Thành kính lễ giỗ lần thứ 46 của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Dân trí) - Sáng ngày 3/9 (tức ngày 21/7 âm lịch), tại Khu di tích Kim Liên, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An, cán bộ, Đảng viên và đông đảo nhân dân huyện Nam Đàn đã thành kính tổ chức lễ giỗ lần thứ 46 của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thành kính lễ giỗ lần thứ 46 của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 

dang-hoa-va-tien-co-3092015-1441262239089
Dâng hoa, tiến cỗ lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên.

Tham dự lễ giỗ Chủ tịch Hồ Chí Minh có đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An, các ban, ngành cấp tỉnh; Huyện ủy, UBND huyện Nam Đàn, xã Kim Liên (Nam Đàn), đại diện dòng họ Nguyễn Sinh và họ Hoàng cùng đông đảo nhân dân trong và ngoài tỉnh.

gio-bac-ho-3092015-1441261699192
Người dân thành kính thắp hương tưởng nhớ Bác Hồ nhân ngày giỗ lần thứ 46.

Tại buổi lễ, những người tham gia đã giành một phút mặc niệm tưởng nhớ công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, Người đã “làm rạng rỡ nhân dân ta, non sông, đất nước ta”. Ông Thái Thanh Quý – Bí thư Huyện ủy Nam Đàn đã ôn lại cuộc đời hoạt động của Bác Hồ, từ khi người sinh ra và lớn lên trên quê hương Kim Liên đến khi Người trút hơi thở cuối cùng vào lúc 9h47 ngày 2/9/1969 (tức ngày 21/7 âm lịch), hưởng thọ 79 tuổi.

Từ quê nghèo, Người đã lớn lên, nuôi chí lớn giải phóng dân tộc khỏi ách áp bức, bóc lột của chế độ thực dân phong kiến. Người đã cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng nhân dân thoát khỏi cảnh lầm than, nô lệ. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Thái Thanh Quý cũng báo cáo tóm tắt những thành tựu đổi mới mà quê hương đã đạt được mặc dù chưa thể bằng với mong muốn của Người lúc sinh thời. Với tấm lòng thành kính, biết ơn sâu sắc Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, nhân dân huyện nhà sẽ cố gắng nỗ lực hết mình để xây dựng quê hương giàu mạnh, ấm no, hạnh phúc…

can-bo-chien-sy-pa83-tuong-nho-bac-ho-3092015-1441262216668
Cán bộ, chiến sỹ Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Nghệ An tưởng nhớ Bác Hồ.

Từ nhiều miền quê, rất đông người dân đã có mặt tại Khu di tích Kim Liên, dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh nén hương thơm tưởng nhớ người Anh hùng giải phóng dân tộc. Ông Huỳnh Văn Niên (SN 1961, quê Vĩnh Long) cùng bạn bè đang thực hiện một chuyến xuyên Việt cũng kịp có mặt tại Khi di tích Kim Liên đúng ngày giỗ của Bác.

thap-huong-gio-bac-3092014-1441262259442
Đây là dịp để người dân soi lại mình từ tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dâng lên bàn thờ Bác bó hoa sen, thành kính thắp nén hương thơm, ông Niên cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi có mặt tại đây đúng vào dịp giỗ Bác. Cuộc đời của Bác thanh cao mà bình dị với tình yêu bao la dành cho Tổ quốc, cho nhân dân. Là người con Miền Nam, được tự mình thắp lên bàn thờ Bác nén hương thơm thấy xúc động lắm. Trước anh linh Người, tôi tự hứa sẽ cố gắng sống thật tốt, rèn dạy con cháu học tập theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Trong ngày hôm nay, nhiều gia đình ở Làng Sen (quê nội) và Hoàng Trù (quê ngoại) cũng làm lễ giỗ để tưởng nhớ người con quê hương.

Hoàng Lam