Việt Nam thắng, phe vé “lộng hành”

<P>(Dân trí) - Hôm nay là ngày đầu các đại lý bán vé rộng rãi cho khách vãng lai, nhưng các “chợ vé” trôi nổi đã hoạt động rất xôm tụ. Phe vé thoải mái “hét giá” vì cho rằng nhu cầu vé sẽ tăng đột biến sau trận thắng mở màn của ĐTVN.</P>

Nếu như trước trận VN - UAE, loại vé mệnh giá 150.000 đồng chỉ được rao bán cao nhất là 700.000 đồng/cặp thì nay con số đó đã tăng lên 1 triệu đồng. Các loại vé thấp hơn (100.000, 80.000, 50.000 đồng) cũng được rao bán đầy rẫy với mức giá giao động từ 300.000 - 600.000/cặp.

 

Cũng giống như “kịch bản” trước trận VN - UAE, lượng vé bán ra của các đại lý bán ra vẫn rất cầm chừng. Hầu hết các đại lý đều chỉ có lèo tèo vài vé khán đài C, D và cũng chẳng mặn mà gì việc bán chác.

 

Điều đáng nói là rất nhiều khán giả đã vội vàng vung tiền vào chợ đen vì sợ mất cơ hội được chứng kiến đội nhà thi đấu. Gần trưa 10/7, “chợ vé” khu Hàng Đẫy vẫn rất đông đúc kẻ bán, người mua.

 

Trước trận gặp UAE, tình trạng chợ đen “bành trướng” đại lý cũng đã diễn ra khá công khai trong sự bất lực của đầu mối vé VFD. Tuy nhiên, đúng như cảnh báo của báo chí, số lượng người đến xem trận đấu đã không kín sân và càng sát giờ bóng lăn giá vé càng giảm mạnh.

 

Lần này, cái “điệp khúc”: “mua nhanh kẻo hết” vẫn được dân phe vé tung ra và đã đánh lừa được khá nhiều người. Sự nóng lòng của các CĐV có thể sẽ lại tạo một cơn sốt ảo lớn hơn nhiều so với trận đấu với UAE.

 

Theo phản ánh của một số đồng nghiệp, tình trạng vé giả, vé tẩy xoá để in chồng giá mới đã xuất hiện khá rộng rãi.

 

Đến lúc này, có thể kết luận khả năng quản lý việc phân phối vé của VFD là quá yếu kém. Nếu không chấn chỉnh từ khâu này, sẽ rất khó đẩy lùi tình trạng phe vé - một hình ảnh rất không đẹp trong những ngày hội bóng đá.

T.M