Chị hãy yêu chính bản thân mình

Chào chị. Em tên là V., SV năm thứ 2 trường ĐHDL LTV. Khi đọc bài viết của chị em chỉ muốn nói với chị rằng, luôn có những người con trai như người con trai chị đã yêu kia, nhưng tất cả nguyên nhân đau khổ là do chị.

Chị là người quyết định nên chính cuộc sống của mình cơ mà. Tại chị thật đấy. Khi chị trào dâng nỗi niềm về người kia, chị có biết yêu quí đôi bàn tay của chị chưa? Chị biết yêu đôi vai của chị khi chính bản thân chị tự nắm vào đôi vai chị chưa? Chị có khi nào ôm chính bản thân mình để yêu bản thân mình chưa? Rồi chị đã biết yêu những sợi tóc của chị chưa? Chị thử véo vào bắp thịt chị, chị thấy đau, chị có thấy thương chỗ đau đấy và xoa lại chỗ đau đấy không? Chị vuốt má chị, chị có thấy má chị mềm và cần chị yêu đôi má mà gắn bó với chị từ lúc chị sinh ra cho đến lúc cuối đời không?

 

Nếu chưa thì chị yêu những thứ đó đi, chị biết vì sao không? Chỉ đơn giản vì đôi bàn tay chị đã làm nhiều việc cho chị nhưng chị lại đem thành quả của công việc đó cho người khác. Đôi vai chị phải chịu sức nặng của cuộc sống không biết bao nhiêu, cả hương thơm, vị cay đắng cuộc đời. Mái tóc chị phải luôn hứng nắng mưa, bụi bặm cho chị, và còn nhiều cái nữa cần chị quan tâm, cần yêu ngay trong chính bản thân mình. Nếu chị không yêu những cái đó trước thì chị vẫn không trọn vẹn tâm hồn để yêu bất kỳ anh nào đâu.

 

Chúc chị luôn nở nụ cười trên đôi môi, chị nhé!

 

Em gái