Ly hôn đôi khi là kết thúc có hậu

Tôi cũng đang nuôi con 1 mình, và vợ chồng tôi cũng đã chia tay được hơn 2 năm. Tuy không giống bạn là chồng muốn hàn gắn, nhưng tôi cũng trong cảnh đem con về nhà ngoại chăm sóc mà chẳng bao giờ nhận được một chút trách nhiệm từ phía gia đình bên nội...

... về vật chất cũng như tinh thần, (mặc dù ở tòa khi nhận quyết định ly hôn, tôi yêu cầu một chút trách nhiệm nuôi con hàng tháng từ phía bố cháu là 500.000 đ mỗi tháng. Tôi chẳng cần khoản tiền đó vì đủ sức nuôi con một mình, tôi chỉ muốn chút quan tâm từ người bố dành cho con tôi. Nhưng không có).

 

Thế nên tôi có thể hiểu bạn. Bạn hãy suy nghĩ thật kỹ với quyết định của mình, quay lại có thể con bạn sẽ có chỗ dựa và tình thương đầy đủ của cả hai bên. Tuy nhiên về phía bạn, sống với gia đình nhà chồng chỉ có hơn 2 năm bạn đã không thể chịu đựng được, bây giờ quay lại, bạn duy trì cố gắng được bao lâu?

 

Tôi nghĩ bạn còn trẻ chắc cũng như tôi, cuộc sống còn có nhiều lựa chọn. Hãy nghĩ cho bản thân mình xem bạn có thể sống với anh ấy cả đời không nếu quyết định quay lại. Bạn quay lại và người sống với bạn, chỗ dựa cho bạn phải là chồng bạn chứ không phải ai khác. Liệu rằng anh ấy có làm được điều đó không khi trước đây đã không thể hiểu, tin, và bảo vệ cho bạn? Nếu không có tình yêu hoặc chia sẻ từ phía người chồng thì người phụ nữ coi như mất tất cả.

 

Chuyện vợ chồng quay lại đoàn tụ với nhau là tốt, nhưng đôi khi chia tay có khi lại là một kết thúc có hậu và tốt hơn cho cả hai người. Bạn hãy suy nghĩ thật kỹ nhé trước khi đưa ra quyết định của mình, và hãy tìm hiểu trong quá trình xa bạn, anh sống như thế nào để hiểu rõ hơn lý do anh ấy muốn quay lại hàn gắn với bạn sau đổ vỡ. Chúc bạn gặp được nhiều may mắn và có được những lời khuyên thật hữu ích cho bước đường tương lai sắp tới của mình.

 

Hoa hồng

Dòng sự kiện: Sau đổ vỡ