lý những kẻ côn đồ, lập lại trật tự kỷ cương. Xin cảm ơn Dân trí!”

 

Vũ Lan mamaoi66@zing.vn xót xa:

 

“Đúng là người tốt thì hay bị gặp nạn… Đúng là quá dã man… Tại sao các bảo vệ bệnh viện TRIỀU AN chỉ đứng nhìn, khi hơn lúc nào hết đó là lúc các bảo vệ cần phải ra tay hay chí ít phải có động thái gì để bảo vệ người đã đến bệnh viện này khám chữa bệnh chứ? Bảo vệ đã như vậy, còn những người khác đâu… sao chỉ thấy thái độ dửng dưng đến đáng sợ của bao nhiêu người khác như thế? Tội nghiệp người dân đất PHÚ YÊN quê tôi, sống ở đất SÀI THÀNH rồi mà vẫn thật thà, có trách nhiệm đến đáng thương…”

 

Hodzung dzungho89@gmail.com cảnh báo:

 

“Quá tàn bạo! Không thể tưởng tượng nổi những hành động dã man như thời Trung cổ lại có thể xảy ra tại chốn đông người mà không ai can thiệp? Phải xử thật nặng, giết người như thế phải đền mạng mới răn đe được những kẻ côn đồ. Ngày càng thấy tình hình an ninh trật tự tại TP HCM là rất đáng lo ngại!!!"

 

Nguyen ledadiemxua@yahoo.com.vn nhấn mạnh: 

 

“Nếu không nghiêm khắc trừng trị những kẻ thủ ác thì người dân sẽ luôn phải sống trong sự lo lắng, bất an và mặc nhiên cũng là lý do để những người gây tai nạn buộc phải bỏ chạy một cách vô trách nhiệm với việc mình đã làm. Bệnh viện trong suy nghĩ người dân là nơi an toàn nhất, nhưng bây giờ không phải vậy nữa. Cần xem xét lại công tác bảo đảm an ninh tại những nơi công cộng, để trong những trường hợp khẩn cấp, nguy hiểm người dân còn có chỗ cầu cứu!”

 

Gà kon gakon133@gmail.com không giấu nổi nỗi ngán ngẩm và thất vọng:

 

“Pháp luật cần nghiêm minh để người dân yên tâm hơn. Muốn làm người tốt cũng không được vì nhiều khi khốn khổ lắm. Như có ông bảo vệ shop quần áo ở Hải Phòng, thấy bọn trộm mở khoá xe SH của một người dân liền hô hoán lên. Chúng bỏ chạy...nhưng hôm sau bị chúng quay lại trả thù khiến ông gần chết!!!”
 
(minh hoạ: Ngọc Diệp)
(minh hoạ: Ngọc Diệp)

 

"Mũ ni che tai"

 

Nghịch lý “làm người tốt khó, làm người xấu dễ” được Duy Nguyen mr.duy2068@yahoo.com rút ra, đồng thời nêu rõ:

 

“Cái khó ở đây là do những người xấu, những tên côn đồ mất tính người như thế này gây nên. Mong quí cơ quan pháp luật cần có biện pháp để cải thiện tư tưởng chung để ai cũng có ý thức xem hành động cứu người như là một trách nhiệm của mỗi công dân. Đồng thời phải có biện pháp bảo vệ người đứng ra giúp đỡ người gặp nạn. Như vậy, mọi người mới dám giúp đỡ nhau khi cần. Ví dụ có số điện thoại khẩn cấp khi có người gặp nạn, cử người đến bảo vệ ngay người cần giúp đỡ. Mỗi khu vực trong quận điều phải có đội ngũ thực hiện trách nhiệm đó…”

 

Và nhiều bài học xương máu cũng được bạn đọc một lần nữa nêu ra:

 

“Tôi đã từng bị như thế: đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện tư gần bệnh viện 103, thấy bị nhẹ không sao là bọn chúng quay sang đánh tôi túi bụi. May mà tôi liều chạy thoát được vào đồn công an phường ngay gần bệnh viện…. Thật đáng lo ngại cho xã hội hiện nay! Chẳng lẽ mình là dân thường mà lúc nào cũng phải mang dao, gậy đi để để phòng bất trắc?” - Quarker:  mr_amateurs@yahoo.com

 

“Tôi cũng từng cứu người trên đường, lúc đó người bị tai nạn đổ máu ở đầu rất nhiều, không một ai dám đưa đi bệnh viện. Nhưng tôi sợ người đó sẽ tử vong nên quyết định đưa đi cấp cứu. Đến nơi, không hỏi không rằng, người ta nhào vô tôi giống như sắp đánh và văng những câu tục tĩu. Tôi sợ quá, viết giấy tường trình xong leo lên taxi ra về cấp tốc. Ở lại có khi mình bị giết oan. Chính vì trong xã hội hiện nay vẫn để cho có cách hành xử như thế, nên hầu như không ai dám can thiệp, giúp đỡ. Phải chăng chúng ta nên có cả cách phổ biến về văn hoá cư xử khi xảy ra tai nạn, để xã hội ngày có nhiều người dám đứng lên giúp đỡ khi gặp người bị nạn?” - Duy Nguyen:  mr.duy2068@yahoo.com

 

“Thật quá nhẫn tâm!... Cách đây 2 tuần khi đi làm về qua đường lô 3 lối vào chợ Bình Hòa tại khu 550, tôi cũng suýt bị 1 bé khoảng 3 - 4 tuổi chạy từ trong nhà ra ngoài đường chơi lao vào. May mà bé thấy xe tôi thì tránh được, nhưng sau đó bé không tránh kịp xe chạy ngay phía sau tôi và ngã lăn ra đường… Thử hỏi lỗi dù không phải do người lái xe, nhưng trách nhiệm thì họ vẫn phải chịu, thế ít nhiều có oan uổng không?… Vụ việc với anh Duyên biết đâu cũng giống như trường hợp tôi chứng kiến?” - Thanh Minh:  thanhminh@yahoo.com

 

Lại rộ lên bao câu hỏi về thói vô cảm, sự thờ ơ, chỉ biết lo cho bản thân… như kiểu "mũ ni che tai" cho an toàn trong cộng đồng. Nhưng chính những người tốt cũng không thể lý giải được: vì sao ở VN thời nay hầu như ai cũng thà cam chịu làm kẻ hèn nhất (có lẽ chỉ ngoại trừ các “hiệp sĩ” đường phố), còn hơn làm “Lục Vân Tiên” để rước họa vào thân???

 

Kiều Anh