Tay giám đốc không khác gì chồng chị

Đọc hoàn cảnh của chị, em cũng thấy phần nào lỗi lầm của chị. Nhưng vì cảnh ngộ đưa đẩy mà chị ra nông nỗi khó xử thế này.

Đúng là chồng chị chẳng ra gì, chỉ toàn lừa dối, hết lần này đến lần khác, sau những lời hứa hẹn, thề thốt chót lưỡi đầu môi. Nhưng bản thân chị cũng đang chán nản ngay chính cuộc sống hiện tại bằng cách dứt khoát với chồng, bởi anh ta không thực hiện đúng lời nói sẽ làm cho xong chuyện với người đàn bà kia, người đã đến và nói rằng đang mang cái thai của chồng chị.

 

Lúc đó tuy chính bản thân chị rất vững chí (chị có dự tính mới là xin việc làm), nhưng chị lại gặp một người cũng quen thói trăng hoa. Bằng chứng là vợ anh ta đã liên lạc và cho chị thấy anh ta không chỉ quen có mình chị, mong cưới chị như những gì anh ta đã vẽ ra. Một thủ thuật quá khéo, với câu nói biện minh rằng hai người kia liên lạc vì công việc (ngay cả đã quá khuya?).

 

Cũng bằng lời nói đó, anh ta lại khẳng định yêu có mình chị, rồi nói vẫn xem chị là một người bạn tốt. Thật đáng nể phục cho những lời nói có cánh đó!

 

Em chỉ khuyên chị sớm chấm dứt mọi chuyện và nhanh chóng thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Bây giờ điều trước mắt là chị chuyên tâm lo cho con của mình. Và nếu có muốn đi thêm bước nữa, chị hãy tìm hiểu kỹ, đừng tin vào lời đường mật hay một viễn cảnh quá hoàn hảo mà người đàn ông đến với chị vẽ ra.

 

Mong chị sẽ tìm được hạnh phúc từ chính đứa con bé bỏng của mình, và sớm lấy lại được cân bằng cuộc sống.

 

Diep Pham 

 

Dòng sự kiện: Đa đoan