Bạn nên xem lại bản thân một chút

Qua những gì bạn viết, tôi cảm thấy tính cách của bạn có phần nào giống người bạn của tôi. Cô ấy luôn mong đợi ở người chồng mình quá nhiều điều, đó có thể là áp lực lớn khiến một người đàn ông hiền lành trở nên sa ngã.

Và nếu đã ở lưng chừng dốc thì lăn xuống tiếp dễ dàng hơn là leo lên bạn ạ.

 

Đọc tâm sự trên báo tôi thấy rất nhiều người phụ nữ nói chồng họ ngoại tình khi họ mang bầu, nhưng có thể đó chỉ là vì nhu cầu ko phải tình yêu thực sự. Khi biết chồng ngoại tình bạn đã không cùng chồng ngồi lại nói chuyện nghiêm túc mà gọi ngay bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng lên. Bù lu bù loa chuyện lên trong hoàn cảnh này tôi thấy không thích hợp, vì đàn ông có sĩ diện và lòng tự trọng rất cao. Bố mẹ 2 bên chỉ khuyên bảo rồi về cho 2 người tự giải quyết là hoàn toàn đúng.

 

Có thể bạn tha thứ cho chồng, song đừng bước tiếp từ hiện tại mà cần hàn gắn những vết nứt, bạn nên quan tâm đến anh ấy nhiều hơn.

 

Bạn cũng không nói rõ vì sao mà gia đình chồng bạn lại tự dưng muốn đón con bạn khỏi bạn, trong khi ban đầu họ ủng hộ cuộc hôn nhân của bạn. Có thể lỗi cũng do phần bạn chăng?

 

Trong mối quan hệ của bạn và anh giám đốc kia tôi cũng cảm thấy bạn vô tư quá, nhanh chóng quá. Tôi chưa lập gia đình nhưng tôi cũng rất hay đọc các bài tâm sự trên báo để trang bị sẵn kiến thức cho mình trước khi bước vào hôn nhân. Có thể suy nghĩ của tôi không hoàn toàn phù hợp với bạn, hy vọng bạn có phút suy ngẫm và tìm ra hướng giải quyết cho bản thân.

 

Lam

Dòng sự kiện: Đa đoan