“Quần anh hội” người viết báo thể thao

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Sau 2 cuốn “Nhà báo thể thao mà tôi nhớ” tập 1 và 2, nhà báo cựu trào Nguyễn Lưu vừa trình làng cuốn “Nhà báo thể thao mà tôi nhớ” tập 3.</P>

Cuốn sách đã ghi lại những gương mặt nhà báo thế thao thuộc thế hệ 7x, 8x mà Nguyễn Lưu đã gặp trên con đường tác nghiệp. Một đội ngũ viết thể thao trẻ trung, phong phú, giàu sức sống đã được tác giả tái hiện bằng một bút pháp chấm phá, thứ bút pháp quen thuộc mà Nguyễn Lưu vẫn hay sử dụng trong những bài bình luận bóng đá của mình.

 

Nói như nhà báo Yên Ba thì: “Đọc xong cuốn sách này, ngay cả những người giận Nguyễn Lưu cũng không thể giận ông được nữa”.

 

Có thể nói 3 tập “Nhà báo thể thao mà tôi nhớ” giống như những cuộc “quần anh hội” của các cây viết thể thao nước nhà trong suốt một chiều dài lịch sử. Sách không chỉ có ý nghĩa với những người làm nghề, mà còn là là một tài liệu tham khảo bổ ích giúp độc giả hiểu hơn về đội ngũ làm báo thể thao nước nhà.

 

Yến Anh