Tôi cũng từng như bạn Janny

Tôi rất mừng vì bạn đã, đang và sẽ vượt qua rất tốt. Ông trời thử thách lòng người chứ không lấy hết của ai cả. Sẽ còn những người đàn ông tốt muốn được chia sẻ, quan tâm đến bạn.

Quả thật với người bạn trai đó bạn đã cố gắng, thậm chí lo lắng cả sự nghiệp cho anh ta mà anh ta quá bội bạc. Tôi cũng từng có thời gian yêu như bạn. Chỉ có điều bạn trai tôi là bộ đội. Trong suốt thời gian anh yêu tôi, hay nói chính xác là lợi dụng tôi để có được những thứ phù phiếm phục vụ bản thân, tôi vẫn không nhận ra điều đó. Tôi vẫn cứ cho rằng bộ đôi lương ba cọc ba đồng lấy đâu mà mua sắm (vì tôi là 1 doanh nhân), nên không có gì anh thích mà tôi nỡ lòng không mua.

 

Thế rồi một ngày tôi nhận ra, anh dùng số tiền thẻ tôi nạp cho để gọi cho người con gái khác, khoác những bộ quần áo đắt tiền để đi chơi với người khác. Khi bị tôi bắt gặp anh đã nói những lời lẽ rất vô học mặc dù anh là 1 sỹ quan (đến bây giờ tôi cho rằng đó là sỹ quan mất chất). Anh bảo tôi là đồ mèo mả gà đồng, nào là cha chết không ai dạy... Trong khi đó anh bán nhân cách để đổi lấy phù phiếm, không biết nhục nhã.

 

Tôi đã quyết xa anh, một con người lừa dối. Và tôi mong bạn cũng thế, hãy rời xa con người tệ bạc đó. Như tôi bây giờ sau 1 năm không có anh ta, tôi đã có tình yêu mới. Chồng sắp cưới của tôi cũng là 1 doanh nhân.

 

Bạn hãy cố lên. Hãy sống cho chính mình, và vứt vào sọt rác những hình ảnh có liên quan tới kẻ đã từng lừa dối bạn, chứng minh cho anh ta thấy rằng anh ta chẳng thể tìm được ai khác tốt hơn bạn đâu. Chúc bạn luôn thành công.

 

Hà Linh