Vợ cũ từng ngoại tình, tôi vẫn muốn bỏ vợ hiện tại để quay về bên cô ấy
(Dân trí) - Bỏ vợ hiện tại để tái hôn với vợ cũ, đấy là suy nghĩ xuất hiện trong đầu tôi nhiều tháng nay. Tôi không biết liệu quyết định này có đưa mình đến cuộc sống hạnh phúc hơn không?
Tôi chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình lại ngồi trước màn hình, gõ những dòng này với một câu hỏi mà chính tôi biết nhiều người sẽ chửi mình là tệ bạc: Tôi có nên bỏ người vợ hiện tại để quay về với vợ cũ?
Tôi năm nay 40 tuổi, đã trải qua một lần đổ vỡ. Vợ cũ là bạn cấp 3 cũng là mối tình đầu của tôi. Chúng tôi ly hôn khi tôi phát hiện ra cô ấy ngoại tình với đồng nghiệp cùng cơ quan.
Đó là những ngày tháng đau khổ nhất mà tôi phải trải qua. Chúng tôi chưa có con, nên thủ tục ly hôn nhanh chóng. Cô ấy chuyển đến sống cùng người đàn ông kia, còn tôi sống trong bóng ma bị phản bội suốt 3 năm trời.
Bố mẹ thấy tôi mãi không tìm đối tượng mới nên giới thiệu cho cô con gái của bạn thân, kém tôi 5 tuổi. Chúng tôi không có tình yêu nồng nhiệt hay những buổi hẹn hò lãng mạn nhưng sau vài tháng nói chuyện thấy cũng hợp, gia đình hai bên lại có quen biết, nên quyết định kết hôn.
10 năm trôi qua, chúng tôi đã có hai con, một trai và một gái. Vợ hiện tại của tôi làm cho một công ty xây dựng, mức lương khá. Cô ấy là người biết vun vén gia đình, chăm lo con cái, nhà cửa. Cuộc sống của chúng tôi tuy không quá dư dả nhưng cũng chẳng thiếu thốn.
Vậy mà gần đây, tôi lại thường xuyên nghĩ đến chuyện ly hôn. Người khiến tôi có suy nghĩ ấy chính là vợ cũ.
Nửa năm trước tôi gặp lại cô ấy trong một lần về kỷ niệm thành lập trường cấp 3. Ngày gặp lại cô ấy, tôi gần như không nhận ra người phụ nữ năm nào. Cô ấy chẳng già đi, ngược lại còn trẻ đẹp hơn cả người vợ kém 5 tuổi của tôi ở nhà.

Tôi muốn ly hôn người vợ hiện tại để quay về với vợ cũ (Ảnh minh hoạ: iStock)
Gặp lại, chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau như hai người bạn cũ. Cô ấy hỏi tôi về công việc, về cuộc sống những năm qua. Tôi cũng hỏi cô ấy về tình trạng hiện tại. Càng nói chuyện, tôi càng nhận ra giữa chúng tôi vẫn còn một thứ cảm xúc mà tôi tưởng đã chết từ rất lâu.
Ban đầu, tôi tự nhủ chỉ là sự hoài niệm, nhưng rồi chúng tôi nhắn tin cho nhau thường xuyên hơn. Tôi bắt đầu tìm lý do để gặp cô ấy. Từ những câu chuyện về quá khứ, chúng tôi nói về hiện tại. Từ những cuộc trò chuyện vô thưởng vô phạt, cả hai dần trở nên thân mật.
Rồi một ngày, tôi và cô ấy vượt qua giới hạn. Tôi đã phản bội vợ mình. Tôi biết mình sai. Tôi đã cố dừng lại, nhưng trong đầu luôn hiện lên hình bóng cô ấy. Cuối cùng lý trí không thể thắng được trái tim, tôi tiếp tục mối quan hệ vụng trộm ấy.
Ở nhà, tôi là một người chồng, một người cha mẫu mực. Tôi vẫn phụ vợ đưa đón con, chăm lo gia đình. Nhưng khi có thời gian rảnh, tôi lại ghé thăm vợ cũ. Thi thoảng để có thời gian riêng với cô ấy, tôi dối vợ đi công tác vài ngày. Cuộc sống như vậy cứ trôi qua nửa năm nay.
Thời gian gần đây, tôi bắt đầu nghĩ về vợ cũ nhiều hơn. Dù ở nhà với vợ con, trong đầu tôi luôn có hình bóng người phụ nữ khác, nhớ cảm giác được cô ấy quan tâm, được nghe những lời ngọt ngào mà lâu rồi tôi không còn nghe từ vợ.
Và điều đáng sợ nhất là tôi bắt đầu đem hai người phụ nữ ra so sánh. Vợ tôi bây giờ lúc nào cũng tất bật, ăn mặc xuề xòa. Chúng tôi nói qua nói lại cũng chỉ có tiền bạc, con cái, tôi nghe mà thấy mệt.
Trong khi đó, vợ cũ chưa từng nói với tôi những chuyện ấy. Mỗi lần gặp nhau, cô ấy ăn mặc đẹp, trang điểm nhẹ nhàng, nói chuyện dịu dàng, quan tâm tôi đi làm có mệt không. Cô ấy khiến tôi có cảm giác mình được chú ý.
Nhiều lúc tôi về nhà, nhìn vợ đang cúi xuống lau sàn, hai đứa con chạy quanh nhà, bỗng nhiên tôi thấy chán cuộc sống hiện tại. Tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện ly hôn vợ hiện tại để quay về với người cũ.
Nhưng tôi lại không dám bày tỏ với vợ. Tôi không biết mở lời với cô ấy thế nào vì người sai là tôi. Ở lại cuộc hôn nhân này, tôi không còn tìm thấy hạnh phúc mình mong muốn, trong đầu chỉ toàn hình bóng của người cũ. Chọn rời đi thì tôi sợ làm vợ con hiện tại tổn thương, bố mẹ thất vọng.
Tôi biết mình ngoại tình là sai, nhưng tôi thật sự không muốn tiếp tục cuộc sống lừa mình, dối người như thế này. Tôi muốn được sống cho hạnh phúc của chính mình liệu có gì sai?
Nhưng nếu là bạn, bạn sẽ làm gì trong hoàn cảnh của tôi? Ở lại với người vợ đã cùng mình xây dựng gia đình, hay buông bỏ tất cả để quay về với người cũ?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng!