6 bất bình thường trong vụ chôn thuốc trừ sâu

(Dân trí) - Vụ Công ty CP Nicotex Thanh Thái (Thanh Hóa) chôn thuốc trừ sâu, Báo Dân trí đã bám sát sự việc này, trong hơn hai tháng đăng tải nhiều bài liên tục, phát lộ nhiều bất bình thường, ở đây chỉ chọn một số nổi bật sau:

Bao nhiêu chất thải độc hại được chôn lấp dưới lòng đất, ông Thống có biết?
 
Bao nhiêu chất thải độc hại được chôn lấp dưới lòng đất, ông Thống có biết?

 

 Công ty này nằm ở trên độ cao, nơi xuất phát mỏ nước mà người dân tại 10 thôn xã Cẩm Tâm, Cẩm Vân (Cẩm Thủy) và xã Yên Lâm (Yên Định) ở quanh khu vực công ty CP Nicotex Thanh Thái thường dùng. Từ tháng 7/1997 đến nay, nhiều người dân ở đây chết vì ung thư, nhiều phụ nữ bị sẩy thai bất thường và có trường hợp sinh con dị tật. Dân ở đây nghi bệnh tật đột biến nhiều ở đây là do một số thuốc bảo vệ thực vật của công ty này do quá hạn sử dụng, không bán ra được thị trường nên đem tiêu hủy bằng cách chôn xuống đất xung quanh khu vực nhà xưởng, gây ảnh hưởng lớn đến môi trường. Tuy vậy, điều bất bình thường thứ nhất là hơn chục năm dân sở tại phản ánh và kiến nghị không biết bao nhiêu lần với cơ quan quản lý môi trường địa phương đều không có hồi âm:
 
"Sao các cơ quan chức năng ở Thanh Hóa trong việc này cả thời gian dài không nghe lời kêu cứu của dân?" - Đào Tỉnh daobtinh@gmail.com
  

Điều bất bình thường thứ 2 là những lần công ty này đốt chất thải độc hại, các cơ quan chức năng địa phương đều chậm trễ có mặt để cùng người dân giải quyết. Cụ thể là tháng 4/2011, khi người dân phát hiện công ty này có hành vi đổ thuốc, chất thải độc hại ra môi trường để đốt từ sáng sớm, ngay lập tức người dân báo cáo lên các cơ quan chức năng địa phương. Tuy nhiên mãi đến khoảng 17 giờ chiều cùng ngày, các cơ quan chức năng mới đến để cùng người dân vào công ty thì công ty này đã thải xong chất độc hại ra môi trường.

 

“Qua vụ việc này, ta thấy các cơ quan chức năng liên quan hoặc là không có năng lực hoặc là đã được bôi trơn để làm ngơ” thetruong thetruonghl@yahoo.com

 

Điều bất bình thường thứ 3 là trong buổi làm việc với chính quyền và dân, chính ông GĐ công ty CP Nicotex Thanh Thái đã đề nghị người dân chỉ chỗ chôn chất thải độc hại (!?), lo cơ quan quản  lý môi trường chậm trễ, công ty sẽ phi tang chất thải độc hại, người dân góp tiền thuê máy ủi vào khu vực xưởng sản xuất của Cty Thanh Thái để tiến hành khai quật những vị trí mà người dân nghi là có thuốc trừ sâu do công ty này chôn lấp:

 

“Chưa từng xảy ra ở bất kỳ quốc gia nào,việc gây ô nhiễm làm ảnh hưởng đến người dân,thường các cơ quan điều tra, môi trường thường đi trước (vì họ có kiến thức, phần việc nằm trong nhiệm vụ của họ, họ lại có dụng cụ, phương tiện...) nhưng ở VN thì ngược lại, người dân tự làm trước, các cơ quan quản lý đi theo sau” Nam namviet@gmail.com

 

Việc khai quật của dân còn bị các cơ quan chức năng gây  khó khăn:

 

“Nếu quả thực người dân đã yêu cầu chính đáng như vậy mà các cơ quan chức năng không cho thực thi đào lên để khẳng định thật hư thì có vấn đề rồi. “pad pad.82.qn@gmail.com

 

Điều bất bình thường thứ tư là ngày 17/9/2013, người dân các địa phương quanh khu vực công ty CP Nicotex Thanh Thái đã tự đem mẫu đi xét nghiệm và nhận được kết quả phân tích các chất tìm thấy trên các mẫu kiểm nghiệm đều là hóa chất bảo vệ thực vật, trong đó có Fenobucarb là một chất độc gây hại cao. Fenobucarb là chất độc cấp tính và bán cấp tính, ảnh hưởng tới men cholinesterase ở não, cũng rất độc hại cho con người . . . Chính quyền sở tại cũng cho đem mẫu đi xét nghiệm, sau đó UBND tỉnh Thanh Hóa đã công bố kết quả, theo đó có những mẫu phân tích vượt tiêu chuẩn cho phép hơn 9.000 lần. Vì vậy xuất hiện một câu hỏi lớn:  Tại sao trước đây không ít đoàn kiểm tra, giám sát của các ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành quy định về bảo vệ môi trường của công ty này không những không phát hiện ra mà thậm chí còn kết luận tuyên dương Công ty thuộc cơ sở đạt loại A. Trao đổi về vấn đề trên, ông Chánh văn phòng huyện Cẩm Thủy phát biểu, được bạn đọc trích nguyên văn và bình luận:

