Ai ơi, mùng 8/3 đến rồi đó!

(Dân trí) - Mới Tết đó, rồi Valentine đó… đùng cái đã 8/3. Phái đẹp hoan hỉ có lẽ cũng chẳng nhiều lắm đâu, vì thời nay nam nữ bình quyền, có khi chị em còn phải vào bếp nhiều hơn trước để trổ tài đãi các anh em. Nếu không thế thì lại… lo giận, lo hờn…

 
(minh họa, nguồn: loichuchaynhat.com)
(minh họa, nguồn: loichuchaynhat.com)

Nhịp cầu nối đôi bờ yêu thương

 

Ngày tôn vinh Phụ nữ cũng là dịp để ta soi lại những cung bậc tình cảm, nhất là tình yêu thông qua các biểu hiện cụ thể của nửa bên kia. Với những ai đang yêu mà còn đang đắn đo, suy tính hoặc giận hờn sự vô tâm, vô tư… của các chàng hay quên lãng, đã có ngay những  lời nhắn gửi sẻ chia, động viên:

 

“Trong tình yêu làm sao có thể hành động như vậy chứ. Chỉ cần có người yêu bên cạnh những ngày lễ hay những ngày đặc biệt, cùng đi chơi, xem phim, đi ăn và chỉ cần 1 cành hoa hồng cũng có thể là đủ rồi! Hãy trân trọng những giây phút đó, nó chính là tình yêu thật sự! Đừng bao giờ có ý nghĩ lợi dụng nhau, rồi một ngày nào đó hai bạn cũng phải xa nhau mà thôi vì trong tình yêu không có khái niệm "lợi dụng" - Nguyễn Thị Xuân Sắc:  bumbum.nhok@gmail.com

 

Với những tâm hồn cần xốc lại tinh thần để bớt cảm thấy sự lạnh lẽo của nỗi cô đơn, những thông điệp cảm thông và khích lệ, thậm chí một chút “châm chọc” dễ thương cũng thật ý nghĩa, nhất là với những phụ nữ “không có mùng 8/3”:

 

“Đâu đó có ai nói rằng "Những gì mà bạn mong ước sẽ xảy ra vào một thời điểm hoàn hảo nhất". Chúc bạn có đủ niềm tin và kiên nhẫn để được tận hưởng thời khắc ấy nhé!” -    Huong:  ctl.huong@yahoo.com

 

“Chị ơi, nghĩ nhiều làm gì cho…chóng già. Em 30 tuổi vẫn vô tư lắm. Mặc kệ mọi người nói. Mặc kệ quà tặng của mọi người. Cuộc sống ngắn ngủi lắm, lo tận hưởng đi, để ý chi đến mấy chuyện của người khác vậy. Em 30 năm chẳng có quà 8/3, mà nhiều phụ nữ quê em cũng vậy, thấy có sao đâu. Vui lên cho đời tươi trẻ!” - Bình Yên:  gocquanbinhyen@yahoo.com

 

Bên cạnh những nụ cười thật tươi, nước mắt xem ra cũng chẳng có thể thiếu qua những trao đổi xúc động về tình cảm với những người phụ nữ của con tim mình, của tấm lòng mình nhân dịp 8/3:

 

“Thật sự xúc động, tôi đã rơi nước mắt khi xem clip (Gia tài của Mẹ) này. Các mẹ lúc nào cũng là những người tuyệt vời nhất. Cảm ơn và chúc mừng các mẹ nhân dịp ngày 8/3 và cảm ơn các bạn đã thực hiện clip này!” -   Quang: dtqts@yahoo.com.vn
 
(minh họa, nguồn: loichuchaynhat.com)
Tiễn con lên đường nhập ngũ, thấy nước mắt mẹ rơi, con đã cố gắng cười tươi nhưng vẫn không giấu được dòng lệ (ảnh: Quỳnh Anh)

 

“Bài viết của bạn (Nguyễn Chí Dũng tâm sự với mẹ khi vừa nhập ngũ) rất hay và ý nghĩa. Chúc các bà, các mẹ, các cô, các chị và các em hạnh phúc cả trong ngày 8/3 và 364 ngày còn lại trong năm!” - Nguyễn Phú Kiện: phu.kien2304@gmail.com

 

“Lời tâm sự của chàng lính trẻ thật chứa chan tình yêu với mẹ. Chỉ hơn 10 năm nữa thôi, mình cũng được tự hào vì có 2 tân binh để phục vụ Tổ quốc!” - Lavang: lavang983@yahoo.com

 

Chào em, cô sinh viên "xe ôm"!

