Không có đàn ông, vẫn có thể đứng vững

Đọc thư chị, tôi rất hiểu nỗi lòng của chị, vì tôi cũng ở trong hoàn cảnh của chị. Nhưng chồng tôi chưa đến mức như chị.

Chúng tôi cũng yêu nhau rồi đi đến hôn nhân. Lúc đầu, khi mới cưới tôi cũng thấy vui, nhưng lâu dần tôi nhận ra mọi thứ trong nhà, ngoài ngõ tôi đều lo tất tần tật. Mọi người bảo anh ấy hiền lành, bị tôi lấn át. Nhưng chẳng người phụ nữ nào muốn thế. Mặc dù anh cũng đi làm, cũng có đồng ra đồng vào nhưng cuộc sống như thế là chưa đủ.

 

Muốn hạnh phúc thì cả 2 cùng vun vén, nhưng anh chỉ ngồi đó với đồng lương kiếm được, tôi cảm thấy thật chán chường. Tôi chọn anh vì tôi nghĩ anh phù hợp với gia đình mình. Nhưng bây giờ thì tôi thấm thía câu nói của mẹ: Lấy anh tôi sẽ phải khổ nhiều.

 

Tôi chỉ ước một lần anh biết suy nghĩ, không vô tâm. Anh hiền lành đến độ chẳng tặng hoa hay quà cho vợ được lần nào. Mặc dù hạnh phúc không hoàn toàn được xây dựng từ vật chất nhưng những món quà nhỏ làm nên tinh thần. Khi tinh thần không thoải mái thì không thể hạnh phúc được. Tôi biết có bạn bảo rằng biết bao người muốn như tôi mà không được. Nhưng nếu tất tần tật mọi thứ đều đến tay mình, thì quả thật tôi quá mệt mỏi.

 

Tôi cũng gặp và yêu một người có gia đình, nhưng tôi chỉ dừng lại ở mức yêu mà thôi vì tôi biết mình còn gia đình phải lo. Bây giờ đối với tôi, tôi giữ gia đình mình vì con và bố mẹ, chứ thật tâm trong tôi không còn tình cảm gì với chồng nữa.

 

Cuộc sống thật khó để chọn lựa, có lẽ bước đầu tôi đã đi sai thì tôi đành chấp nhận. Tôi nghĩ tôi sẽ tự giải thoát mình đến khi con tôi trưởng thành và hiểu được tôi. Còn bây giờ tôi sẽ vẫn phải đi con đường tôi chọn vì ít ra anh chung thủy với tôi.

 

Còn chị, tôi khuyên chị hãy dứt khoát vì chồng chị chẳng những không thủy chung mà còn đối xử với chị không tốt. Hãy nhìn lại những gì chị trải qua, chồng chị và gia đình anh ta đâu đoái hoài gì đến chị. Vậy tại sao chị lại phải gắn kết với một người như thế?

 

Riêng với anh giám đốc, tôi mong chị hãy tỉnh táo. Chị đã lầm lỡ một lần thì đừng sai phạm lần thứ 2. Đối với tôi, tôi không bao giờ chịu cùng một nỗi đau 2 lần. Hãy sống cho bản thân mình và con nhiều hơn đi chị à. Không có đàn ông, chị vẫn có thể đứng vững. Đến khi nào chị lấy lại được niềm tin, khi đó tôi tin sẽ có người thích hợp đến với chị.

 

Thân chào chị.

 

Hoang Thanh 

 

Dòng sự kiện: Đa đoan