Chị Loan nên cân nhắc 3 điều

Tôi thật lòng mong chị Loan suy nghĩ kỹ bởi những điều chị vừa kể chưa thật sự rõ ràng.

Có thể thời gian qua, sống một mình, không có chị và con gái bên cạnh khiến anh Khải quý trọng vợ con hơn, cộng với ngày xưa anh chị đã có thời gian yêu thương và đấu tranh vì hạnh phúc của mình. Nhưng thật sự qua bài viết, tôi thấy còn nhiều băn khoăn lắm.

Thứ nhất, lời hỏi thăm này mới là lần đầu tiên, và mới chỉ đơn thuần là gọi điện hỏi thăm chứ chưa có hành động nào cụ thể hơn, liệu rằng có phải là tình cảm nhất thời?

 

Thứ hai, chỉ mới có anh Khải tỏ chút lòng thương yêu đến mẹ con chị, còn ông bà nội tuyệt nhiên không thấy nói đến. Có nghĩa là dửng dưng, không thèm quan tâm, cuộc sống của mẹ con chị không có chút ý nghĩa nào với họ.

 

Chắc chị chưa quên cuộc sống như địa ngục trước đây trong gia đình chồng, khi chồng nhu nhược nghe lời cha mẹ chồng chỉ chăm chăm nói xấu con dâu? Người chồng như thế khó lòng bảo vệ được vợ con, nhất là khi anh ta tỏ ý “vợ thì có thể lấy hai hoặc ba, chứ bố mẹ thì chỉ có một”. Chị chưa quên mình đã tổn thương thế nào khi nghe như thế chứ?

 

Thứ ba, điều tôi cho rằng đáng nghi ngờ nhất là việc anh ta tìm được “cửa” về gần nhà và muốn chị giúp đỡ. Phải chăng việc cần sự giúp đỡ nơi chị mới là mục đích cuối cùng và quan trọng nhất của anh ta? Mà chị có chắc khi anh về gần nhà, mâu thuẫn sẽ được hóa giải? Vì một khi cha mẹ chồng có ý bắt khoan bắt nhặt con dâu thì thiếu gì cách để xúc xiểm, nhất là lại đánh vào tâm lý “bố mẹ thì chỉ có một” ấy.

 

Tôi có thể hiểu được cảm giác của chị khi nghe chồng cũ nhận lỗi và muốn làm lại từ đầu. Phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu vẫn cần chỗ dựa để yêu thương, nhất là khi chị và anh đã có một tình yêu đẹp, đã từng là vợ chồng, cộng thêm tâm lý muốn con gái có cha. Tôi không có ý chia rẽ hạnh phúc sắp tới, nhưng nói thật lòng giữa hai người phụ nữ với nhau, tôi băn khoăn nhiều lắm chị Loan ạ. Đành là hạnh phúc khi mất đi càng làm cho người ta biết quý trọng nó, nhưng tôi khuyên chị đừng vội quyết định, hãy thử để tâm tìm hiểu thêm nữa xem sao. Ví dụ như thái độ của cha mẹ chồng, sự quan tâm của chồng cũ thể hiện thế nào. Tôi nói thật, nếu ông bà không ưa chị thì dù giả tạo thế nào nhìn vào cũng biết ngay. Nếu cần có thể giả vờ chị không có khả năng tài chính thử xem anh ta có trở mặt không, nói chung rất nhiều cách. Tôi khuyên chị đừng vội vàng, hãy suy xét kỹ.

 

Riêng tôi có tật xấu là hay thù dai, nên nếu tôi có anh chồng “vì bố mẹ” và bố mẹ chồng lại không ra gì thế kia, có lẽ không bao giờ tôi chui vào rọ một lần nữa.

 

Một lời cuối, tôi vẫn mong chị hạnh phúc, mong những giả thuyết xấu tôi vừa nói sẽ không bao giờ xảy ra. Chúc chị Loan và cháu hạnh phúc, bình an. Thân ái.

 

Thanh Thảo

Dòng sự kiện: Sau đổ vỡ