Tôi đã không thể tham dự đám cưới của người xưa

Chúng tôi yêu nhau được 1 năm thì chia tay. Nhưng anh vẫn chủ động liên lạc với tôi còn tôi lại từ chối. Tôi không nhận bất kỳ cuộc điện thoại nào của anh cả.

Chia tay được 3 tháng thì anh ấy quyết định kết hôn với người bạn gái cũ (người đã bỏ anh ấy mấy năm trước để đi theo người đàn ông khác). Khi nghe anh báo sẽ kết hôn, tâm trạng tôi rối bời, tôi không biết phải làm gì nữa, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi ân hận. Tôi bấm số của anh bao nhiêu lần nhưng rồi do lòng tự ái quá cao nên không thể nói chuyện với anh được.

 

Ngày kết hôn của anh, tôi không có mặt. Đến tận bây giờ khi đã có gia đình, tôi vẫn còn nhớ đến anh. Đi qua đoạn đường mà ngày xưa chúng tôi thường qua tôi cũng nhớ đến anh. Tôi biết như vậy là tôi đã phản bội lại chồng, mặc dù chồng và gia đình chồng rất yêu thương tôi.

 

Chì vì tự ái bản thân mà chúng tôi chia tay, để lại dằn vặt cho cả 2 người. Bây giờ tôi và anh đều có gia đình riêng, có cuộc sống riêng. Không biết anh còn nhớ đến tôi, người đã làm cho anh đau khổ không? Tôi thầm cầu mong cho anh hạnh phúc, tôi sẽ phải quên anh để cho lòng nhẹ nhàng, thanh thản.

 

Phamtrangnhung