Mang bụng bầu và ngực giả để “tận hưởng” cảm giác mang thai

(Dân trí) - Lưng đau mỏi, ngực sưng tấy, thường xuyên buồn đi vệ sinh - ba ông bố người Anh đã tình nguyện đeo bụng bầu giả nặng 15kg để được trải nghiệm nỗi vất vả của các bà bầu mang thai tháng cuối cùng.

Jonny
(trái), Steve (giữa) và Jasson (phải) đang bước vào tháng cuối cùng của thai kỳ
Jonny (trái), Steve (giữa) và Jasson (phải) đang bước vào tháng cuối cùng của thai kỳ

Chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Jason Bramley, Steve Hanson và Jonny Biggins đang trong quá trình khám phá cảm giác bí ẩn khi mang nặng “giọt máu đào” của mình. Theo dự kiến, bộ ba sẽ đeo bụng bầu giả trong vòng một tháng liền. Các ông bố đều đến từ nước Anh nhưng hiện nay làm việc tại một văn phòng ở thành phố Barcelona, Tây Ban Nha. Hằng ngày, họ phải mang bộ trang phục kỳ quái đến sở làm, đến quán nhậu, đi ngủ cũng không được rời ra. Họ chỉ được phép cởi bỏ “gánh nặng” trong lúc tắm. Bộ cánh đặc biệt không chỉ trang bị cho các ông bố cái bụng to đùng, ì ạch mà còn cả bộ ngực giả nặng như hai tảng đá – bằng với cân nặng trung bình của ngực của các mẹ trong tháng cuối thai kỳ. Nó được thiết kế để tạo áp lực lên ruột, dạ dày và phổi, gây cảm giác trương phình ở bụng và sự khó chịu không lúc nào dứt.

Họ
vác bụng bầu đi làm, đi chơi và cả lúc ở nhà
Họ
vác bụng bầu đi làm, đi chơi và cả lúc ở nhà
Họ
vác bụng bầu đi làm, đi chơi và cả lúc ở nhà
Họ vác bụng bầu đi làm, đi chơi và cả lúc ở nhà

Anh Steve 46 tuổi, có vợ là Kate và một cậu con trai 12 tuổi tên Saul chia sẻ “Chịu đựng qua được một ngày cứ giống như vừa hoàn thành một nhiệm vụ vĩ đại”. Ông bố một con Jason, 44 tuổi mới chịu khổ đến ngày thứ 5 đã than thở: “Tôi tự hỏi tại sao các bà bầu lại không cần dùng đến xe lăn, ở văn phòng, ơn trời tôi có một chiếc ghế gắn bánh lăn, nhờ vậy tôi có thể ngồi trên đó mà nhẹ nhàng di chuyển tới những vị trí cần thiết mà không cần tốn sức”. “Vào ngày thứ 3 chịu thử thách mang bầu, tôi không tài nào chợp mắt nổi, sự vất vả đúng là quá sức tưởng tượng” – ngài giám đốc Steve cho hay.

Mặc dù mới chỉ “mang thai” trong vòng một tuần, Steve quả quyết sẽ gắn bó với “đứa trẻ”. Trong nhật ký của mình, anh trải lòng: “Cứ như thể tôi đang mang trong mình một sinh linh thật sự, nó cũng có tên và tên nó là Bump. Tôi nâng niu nó, xoa lên bụng để cảm nhận nó và thậm chí nói chuyện với nó mỗi lần tôi vỗ nhẹ vào bụng mình”.

Trải
nghiệm lần này khiến các ông bố biết ơn và thông cảm với vợ hơn
Trải nghiệm lần này khiến các ông bố biết ơn và thông cảm với vợ hơn

Ngoài việc ghi lại những dòng cảm nhận hằng ngày, ba ông bố dũng cảm còn tung các clip ghi lại hành trình “mang thai” lên trang nhật ký online. Cả ba đều đang đếm ngược đến ngày Quốc tế phụ nữ để thoát khỏi tình trạng đau khổ này. Họ giờ đây cực kỳ nể phục các chị em không những phải chịu đựng 9 tháng 10 ngày mang nặng mà còn trải qua lần đẻ đau kinh hoàng.

May
Theo DM