 

“Huyện có nhận được phản ánh của dân, tuy nhiên khi cơ quan chức năng vào kiểm tra thì đều kết luận vẫn an toàn, không gây ảnh hưởng môi trường. Còn về việc người dân chết trẻ vì bệnh ung thư thì chúng tôi cũng mới nghe gần đây thôi.” - Đến bao giờ mấy ông quan chức này sáng mắt hơn tí” phan thi hien chienbinh_batdiet2001@yahoo.com

 

Điều bất bình thường thứ năm là ngày 18/9, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định số 3253/QĐ-XPHC về việc xứ phạt vi phạm hành chính đối với 10 hành vi vi phạm sau của Cty Thanh Thái: Trong quyết định  này, có 2 nội dung bạn đọc không đồng tình. Nội dung thứ nhất là “… Xây lắp không đúng công trình xử lý môi trường theo nội dung báo cáo ĐGTĐMT đã được phê duyệt. Thải mùi khó chịu vào môi trường. Không chuyển chứng từ chất thải nguy hại cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định.”

 

“Trong 10 vi phạm lại thấy thiếu cái lỗi nghiêm trọng nhất là " chôn lấp trái phép chất độc gây nguy hại đến sức khoẻ con người và huỷ hoại môi trường"? Sao lại chỉ là "Thải mùi khó chịu vào môi trường", các Bác chọn từ ngữ giỏi quá nhỉ! Con voi lại thành cái kiến rồi!” - Ngọc Hà ngocharetechco@yahoo.com

 

Nội dung thứ 2 của quyết định bạn đọc không đồng tình chỉ là phạt hành chính Cty Thanh Thái tổng số tiền là 421.150.000đ.

 

“Tiến sĩ Nguyễn Văn Khải nhận định việc chôn thuốc trừ sâu xuống đất rồi cho vôi và muối vào để làm lủng các thùng phuy đó là thủ đoạn tàn ác nhất mà ông chưa từng thấy trước giờ. Dòng nước ngầm bị nhiễm độc chất hóa học là cách giết người âm thầm, bền bỉ vì tác hại của nó kéo dài hàng chục, thậm chí hàng trăm năm sau... nguồn nước bị nhiễm độc sẽ chảy xuống Cẩm Mỹ, Yên Định, như vậy hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn.” Bạn Đọc bandoc@yahoo.com.vn
 

“Giết một mạng người thì tử hình, đây giết cả làng, cả thế hệ thì phạt 400 triệu. Hỏi rằng với số tiền đó có cứu được những mạng người đã chết, đang sắp chết và những thế hệ trẻ bị ảnh hưởng không?” Nguyễn Tiến Sơn tiensonklpt@gmail.com

 

Và làm con tính tổng hợp đến xót xa:

 

“ 400 triệu đồng = + - 1000 tính mạng người dân /  400 triệu đồng = + - 3 thế hệ con người /   400 triệu đồng =  diện tích của 2 xã /   400 triệu đồng =  ??? lương tâm của con người /   400 triệu đồng =  Luật môi tài nguyên, môi trường /   400 triệu đồng =  ???...”

Bình luận Sweet_love_412005@Yahoo.com

 

Nhưng Điều bất bình thường thứ sáu và cũng là điều bất ngờ hơn cả, đó là từ những chứng cứ không thể chối cãi về công ty này vi phạm luật pháp bảo vệ môi trường, UBND tỉnh Thanh Hóa ra quyết định số 3253/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty thì ông Nguyễn Đình Thống - Giám đốc Công ty, trong lời khẩn cầu gửi Công an tỉnh Thanh Hóa và các ngành chức năng cùng các địa phương liên quan, đã cho rằng tình hình phức tạp tại công ty là do nhân dân và cơ quan truyền thông,  một số kẻ xấu đã quậy phá làm phức tạp thêm tình hình và một số phóng viên báo chí đã thổi phồng sự việc gây hoang mang cho nhân dân cả nước và gây áp lực cho chính quyền các cấp. (!?). Câu nói đó của ông Thống khiến bạn đọc sửng sốt và nổi giận:

 

“Ông Thống nói "kẻ xấu" là kẻ nào đây? còn ông đã đầu độc dân mình mà là người tốt?...”Trần Văn filuco@yahoo.com.vn
 
“… Người mà ông thống vu cáo là "kẻ xấu" ở đây toàn là những nạn nhân của công ty ông, trong đó rất nhiều gia đình đã có người chết vì việc làm bất nhân của ông và còn để lại hậu họa sau này. ..” Hong Trieu ghtrieu@yahoo.com
 

“Sai phạm của ông gíam đốc và công ty Thanh Thái đã quá rõ ràng thế mà còn đổ tội cho dân và truyền thông, lại thêm tội vu khống. Vụ này các cơ quan chức năng của Trung ương cần vào cuộc giải quyết triệt để ...” nguyễn thanh hải thanhhaigreen@gmail.com

 

Vụ chôn thuốc trừ sâu này vẫn chưa khép lại, nhưng hy vọng rằng những diễn biến tiếp theo sẽ đi đúng lề luật pháp và đạo lý, không còn xuất hiện những điều gì bất bình thường nữa.

 

Nguyễn Đoàn (tổng hợp)