Một sự trùng hợp ngẫu nhiên?

Thật sự không hiểu sao lại có quá nhiều điểm tương đồng đến như vậy. Rất giống! Rất lạ! Rất khó tin! Có quá nhiều điều mình không ngờ câu chuyện của mình lại giống những gì bạn tâm sự đến thế.

Chuyện của mình vừa xảy ra không lâu nên mình còn cảm nhận nguyên những cảm giác mà bạn đang phải trải qua. Mình cũng đặt hàng loạt câu hỏi như vậy và thực sự mình cũng chưa thể trả lời hết được. Chỉ có điều, bạn mình không cố gắng tìm đủ mọi cách để mình xa rời anh ấy, mà mình đã rất chủ động ngay từ đầu (nên mình nghĩ mình không sốc lắm).

 

Khi anh ấy nói “hãy coi anh ấy như một người bạn”, mình đã hiểu là anh ấy không chọn mình và có thể mình không phải tuýp người anh muốn lấy làm vợ. Dù cũng như bạn, mình rất yêu chấp nhận tất cả, nhưng mình lại cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương. Mình không cần một người không cần mình.

 

Có thể bạn cũng đã nhận ra là anh ấy không cần bạn trong cuộc sống. Vậy thì bạn còn gì để níu kéo và hi sinh nữa? Một tình yêu chân thành cần thời gian để thử thách. Tuy nhiên, suốt quãng thời gian anh ấy bên bạn, anh ấy vẫn giấu không cho cô người yêu kia biết. Rõ ràng là anh ấy đã lừa dối bạn suốt một thời gian dài. Anh ấy không có ý định nghiêm túc với bạn. Bạn chỉ là sự lựa chọn thứ hai của anh ấy mà thôi.

 

Người mà mình từng nghĩ là bạn trai (và sẽ là chồng) của mình đã cư xử giống hệt anh bạn của bạn. Lúc nào anh ấy cũng khẳng định với người bạn gái kia rằng chúng mình chỉ là bạn. Khi tự chị kia tìm hiểu được mối quan hệ của mình (lúc đó mình cũng mới biết đến sự tồn tại của chị ấy) thì anh ấy lại khẳng định là anh ấy không có tình cảm gì đặc biệt với mình.

 

Anh ấy giữ lại những tin nhắn tình cảm mình gửi cho anh ấy, còn những tin như thế anh ấy gửi cho mình thì anh ấy xóa sạch. Rốt cuộc, mình có cảm giác mình như một con rối ở giữa bị giật dây. Mình có những phép thử đơn giản và nhận ra bản lĩnh của anh ấy cũng chỉ đến thế! Anh ấy đâu có dám nhận trách nhiệm vì những gì anh ấy đã làm. Cũng có khi mình chỉ là một kẻ hứng tình thừa đáng tội nghiệp.

 

Mình nghĩ là mình hiểu cảm giác của bạn. Mình đã từng rất tin tưởng, rất yêu, rất hi vọng để rồi đau khổ và thất vọng. Nhưng sau khi gạt tất cả tình cảm sang một bên, nghĩ lại, mình thấy mọi việc vô cùng đơn giản. Mình đã có thể tránh được nỗi đau hôm nay nếu như tỉnh táo hơn.

 

Cũng như bạn, mình không cho là mình kém cỏi trong công việc và kiến thức. Nhưng có thể mình còn quá ngây thơ, quá ít trải nghiệm. Song mình tin rằng cuộc sống sẽ còn cho chúng ta những bài học vô cùng quý báu và mỗi lần vấp ngã, bạn sẽ thấy mình mạnh mẽ, chín chắn và tự chủ hơn.

 

“Con đường ngắn nhất để vượt qua sự đau khổ chính là đi qua nó” - Mình không nhớ câu này của ai nhưng mình tin rằng nếu sống tích cực, vui vẻ và lạc quan thì chúng ta sẽ được hưởng hạnh phúc xứng đáng. Chúc bạn sáng suốt, nghị lực, vui vẻ. Hãy cứ là chính mình, hãy vui vì mình còn may mắn hơn rất nhiều người khác, vì mình đang có một cuộc sống thăng trầm đầy thú vị!

 

Renrospy119