"Người chết sống lại" trong nhà tang lễ

Trà Xanh

(Dân trí) - Một cô gái người Mỹ 20 tuổi đã được các nhân viên tại nhà tang lễ tìm thấy còn sống sau khi cô này bị tuyên bố đã chết do ngừng tim.

Người chết sống lại trong nhà tang lễ - 1
Cô gái bất ngờ sống dậy trong nhà tang lễ James H Cole

Vào sáng sớm Chủ nhật vừa rồi, cô gái được tìm thấy trong tình trạng không còn thở và hoàn toàn không có phản ứng gì tại nhà riêng ở Southfield, Michigan.

Các nhân viên y tế từ đội cứu hộ Southfield đã dành nửa giờ để cố gắng cấp cứu hồi sinh nhưng sau khi thực hiện hô hấp nhân tạo và một loạt các kỹ thuật cứu sống khác, họ không thể cứu được cô.

Cô gái tiếp tục được đưa đến phòng cấp cứu tại một bệnh viện địa phương, nơi các bác sĩ xem xét dữ liệu và tuyên bố cô đã chết. Sau đó, văn phòng giám định đã trả thi thể về cho gia đình bệnh nhân rồi cô gái được đưa đến nhà tang lễ James H Cole ở Detroit.

Bất ngờ thay, các nhân viên tại nhà tang lễ xác nhận thấy người chết vẫn còn sống và gọi các nhân viên y tế đưa cô trở lại bệnh viện.

Vào thời điểm được phát hiện, nhịp tim của cô gái trẻ chỉ là 80 nhịp 1 phút. Hiện tại, cô vẫn ở bệnh viện trong tình trạng không rõ.

Cảnh sát trưởng Johnny Menifee của đội cứu hộ Southfield tuyên bố rằng các nhân viên y tế đã đến hiện trường sau cuộc gọi, thực hiện hô hấp nhân tạo và các “phương pháp hồi sinh sự sống” khác nhưng người bệnh vẫn không có phản ứng.

Người chết sống lại trong nhà tang lễ - 2
Johnny cho biết cô gái ngừng tim và đã được tiến hành hô hấp nhân tạo nhưng không thành công

Johnny nói thêm: "Với các kết quả y tế và tình trạng của bệnh nhân, xác định vào thời điểm đó cô ấy không có dấu hiệu của sự sống".

Hãng truyền thông địa phương ClickOnDetroit đưa tin rằng một số nhân chứng có mặt tại hiện trường tuyên bố đã nhìn thấy cô gái cử động và thở nhưng rồi được các nhân viên y tế cho biết đó chỉ là tác dụng phụ của loại thuốc mà cô ấy đã được cho uống.

MailOnline sau đó cho biết người phát ngôn của Hạt Oakland là William Mullan nói rằng các nhân viên cứu hộ đã tuân theo quy trình tiêu chuẩn, liên hệ với bác sĩ phòng cấp cứu trước khi đọc dữ liệu y tế và thông báo cô gái trẻ đã chết.

Dave Fornell, người đại diện cho những nhân viên tại Sở Cứu hỏa Detroit nói: "Chúng tôi không thể tin được".