Đó không phải tình yêu, chỉ là sự tham lam, ích kỷ

A.N thân, tôi cũng từng ở trong tình cảnh như bạn nên tôi nghĩ mình có thể hiểu rõ nhưng cảm giác của bạn lúc này.

Theo những gì bạn nói ở trên, tôi không nhìn thấy tình yêu anh ấy dành cho bạn mà chỉ là sự tham lam, và muốn chiếm hữu tất cả mà thôi. Nếu yêu bạn, anh ấy đã không làm bạn đau lòng đến vậy và cũng không nhẫn tâm để bạn phải chứng kiến tình cảm của anh ấy và cô bạn gái kia. Anh ấy để bạn rớt vào một mớ hỗn độn để bạn càng nghi ngờ, càng phân vân, càng hoang mang, càng cảm thông với tình cảnh của anh ấy và càng yêu anh ấy hơn.

 

Thật lòng mà nói, tôi cũng mong những gì tôi nghĩ không phải là sự thật. Nhưng tôi đã từng ở trong tình cảnh như bạn, từng đau khổ trong một thời gian dài để rồi giờ đây nhìn lại thấy sao mình dại dột quá. 

 

Theo tôi, bạn không nên đầu tư thời gian và tình yêu của bạn vào việc này nữa vì nó sẽ chỉ khiến bạn đau khổ thêm. Bạn hãy để anh ấy qua một bên, hãy nghĩ rằng duyên số của bạn và anh ấy chỉ đến đây thôi, trân trọng những gì đã có với nhau trước đây, nghĩ rằng sự chia tay này là chuyện bình thường của hợp tan và đón nhận một cuộc  sống mới không có sự hiện diện của anh ấy.

 

Bạn sẽ ngạc nhiên vì mọi việc trôi qua rất nhẹ nhàng. Thời gian còn dài, nếu thật lòng yêu bạn, anh ấy sẽ tự động thu xếp được những rắc rối và tìm cách đến bên bạn thôi. Chúc bạn hạnh phúc.

 

Diệu Tran