Con cái là cầu nối trong gia đình

Chào chị! Em đã đọc bài viết của chị, em có thể hiểu được tình cảnh của chị lúc này. Em chỉ muốn gửi tới chị lời khuyên chân thành của em, hy vọng sau khi đọc xong chị có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn.

Con cái luôn là cầu nối tình cảm giữa bố mẹ, đồng thời cũng là cấu nối giữa các thành viên trong gia đình. Là phụ nữ mà chị lại không thể làm mẹ (nguyên nhân không phải từ chị), đã vậy còn không nhận được sự cảm thông, chia sẻ từ phía gia đình nhà chồng, đó quả là một tổn thất quá lớn.

 

Ở vào hoàn cảnh của chị chắc em cũng bế tắc và tuyệt vọng lắm. Tuy nhiên hãy nhớ bên cạnh chị luôn có một người chồng hết mực yêu thương mình. Đó không phải là điều quan trọng nhất sao?

 

Y học ngày càng phát triển, chị đã nhờ đến sự hỗ trợ của bác sĩ chưa? Nếu bác sĩ không thể giúp chị thì chị có thể nhận con nuôi. Cho dù là con mình đẻ ra hay là con nuôi đi chăng nữa, chỉ cần chị yêu thương và chăm sóc chúng tốt, chúng cũng sẽ tốt lại với chị.

 

Gia đình nhà chồng vẫn hay gây khó chị, vì họ muốn đổ cái tội “vô sinh” lên đầu chị cho hả giận, vả lại họ cũng nghĩ là chị không biết chuyện này nên làm quá. Chị hãy nói với họ là chị rất yêu chồng và muốn có con, chị muốn nhận con nuôi hoặc muốn đến bệnh viện thụ tinh nhân tạo.

 

Em nghĩ sau khi hiểu ra mọi chuyện họ sẽ có cái nhìn khác về chị. Đừng tuyệt vọng quá. Chị đang buồn một thì chồng chị buồn mười. Hãy nói chuyện với anh ấy. Em tin là hai anh chị có thể vượt qua khó khăn này. Chúc chị luôn vui vẻ, bình an.

 

Cao Linh