Phuket chưa sẵn sàng cho AFF Cup 2008

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Chỉ còn 3 ngày nữa, AFF Cup sẽ chính thức thi đấu. Nhưng tới sáng nay, mọi việc chuẩn bị mới chỉ bắt đầu, ngay cả Liên đoàn BĐ Đông Nam Á (AFF) cũng mới chỉ bắt đầu di vận chuyển thiết bị tới khách sạn Royal Phuket để làm việc.</P>

Theo kế hoạch, trong buổi sáng nay sẽ có một cuộc họp giữa lãnh đạo AFF, LĐBĐ Thái Lan cùng đại diện 3 ĐT Việt Nam, Lào, Malaysia bàn về công tác thi đấu AFF Cup. Nhưng mọi thứ đều phải “xóa sổ”, khi trung tâm tổ chức AFF Cup chưa đi vào hoạt động, chưa có vị nào thuộc LĐBĐ Thái Lan có mặt.

 

Sáng qua, các phóng viên có mặt sớm ở đây đã tìm đến khách sạn Royal Phuket để lấy thẻ tác nghiệp. Tuy nhiên, trung tâm báo chí lại chưa thể đi vào hoạt động, vì đại diện AFF mới bắt đầu chuyển máy in, photo, phôi thẻ…tới thời điểm này, lực lượng truyền thông vẫn đang mòn mỏi chờ đợi để được cấp thẻ.

 

Trong cuộc họp khẩn cấp với AFF, bàn về kế hoạch di chuyển địa điểm thi đấu đến Phuket, đích thân Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Worawi Makudi đã khẳng định: Các điều kiện cơ sở vật chất ở Phuket đảm bảo đủ tổ chức các trận đấu quốc tế. Vì lời khẳng định này, mà Thái Lan đã không bị tước quyền đăng cai AFF Cup.

 

Phuket chưa sẵn sàng cho AFF Cup 2008 - 1

Bên ngoài SVĐ Surakul tỏ ra khá im lìm
trước sự kiện bóng đá hàng đầu Đông Nam Á.

 

Nhưng có mặt ở Phuket mới thấy được, công tác tổ chức ở đây không được như những gì mà vị Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan đã tuyên bố trước đại diện AFF và các Liên đoàn trong khu vực.

 

SVĐ Surakul địa điểm chính thi đấu ở AFF Cup 2008 có chất lượng không tốt, cho dù ở đây đã từng diễn ra giải bóng đá nữ U19 thế giới. Cho đến 10h sáng nay, chưa có dấu hiệu BTC sẽ tăng tốc chuẩn bị, tu sửa sân bãi. Các em học sinh tiểu học Phuket vẫn thực hiện những tiết học thể chất bình thường, theo một giáo viên ở đây cho biết mãi tới sáng nay mới thấy một số người vào dọn sân…chuẩn bị cho AFF Cup.

 

Phuket chưa sẵn sàng cho AFF Cup 2008 - 2

SVĐ Surakul vẫn là nơi học sinh tiểu học Phuket say sưa giờ học thể chất.

 

Sân chỉ có 3 khán đài A, B, C. Ngoại trừ khán đài A có ghế ngồi, tất cả 2 khán còn lại đều không lắp ghế. Nhìn điều kiện của sân, khó có thể nói sân Surakul đạt đủ tiêu chuẩn quốc tế, như người đứng đầu LĐBĐ Thái đã khẳng định. Theo BTC cho biết, sức chứa tối đa của sân Surakul vào khoảng 16.000 khán giả.

 

Khán đài không đảm bảo chất lượng, mặt sân Surakul cũng không khá hơn là mấy. Sáng qua, BTC mới chỉ bố trí một nhân viên vệ sinh cắt cỏ, chưa lu sân theo qui định của AFF. Mặt sân gồ ghề, khá cứng, dễ gây ra chấn thương bất ngờ đối với những đội tuyển có lối chơi kỹ thuật như ĐT Việt Nam.

 

Vì lý do sân chưa kịp tu bổ, nên cả 3 đội tuyển Việt Nam, Lào, Malaysia đều chưa được phép tập sân chính để làm quen với điều kiện thi đấu.

 

Phuket chưa sẵn sàng cho AFF Cup 2008 - 3

Mặt sân gồ ghề, chỉ khán đài A được lắp ghế,
còn rất nhiều công việc để BTC phải làm trong 3 ngày tới.

 

LĐBĐ Thái Lan quyết giữ quyền đăng cai AFF Cup 2008, nhưng có vẻ như người dân Phuket lại không mấy để ý đến sự kiện này. Chỉ còn 3 ngày nữa, giải đấu sẽ chính thức khởi tranh, nhưng rất nhiều người dân sống quanh khu vực sân Surakul lại không biết giải vô địch bóng đá khu vực sẽ diễn ra ở đây.

 

Sân Surakul chỉ có sức chứa tối đa 16.000 chỗ ngồi cộng với sự thờ ơ của người dân Phuket, có thể giải đấu AFF Cup sẽ bị giảm “nhiệt” đi rất nhiều.

 

Bài và ảnh: Ngọc Cương

(Từ Phuket – Thái Lan)