Vẫy tay chào quá khứ

Bốn tháng sau ngày chia tay anh gọi điện thoại nói với tôi rằng anh sắp lấy vợ. Tôi sửng sốt và ngỡ ngàng đến không ngờ bởi mọi thứ diễn ra nhanh quá.

Sáu tháng sau ngày chia tay, anh hẹn gặp tôi. Tôi đến điểm hẹn, tư tưởng xác định khá rõ ràng và bình tĩnh để đón nhận thiệp cưới của anh. Anh đến, trông vẫn như xưa, có phần tốt hơn và tôi cảm thấy yên tâm vì điều đó. Trong suốt buổi nói chuyện tôi tránh nhắc về quá khứ, cũng không trách móc, giận hờn. Dù sao thì tất cả cũng đã qua đi rồi, và anh cũng đã có quyết định cuối cùng, lựa chọn con đường không có tôi.

 

Khi nghe anh nói rằng anh cảm thấy day dứt khi nghĩ về tôi, khi để tôi lại một mình với một quãng đường xa, tôi bỗng thấy lòng mình chùng lại. Nhưng rồi day dứt hay buồn thì anh cũng có làm gì được đâu. Tôi cám ơn anh vì vẫn còn nghĩ về tôi với những điều tốt đẹp nhưng tôi mong rằng thay vì buồn phiền, anh hãy dành thời gian cho vợ anh, hãy làm cho người phụ nữ ấy hạnh phúc.

 

Một tuần sau, tôi tham dự đám cưới một người bạn. Tôi nghĩ lòng mình đã bình yên. Thế nhưng, khi nhìn thấy cô dâu và chú rể hạnh phúc bên nhau, bất chợt tôi lại nghĩ đến anh.

 

Sắp đến lễ cưới của anh rồi. Và trong lễ cưới đó anh cũng sẽ bên một người phụ nữ khác. Tất cả như một giấc mơ, tôi chưa bao giờ nghĩ trong đời mình lại phải đối diện với những điều như thế này. Tôi và anh từng mơ về một đám cưới, mơ đến cảnh về già vẫn ngồi trò chuyện yên bình và hạnh phúc bên nhau…

 

Tôi sẽ không tham dự lễ cưới của anh. Như vậy sẽ tốt hơn cho cả anh và tôi. Nếu trong lòng anh vẫn còn nghĩ về tôi, mong rằng anh hãy sống hạnh phúc và chứng minh cho tôi thấy rằng lựa chọn của anh là đúng.

 

Tôi sẽ tiếp tục bước đi trên con đường của mình và cố gắng để những dấu chân tôi qua, không có dấu chân nào phải để lại sự hối tiếc. Tôi vẫn tin rằng trên con đường đó rồi sẽ có một mối duyên mới, sẽ có người đồng hành và chấp nhận những gì thuộc về tôi, thanh thản và bình yên.

 

Vẫy chào quá khứ nhé anh. Ai cũng có quyền chọn lựa lối đi an toàn cho cuộc đời mình, khi đã chọn lựa rồi hãy sống hết mình vì nó.

 

Trinh Thuy