3 con trai mắc ung thư hiếm gặp mà người mẹ từng bị lúc nhỏ

(Dân trí) - Với gia đình nhà Rush (Mỹ), đối mặt với thông tin cả 3 đứa con mình vừa chào đời đều mắc ung thư hiếm gặp thực sự là một tin "sét đánh ngang tai".

3 con trai mắc ung thư hiếm gặp mà người mẹ từng bị lúc nhỏ - 1
3 cậu bé Tristan Rush, Caison Rush và Carter Rush sống tại Marietta (bang Georgia) đều mắc bệnh ung thư mắt hiếm gặp
3 con trai mắc ung thư hiếm gặp mà người mẹ từng bị lúc nhỏ - 2
Dù phải liên tục đến bệnh viện để điều trị nhưng các bé rất vui vẻ, ngoan ngoãn

Cả 3 con trai (5 tuổi, 3 tuổi và 6 tháng tuổi) của cặp đôi Aaron và Angie Rush đều mắc bệnh ung thư mắt hiếm gặp - ung thư nguyên bào võng mạc. Các bé đều được phát hiện bệnh từ khi còn rất nhỏ tuổi.

Năm 2015, các bác sĩ phát hiện Tristan (5 tuổi) có vấn đề ở mắt khi 1 tuần tuổi và xác định bé bị ung thư nguyên bào võng mạc khi bé được 1 tháng tuổi.

2 năm sau (2017), cặp đôi sinh bé thứ 2 là Caison. Cậu bé cũng có kết quả ung thư nguyên bào võng mạc ngay sau sinh và bước vào quá trình điều trị ung thư khi mới được 1 tuần tuổi.

Cách đây 6 tháng, Angie sinh bé trai thứ 3 là Carter. Gia đình Rush đã vui mừng khi nhận được kết quả cậu con trai út không bị ung thư. Vậy nhưng ngày 6/1 vừa qua, kết quả chụp CT cho thấy có 2 khối u trong mắt cậu bé. Carter bị ung thư giống hệt như 2 anh trai của mình.

Mỗi tháng, Tristan, Caison và Carter sẽ phải đến bệnh viện Nhi Atlanta để chiếu chụp, hóa trị và bắn laser.

3 con trai mắc ung thư hiếm gặp mà người mẹ từng bị lúc nhỏ - 3

2 vợ chồng Rush cho biết họ luôn sống trong lo âu, luôn tự hỏi các con mình sẽ còn được điều trị đến khi nào, sẽ phải thanh toán các hóa đơn y tế ra sao và liệu có đứa nào sẽ phải khoét bỏ mắt như mẹ nó từng khi còn nhỏ. Mẹ của 3 cậu bé, Angie Rush mất mắt trái khi 6 tuần tuổi bởi bị ung thư nguyên bào võng mạc ngay khi chào đời.

"Tôi cảm thấy mình vô cùng có tội khi di truyền căn bệnh này cho các con mình", Angie chia sẻ. "Chúng rất thông mình và ngoan ngoãn. Chúng đáng lẽ phải được hưởng niềm vui sống như những đứa trẻ khác".

2 vợ chồng Rush đã đều đặn đưa các con trai tới bệnh viện theo lịch hẹn mỗi tháng trong suốt 5 năm qua.

Có lẽ do còn nhỏ nên cả 3 con của Angie vẫn rất vui vẻ dù phải trải qua nhiều đợt điều trị.

Ung thư nguyên bào võng mạc là bệnh ung thư có tính di truyền và các bác sĩ luôn cảnh báo các cặp đôi nguy cơ sẽ di truyền sang 50% số con mà họ sinh ra.

Bệnh ảnh hưởng đến võng mạc - lớp mô nằm sau mắt, có nhiệm vụ chuyển ánh sáng thành tín hiệu gửi tới não. Biểu hiện của bệnh là con ngươi sẽ chuyển màu trắng khi ánh sáng chiếu vào mắt, mắt đỏ và sưng. Có khoảng 200-300 trẻ ở Mỹ mắc bệnh này mỗi năm và 95% bệnh nhân có u trong mắt được chữa khỏi.

Nhân Hà

Theo MS