Những phút “cân não” tại sân Rajamangala

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Chiến thắng ở trận lượt đi đã thuộc về ĐT Việt Nam, nhưng trước khi được ca khúc khải hoàn trên đất Thái, tất cả khán giả Việt Nam có mặt ở sân Rajamongala đều đã phải sống trong nỗi lo nặng trĩu.</P>

Khi đồng hồ chỉ sang phút thứ 80, các CĐV có mặt ở khán đài A đều thấp thỏm đứng ngồi không yên. Ai cũng biết chiến thắng lịch sử đang rất gần, nhưng phía dưới Thái Lan liên tục dồn ép ĐT Việt Nam trong khi tỷ số trận đấu đã được rút ngắn xuống còn 2 - 1.

 

Đứng bên cạnh lô khán đài dành cho CĐV Việt Nam, mới thấy hết được cảm giấc nóng ruột và sự lo lắng mà các CĐV dành cho cầu thủ. Anh Hoàng Nam (Đà Nẵng), chốc chốc lại than: “Quái lạ, thời gian sao trôi chậm vậy, không hiểu đồng hồ có chậm không…”.

 

Trên khu vực dành cho báo chí, các phóng viên Việt Nam cũng đứng ngồi không yên. Cứ mỗi khi tiền đạo Thái Lan có bóng trước vòng 16m50, tất cả đều nhấp nhỏm nhìn theo, bởi thời khắc cuối bao giờ cùng rất nhạy cảm. Tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, khi thủ môn Hồng Sơn, hoặc Như Thành, Phước Tứ…phá bóng ra xa khu cấm địa.

 

Những phút “cân não” tại sân Rajamangala - 1

Các tuyển thủ VN (trắng) cũng chịu áp lực lớn cả trên sân lẫn các khán đài.

 

Đồng hồ chỉ sang phút 87, dưới khu kỹ thuật ông Calisto cùng các thành viên trong BHL đều đứng cả dậy để chỉ đạo học trò tập trung phòng ngự, khi Thonglao, Suksomkit thực hiện những tình huống đá phạt trực tiếp, phạt góc đến lạc cả giọng.

 

Nỗi lo của những người Việt Nam có mặt trên sân Rajamongala lại xuất hiện khi trọng tài giơ bảng điện tử báo thời gian bù giờ của trận đấu là 4 phút. Một số CĐV nữ là sinh viên đang học tại Bangkok không còn dám nhìn xuống sân, khu vực khán giả Việt Nam đều chìm trong bầu không khí tĩnh lặng.

 

Khi trọng tài nổi còi hết giờ, mọi áp lực chất chứa như vỡ tung. Trên các khán đài sân Rajamongala, từng tốp CĐV Việt Nam nhảy lên bắt tay nhau sung sướng. Những tiếng hô “Đá phải thế chứ..”; “Hết sợ Thái Lan rồi”; “Cúp về Hà Nội” vang lên không ngớt.

 

Những phút “cân não” tại sân Rajamangala - 2

Các CĐV như vỡ òa sau tiếng còi kết thúc trận của trọng tài.

 

Dưới sân, thầy “Tô”, các cầu thủ và lãnh đạo VFF lao vào ôm chặt nhau sung sướng, như thể chỉ họ đã đăng quang ngôi Vô địch, dù vẫn còn phải tiếp tục chiến đấu thêm 90 phút trong trận lượt về diễn ra ở sân Mỹ Đình vào ngày 28/12.

 

Thày trò ông Calisto đã ghi tên mình vào lịch sử bóng đá khu vực, những người có mặt ở sân Rajamangala cũng chẳng thể nào quên được cảm giác “cân não” chờ đợi chiến thắng chính thức thuộc về ĐT Việt Nam.

 

Bài:Ngọc Quỳnh
Ảnh: Bách Nhật

(Từ Bangkok - Thái Lan)