Thừa Thiên - Huế :

Trở về tuổi thơ của Bác Hồ bên dòng sông làng Dương Nỗ

(Dân trí) - Năm 1898, theo chân cha là ông đồ Nguyễn Sinh Sắc vào Kinh thành Huế dạy học, cậu bé Nguyễn Sinh Cung (lãnh tụ Hồ Chí Minh kính yêu sau này) đã để lại một quãng thời thơ ấu êm đềm bên dòng sông Phổ Lợi, làng Dương Nỗ, huyện Phú Vang.

Nhận lời mời về tư dinh dạy học của gia đình ông Nguyễn Sĩ Đỗ - một gia đình trung lưu thời bấy giờ, ông đồ Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh của bác Hồ đã cùng 2 con là Nguyễn Sinh Khiêm và Nguyễn Sinh Cung từ Nghệ An vào đến Huế.

Mục đích của ông Nguyễn Sinh Sắc trước hết là tìm chỗ để dạy chữ Hán cho học trò và 2 người con trai Khiêm, Cung. Mặt khác, việc được gia đình ông Nguyễn Sĩ Đỗ chu cấp ăn ở (không có thù lao dạy học) cũng giảm bớt gánh nặng cho người vợ ở quê nhà là bà Hoàng Thị Loan – thân mẫu của Bác Hồ.

Căn nhà mà ông Nguyễn Sĩ Đỗ dành cho 3 cha con ông đồ Nguyễn Sinh Sắc có thiết kế theo kiểu truyền thống  3 gian 2 chái. Giữa nhà là nơi thờ phụng, phía trước có bày sập gụ để tiếp khách. Hai gian hai bên bày biện phản gỗ, là nơi mà cụ Sinh Sắc nghỉ ngơi và dùng để dạy học trò cũng như hai cậu Khiêm, Cung những bài học về chữ Hán.

Căn nhà đơn sơ cũng không có gì ngoài những vật dụng thiết yếu đơn giản. Ở gian bếp thì có bồ đựng gạo và ba viên gạch làm chân bếp. Trước nhà là sân rộng – là khoảng không gian kết nối con người với môi trường tự nhiên. Xung quanh căn nhà nhỏ là vườn rau, cây trái xum xuê.

Bên những trang sách của cha cùng lối sống gần gũi, tình cảm của những người nông dân xứ Huế đã hun đúc tình yêu Tổ Quốc, tình yêu nhân dân nơi Người. Sống ở làng Dương Nỗ trong lứa tuổi từ  8-10 tuổi , đây là giai đoạn mà mỗi con người bắt đầu có những cảm xúc đầu tiên. Có thể nói rằng, tuổi thơ của cậu bé Nguyễn Sinh Cung – chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại dường như gắn bó trọn vẹn nơi đây, bên dòng sông Phổ Lợi. Điều này đã góp phần hình thành một nhân cách cao đẹp cũng như tình yêu đất nước sau này của vị lãnh tụ kính yêu.

Normal

Lối vào nhà của bác Hồ với 2 hàng cây xanh
Normal

Hình ảnh quen thuộc như bao ngôi nhà làng quê Việt Nam với chum trữ nước 

Normal

Vật dụng dùng để ăn uống của cụ Nguyễn Sinh Sắc

Normal

3 viên gạch bếp đơn sơ vẫn nằm đó như một chứng tích về thời thơ ấu của Bác

Normal

Tủ rương

Normal

Di tích Bến Đá – đây là nơi bác Hồ thường ra sông tắm giặt cùng bạn bè đồng trang lứa
Normal

Di tích Am Bà – đây là nơi bác Hồ thường mang sách vở chữ Hán ra đây để hóng gió và học tập
Normal

Phản gỗ nơi cụ Nguyễn Sinh Sắc dùng để dạy học trò. Có hai lớp: lớp lớn dành cho học trò chuẩn bị thi Hương, lớp nhỏ: dạy những bài học vỡ lòng về chữ Hán. Hai anh em Khiêm và Cung học ở lớp nhỏ này

Normal

Những dòng cảm xúc của các bạn Pháp khi viếng thăm khu di tích tưởng niệm Hồ Chí Minh tại làng Dương Nỗ.

Thành Nhân – Đại Dương