 

Và chiếm kỷ lục tạm thời về các phản hồi gửi đi trước thềm 8/3 cho tới lúc này, là những cánh thiệp gửi qua nhà mạng tới đội xe ôm gồm toàn những bóng hồng rất dễ thương và thân thiện – điều đang rất cần có trong cuộc sống xã hội hiện nay. Tình cảm và cả sự lo lắng thay cho những cô gái “dấn thân” hòa quyện trong lời nhắn gửi của độc giả:

 

“Mình thấy rất hay đấy, nhưng các bạn nhớ cẩn thận nhé!” – Dung Tran:  uocmchonguoi88@yahoo.com

 

“Tôi ứa lệ khi xem hình ảnh trên bài báo "bất ngờ ... xe ôm". Đây là những người con ngoan, trò giỏi. Các cháu vượt khó để thêm thu nhập cho việc học tập ở nơi xa nhà. Thật đáng khâm phục. Chúc các cháu tham gia GT an toàn và học giỏi” - Trần Định:  dinhtx121147@gmail.com

 

“Mình đánh giá cao hình thức này của các bạn. Chúc mừng người bạn đã rất nhanh nhạy để nắm bắt đựoc mà tổ chức cách làm này. Thân thiện và cũng rất sáng tạo” – Thu Huyen:  thuhuyen123@gmail.com

 

“Hoan nghênh đội ngũ lái xe ôm thân thiện. Các bạn đã mang lại một hình ảnh đẹp cho Thủ đô Hà Nội nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung. Nhưng tôi thấy có một chỗ chưa được phù hợp là nón bảo hiểm cho các bạn lái xe ôm và cho hành khách chưa phù hợp. Có lẽ nó chỉ mang tính thời trang chứ không phải để đảm bảo an toàn” - Nguyễn Văn Quý:  quygiaothong@gmail.com

 

“Ủng hộ nhé, vì sơ thích và sự tự lập. Không có gì quý hơn đồng tiền bằng chính sức lao động của mình làm ra. Khen thay cho các  bạn. Mong sẽ được các thế hệ đi sau noi gương các bạn và sẽ để lại được những hình ảnh đẹp thêm về người phụ nữ VN…” - Lendy:  lendy115_115@yahoo.com

 

“Các em thật sáng tạo dù chỉ qua một việc làm nhỏ nhưng ý nghĩa. Mong các em sẽ còn các sáng tạo hơn nữa với xã hội để góp phần phát triển kinh tế đất nước” -  Binh Nguyen Duc: visaoemkhoc_hp1989@yahoo.com

 

“Tôi rất hoan nghênh và ủng hộ tinh thần của các em. Tuy nhiên, đây là một nghề cũng khá vất vả và nguy hiểm, vì vậy các em cần phải nâng cao cảnh giác và chỉ làm ban ngày thôi. Ngoài ra, khi có sự xuất hiện của các em thì một số "xe ôm" khác có thể bị ảnh hưởng đến miếng cơm manh áo, nên có thể sẽ gây khó dễ cho các em. Mong rằng mọi người hãy tôn trọng sự bình đẳng và ủng hộ các em!” - Hoang Viet:  vietda@oceanbank.vn

 

“Đây là 1 công việc tốt ( quan điểm riêng của mình). Được đi lại nhiều nơi và gặp được nhiều người khách hàng khác nhau. Điều này rất cần thiết trong cuộc sống sau này, đặc biệt là với những người còn trẻ như các em. Có điều cẩn thận tránh rủi ro từ mọi phía các em nhé!” - Phong:  phongtindon2005@yahoo.com
 
Những cô gái xe ôm thân thiện (ảnh: Mai Châm)
Những cô sinh viên "xe ôm" thân thiện (ảnh: Mai Châm)

 

“Hoan nghênh những bạn nữ trẻ, sáng kiến tốt quá. Nên thành lập một tổ chức hợp lệ để chia sẻ, giúp đỡ, bênh vực nhau, có luật pháp bảo vệ vì thực tế xã hội cũng còn tồn tại một số chuyện phức tạp” - Chuong: chuongdanghung@yahoo.com.vn

 

“Dịch vụ này sẽ phát triển đó, nếu các bạn sinh viên làm việc có tổ chức và biết giữ uy tín. Rất nhiều người có nhu cầu về dịch vụ xe ôm đưa con đi học, nhưng họ không muốn thuê xe ôm ngoài đường để chở các em nhỏ đi học hàng ngày được, nhất là các bé gái. Đây là một lợi thế của các bạn. Một nghề đàng hoàng để có thêm thu nhập phục vụ cho học tập. Hãy coi đây là môt ưu thế để tạo việc làm có hiệu quả cho các bạn sinh viên, cần làm việc có tổ chức, giữ được uy tín thì chắc chắn các bạn sẽ thành công” - Tran Toan:  toan@gmail.com

 

“Mình rất thích, sao TP.HCM không có nhỉ? Chắc chắn giao các bé cho mấy chị này sẽ yên tâm hơn vì đi cẩn thận…” - Trần Thị Diễm:  ttdiem@yahoo.com

 

“Rất vui với ý tưởng mới. Việc làm chính đáng lại có thu nhập, mong nhân rộng toàn quốc” – Trần Ngọc Tấn:  tntan.bph@gdt.gov.vn

 

“Quá hấp dẫn và cũng là thêm 1 nét đẹp của nữ sinh viên” - Nguyễn Đình Chương:  chuongsuperman@yahoo.com

 

Ai ơi mùng 8/3 đến rồi đó, đừng tiếc đôi lời chúc tốt đẹp dành cho những người  phụ nữ của lòng mình vì sẽ làm cho đời đẹp hơn, cuộc sống đáng yêu hơn, hạnh phúc trọn vẹn hơn...Kể cả nhân dịp này ta gửi đi những lời tâm sự... khó nói, hoặc mạnh dạn góp ý những điều mà ngày thường nếu nêu ra rất có thể dẫn tới... chiến tranh lạnh thì hôm nay, biết đâu đấy, sẽ dễ dàng được tiếp thu và có phản hồi tích cực... Có thể lắm chứ!
 

Khánh Tùng